Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-12-2025]

Họ tên: Dương Lập Thành
Tên tiếng Hán: 杨 立成
Giới tính: Nam
Tuổi: 81
Thành phố: Tề Tề Cáp Nhĩ
Tỉnh: Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: Tháng 8 năm 2025
Ngày bị bắt gần nhất: 29 tháng 3 năm 2021
Nơi bị giam giữ cuối cùng: Nhà tù Thái Lai

Một cụ ông 81 tuổi ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, đã qua đời vào tháng 8 năm 2025, chỉ một tháng trước khi ông mãn hạn bản án bốn năm rưỡi vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Dương Lập Thành sinh ngày 3 tháng 3 năm 1944. Ông bị bắt ngày 29 tháng 3 năm 2021. Vì vợ ông đã qua đời và không có ai chăm sóc cô con gái ngoài 40 tuổi bị tàn tật của ông, công an đã đưa cô vào trại bảo trợ.

Ông Dương bị kết án bốn năm rưỡi tù giam và bị đưa đến Nhà tù Thái Lai. Ông bị xuất huyết não vào tháng 8 năm 2025 và qua đời ngay sau đó, một tháng trước khi án tù của ông kết thúc.

Sự ra đi của ông Dương là kết thúc cho hàng chục năm đau khổ dưới bàn tay của chính quyền cộng sản. Ông rất biến ơn Pháp Luân Công đã giúp ông khỏi bệnh thoái hóa đốt sống cổ, bệnh máu đặc (độ nhớt máu cao), và bệnh thấp khớp nghiêm trọng. Vợ ông kinh ngạc trước những thay đổi của chồng và cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Các nguyên lý của Pháp Luân Công đã giúp hai vợ chồng đối đãi tốt hơn với tình trạng của cô con gái. Con gái họ bị trầm cảm sau khi một sinh viên khác, người mà gia đình có nhiều mối quan hệ, đã chiếm suất vào đại học mà cô đã chọn.

Sau khi cuộc bức hại xảy ra vào năm 1999, ông Dương đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công tháng 12 năm 2000 và bị bắt ngày 29 tháng đó khi ông quay về Tề Tề Cáp Nhĩ. Ông bị giam tại Trại tạm giam số 2 thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tại đây ông đã bị đánh đập và lăng mạ.

Ông Dương bị kết án một năm lao động cưỡng bức vào cuối tháng 3 năm 2001 và bị chuyển đến Trại lao động cưỡng bức Phú Dụ. Tại đây ông phải đối mặt với nhiều ngược đãi hơn nữa, bao gồm việc bị cấu véo và bị dội nước lạnh lên đầu.

Sau khi bị bắt lần nữa ngày 5 tháng 6 năm 2009, ông Dương bị kết án bốn năm tù và thụ án tại cùng Nhà tù Thái Lai nói trên. Ông đã mô tả việc công an ngược đãi ông như thế nào sau khi bị bắt. Vui lòng xem báo cáo liên quan đầu tiên để biết chi tiết.

Ông Dương được trả tự do vào ngày 7 tháng 1 năm 2013, nhưng rồi lại chứng kiến cả vợ và con trai qua đời trong một khoảng thời gian ngắn. Vợ ông luôn bị căng thẳng trong thời gian ông bị cầm tù, và con trai ông, một giảng viên đại học, cũng phải chịu áp lực to lớn từ ban giám hiệu nhà trường vì anh từ chối lên tivi và đưa ra những tuyên bố vu khống Pháp Luân Công.

Trong khi nén đau thương trước sự ra đi của vợ và con trai, ông Dương đã chăm sóc chu đáo cho cô con gái bị tàn tật của mình. Sau khi ông lại bị bắt vào ngày 29 tháng 3 năm 2021, con gái ông đã bị đưa vào trại bảo trợ. Cô không bao giờ được gặp lại cha mình nữa. Ông đã qua đời tại Nhà tù Thái Lai vào tháng 8 năm 2025.

Ông Dương không phải là học viên Pháp Luân Công đầu tiên qua đời tại Nhà tù Thái Lai. Ông Lữ Quan Như, 69 tuổi, qua đời ngày 4 tháng 4 năm 2021 khi đang thụ án 7 năm tù. Ông Chung Quốc Toàn, 72 tuổi, qua đời ngày 6 tháng 2 năm 2022 khi đang thụ án 3,5 năm tù.

Còn có nhiều học viên khác bị thương hoặc bị rối loạn tâm thần do bị tra tấn (xem bài báo liên quan thứ hai để biết chi tiết). Ông Cao Khoa, người đang thụ án 4,5 năm tù, đã bị ngược đãi đến mức bị suy sụp tinh thần.

Báo cáo liên quan:

Công an tra tấn và sốc điện học viên 70 tuổi ở Tề Tề Cáp Nhĩ

Nhà tù Thái Lai của Hắc Long Giang tích cực bức hại học viên Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/24/504000.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/25/231836.html