Người phụ nữ Trùng Khánh ngoài 70 tuổi qua đời sau nhiều năm bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 26-12-2025]
Họ và tên: Đặng Hoa Thành
Tên tiếng Trung: 邓华成
Giới tính: Nữ
Tuổi: Ngoài 70
Thành phố: Trùng Khánh
Tỉnh: Không có thông tin
Nghề nghiệp: Không có thông tin
Ngày mất: Ngày 15 tháng 12 năm 2025
Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 18 tháng 11 năm 2024
Nơi bị giam giữ gần nhất: Không có thông tin
Ngày 15 tháng 12 năm 2025, một người phụ nữ ở quận Vĩnh Xuyên, Trùng Khánh, đã qua đời sau nhiều năm chịu đựng sự bức hại vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công.
Ngày 15 tháng 6 năm 2011, bà Đặng Hoa Thành, ngoài 70 tuổi, bị các cảnh sát thuộc đồn cảnh sát Huyên Hoa cùng nhân viên văn phòng đường phố Thắng Lợi và Ủy ban cư dân bắt giữ lần đầu tiên. Họ giam giữ bà tại trung tâm tẩy não Đào Hoa Nguyên trong một khoảng thời gian không xác định.
Sáng ngày 16 tháng 4 năm 2012, trong khi đang đưa cháu gái đi học, bà Đặng lại bị bắt và đưa đến trung tâm tẩy não nói trên. Cảnh sát lục soát nhà bà và tịch thu máy tính xách tay, máy in, điện thoại di động, máy nghe nhạc MP3 và các tài liệu về Pháp Luân Công. Hai tháng sau, bà bị chuyển đến trại lao động Nữ Trùng Khánh với thời hạn hai năm.
Sáng ngày 7 tháng 4 năm 2017, chín người, bao gồm các cảnh sát thuộc Đội An ninh Nội địa quận Vĩnh Xuyên và nhân viên văn phòng đường phố, đã cạy cửa căn hộ thuê của bà Đặng và bắt bà cùng người bạn cùng phòng, bà Tào Hiền Lộ, đưa đến trại tạm giam quận Vĩnh Xuyên.
Sau đó bà Đặng bị kết án vì đức tin của mình và bị đưa đến nhà tù Nữ Trùng Khánh vào ngày 5 tháng 7 năm 2018. Gia đình bà không bao giờ được thông báo về thời hạn tù chính xác. Họ đến nhà tù để thăm bà nhưng bị từ chối. Vài ngày sau, phía nhà tù gọi điện thông báo rằng bà Đặng đang nằm viện vì “cao huyết áp và tiểu đường”. Bà vốn rất khỏe mạnh kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công nhiều năm trước, nên gia đình nghi ngờ bà đã bị tra tấn đến mức bị thương hoặc đổ bệnh. Họ hỏi về thời hạn tù chính xác của bà nhưng người gọi điện từ chối tiết lộ bất kỳ chi tiết nào.
Không rõ bà Đặng được trả tự do khi nào. Ngày 19 tháng 10 năm 2022, bà nộp đơn xin hưởng lương hưu nhưng bị từ chối. Ngày hôm sau, bà thử lại lần nữa và bị một nhóm cảnh sát đang mai phục gần cơ quan an sinh xã hội địa phương bắt giữ. Họ cạy cửa và giật lấy chìa khóa nhà của bà. Bà Đặng bị lục soát người và thẩm vấn.
Trong tháng 12 năm 2022, trưởng đồn Lưu Trạch Cường thuộc đồn cảnh sát Huyên Hoa cùng cấp dưới đã sách nhiễu bà Đặng nhiều lần, đôi khi vào giữa đêm khuya. Có lần, họ thậm chí còn trèo qua hàng rào sân và đột nhập vào nhà. Họ cũng tịch thu nhiều đồ dùng cá nhân của bà.
Ngày 15 tháng 3 năm 2023, bà Đặng lại bị bắt khi đang đến thăm em trai. Bà được thả vào chiều cùng ngày. Vài tuần sau, vào ngày 4 tháng 4, đội trưởng Hà Thừa Quân của Đội An ninh Nội địa quận Vĩnh Xuyên đe dọa sẽ đưa bà Đặng ra tòa án địa phương để xét xử. Để tránh bị bức hại thêm, bà buộc phải sống lưu lạc.
Ngày 7 tháng 12 năm 2023, khi đang trên đường đi chợ, bà Đặng bị bắt và đưa đến trại tạm giam quận Vĩnh Xuyên. Trong khi kiểm tra sức khỏe bắt buộc, người ta phát hiện huyết áp tâm thu của bà lên tới hơn 200 mmHg (mức bình thường là 120 hoặc thấp hơn) và lượng đường trong máu là 30 mmol/L (mức đường huyết lúc đói bình thường là 5,6 mmol/L). Các lính canh đã đưa bà đến bệnh viện ngay đêm hôm đó và bà được thả vào ngày 12 tháng 12 năm 2023.
Ngày 18 tháng 11 năm 2024, cảnh sát bắt giữ bà Đặng tại nhà và đưa bà đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Các bác sĩ đã đo huyết áp cho bà hai lần và cả hai lần huyết áp tâm thu đều trên 230 mmHg.
Mặc dù bà Đặng được đưa về nhà ngay trong ngày hôm đó, nhưng ngày hôm sau cảnh sát đã quay lại và định đưa bà đến trại tạm giam quận Vĩnh Xuyên. Em gái bà, người tình cờ đến thăm, cùng những người khác có mặt tại đó đã cố gắng ngăn cản cảnh sát. Trong lúc giằng co, bà Đặng bị ngất xỉu và chỉ khi đó cảnh sát mới chịu bỏ đi. Em gái bà cảnh báo cảnh sát rằng bà sẽ buộc họ phải chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra với bà Đặng.
Không lâu trước khi bà qua đời vào tháng 12 năm 2025, giám đốc La Minh Toàn của vphòng đường phố Thắng Lợi và đồn cảnh sát Huyên Hoa lại sách nhiễu bà Đặng khi bà yêu cầu họ giải quyết thủ tục sang tên nhà cho cháu gái.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/26/504013.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/27/231863.html


