Bài viết của Đường Dung, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-01-2026] (Tiếp theo Phần 1)

Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn đã được tổ chức tại Bỉ từ ngày 12 tháng 12 năm 2025 đến ngày 11 tháng 1 năm 2026. Địa điểm tổ chức triển lãm tại trung tâm mua sắm Îlot Saint-Michel gần Quảng trường Saint-Lambert nổi tiếng ở Liège, thành phố lớn thứ tư trong vùng nói tiếng Pháp của Bỉ.

Triển lãm lần này đã thu hút nhiều thanh niên và sinh viên đến thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật, họ lặng lẽ lắng nghe và đọc lời chú thích tranh. Sau đó, nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc.

0bceaf4afe43dd8b62f74d67158b381b.jpg
fc030d6c7e57a82cf01e4499d531e729.jpg
126a30794cb102dd511b06f2150f782c.jpg
ab2d31a70979397c6714aacd8dd39cea.jpg
8c945c256613e64166715b61bda77be6.jpg
3bf8a00a0592501cf39c34af2d3dad8e.jpg
Triển lãm nghệ thuật thu hút nhiều thanh niên và sinh viên.

69376b4e9bded096c8db098e88c503ef.jpg
9bcbea68f3ef1544a5c66eddb78e01eb.jpg
1f8fca7e1c02e0cd83705126f58ce629.jpg
0b414c2d9a21049c66d48ab91e6fbca9.jpg
Khách tham quan ký tên thỉnh nguyện yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Hai chị em đến từ Anh vô cùng xúc động

Allegra Tehamba và Sublime Tehamba là hai chị em sinh viên đại học đến từ Anh. Họ chia sẻ rằng các bức tranh đã mang lại cho họ cảm nhận chân thực về những gì đang diễn ra tại Trung Quốc cũng như tác động của cuộc bức hại Pháp Luân Công hiện nay.

Cô Allegra bày tỏ: “Các bức tranh rất đẹp và có tính chuyên nghiệp cao. Chú thích đi kèm mỗi bức tranh cung cấp thông tin phong phú. Tình nguyện viên đã giải thích hàm nghĩa sau các bức tranh, điều này giúp ích cho chúng tôi rất nhiều, bởi vì trước khi đến đây, tôi không hề biết có triển lãm như thế này. Buổi triển lãm thực sự mang lại cho tôi rất nhiều cảm hứng.”

Cô Sublime cũng có cùng cảm nhận. Cô cho biết các tác phẩm nghệ thuật rất xúc động: “Những bức tranh chứa đựng cảm xúc mãnh liệt, và bạn có thể cảm nhận được những gì mà các nhân vật trong tranh đã phải trải qua.”

Cô Allegra ấn tượng với bức tranh vẽ bé gái ôm hũ tro cốt của cha mẹ: “Khung cảnh rất sống động; đôi mắt cô bé tràn ngập nỗi bi thương. Tôi không thể làm ngơ trước điều đó.”

Cô Sublime đặc biệt nhắc đến bức tranh vẽ cảnh bác sĩ đang mổ lấy nội tạng phi pháp từ một học viên Pháp Luân Công vẫn còn sống, người đã kiên quyết không từ bỏ đức tin của mình. Bức tranh khiến cô cảm động bởi nó khắc họa phản ứng chân thực của con người khi đối mặt với sự sống và cái chết. Cô nói: “Người họa sĩ đã bắt trọn được khoảnh khắc vị bác sĩ nhận ra việc làm sai trái của mình và cảm thấy tội lỗi. Tác giả cũng khắc họa những kẻ xấu xa vẫn tiếp tục hành ác.”

Khi nói về bức tranh người mẹ già đang ôm con trai mình, cô Sublime chú ý đến đôi bàn tay của bà: “Đôi bàn tay của bà được thể hiện vô cùng chi tiết và tinh tế; chỉ cần nhìn qua là biết bà phải lao động vất vả hàng ngày. Bức tranh làm toát lên tinh thần bất khuất trong ánh mắt và những gian khổ mà bà đã trải qua.”
Cô Allegra đặc biệt yêu thích những bức tranh thể hiện các cảnh giới và không gian khác nhau. Cô cho biết: “Những bức tranh này tuyệt đẹp, khiến người xem muốn tìm hiểu thêm về nội hàm đằng sau chúng.”

Sinh viên mong muốn giúp chấm dứt cuộc bức hại

Anh Guilherme đến từ Brazil đang theo học tại Bỉ. Anh cho biết ấn tượng ban đầu của mình về các bức tranh là: “Chấn động.”

Anh chia sẻ rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời và thuần khiết. Anh cho biết: “Thật đáng tiếc là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang đàn áp nguyên lý này.” Anh cảm thấy thông điệp mà các bức tranh truyền tải không hề trừu tượng mà liên quan mật thiết với cuộc sống của mỗi người. “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng đối với tất cả mọi người. Những giá trị này là thiết yếu trong việc chúng ta đối nhân xử thế.”

Anh Guilherme cho biết xã hội dưới sự cai trị của ĐCSTQ được thể hiện trong các bức tranh khiến anh cảm thấy nặng nề: “Điều đáng buồn là, dưới sự cai trị của ĐCSTQ, một số người không thể sống theo cách họ mong muốn. Họ bị bức hại chỉ vì muốn theo đuổi sự an nhiên trong tâm hồn và sống hòa ái với mọi người. Điều đó thật bất công.”

“Tôi thực sự mong rằng chúng ta có thể làm điều gì đó để chấm dứt cuộc bức hại, chấm dứt sự áp bức đối với những người chỉ muốn sống một cuộc đời tốt đẹp,” anh cho biết thêm.

“Các bức tranh có tác động rất lớn và thể hiện rõ [cuộc bức hại] đã làm thay đổi cuộc sống của một người bình thường như thế nào.”

Anh ấn tượng nhất với tác phẩm về những đứa trẻ đang chơi đùa dưới mưa. “Bức tranh đó khiến tôi rất xúc động. Bề mặt là cảnh những đứa trẻ đang vui đùa, nhưng tôi có thể cảm nhận được ý nghĩa sâu xa hơn. Mọi người chỉ mong có một cuộc sống bình dị, đơn giản, vậy mà điều đó lại bị tước đoạt khỏi tay họ.”

Thông điệp mà anh Guilherme nhận ra từ buổi triển lãm là: “Khi bạn thực sự cảm nhận được cuộc bức hại này là có thật và đang diễn ra, bạn nên nhận ra rằng không ai nên né tránh hay làm ngơ trước sự việc này.”

Buổi triển lãm nghệ thuật đã giúp anh Guilherme nhận ra rằng nghệ thuật có thể là một công cụ quan trọng để phơi bày sự thật và thức tỉnh lương tri: “Tôi đã biết được một thông điệp rất rõ ràng và quan trọng.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/16/505080.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/18/232350.html