Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 07-12-2025]

Tính đến ngày 3 tháng 12 năm 2025, trang web Minh Huệ đã đăng 90 bài tâm đắc thể hội gửi tới Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc cho biết Pháp hội này là một phần không thể thiếu trong tu luyện của họ và họ cảm thấy như thực sự được tham dự Pháp hội vậy. Sự từ bi hồng đại của Sư phụ, sự vĩ đại của Đại Pháp và tín niệm kiên định của các đồng tu, cùng tâm thái cấp bách trong việc cứu người thực sự khiến các học viên tại Úc vô cùng xúc động.

Các học viên bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ, đồng thời cảm ơn Minh Huệ và các đồng tu đại lục đã giúp các học viên hải ngoại có cơ hội tuyệt vời như vậy để tìm ra thiếu sót của bản thân, nhắc nhở bản thân về sự nghiêm túc và thần thánh của tu luyện, đồng thời giúp họ có nhận thức sâu sắc hơn về chính niệm chính hành của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.

Đọc các bài chia sẻ Pháp hội Trung Quốc là một phần không thể thiếu trong tu luyện của tôi

Bà Trần đến từ Adelaide, Nam Úc chia sẻ: “Đọc hoặc nghe các bài tâm đắc thể hội từ Pháp hội Trung Quốc là một phần không thể thiếu trong tu luyện của tôi. Tôi cảm thấy như mình đang thực sự được tham dự Pháp hội vậy. Tôi vô cùng xúc động trước sự từ bi hồng đại của Sư phụ, sự vĩ đại của Đại Pháp, tín tâm kiên định vào Đại Pháp của các đồng tu, và tâm thái cấp bách cứu người của họ. Tôi cảm nhận được trường năng lượng từ bi to lớn, và lần nào đọc tôi cũng đều cảm động rơi nước mắt.”

Trong bài viết Pháp hội Trung Quốc | Bạn dám giảng, họ dám thoái, đồng tu đã chia sẻ quá trình cô ấy vượt qua những tâm chấp trước như tâm sợ hãi, lo lắng và thiếu kiên nhẫn khi ra ngoài giảng chân tướng trực diện. Ban đầu, cô không thấy người nào mà bản thân có thể cảm thấy thoải mái để tiếp cận, thậm chí khi đã đi một quãng đường dài. Sau đó, nhờ buông bỏ nhiều chấp trước, cô ngộ ra rằng người dân sẽ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nếu bản thân dám can đảm giảng chân tướng cho họ.

Bà Trần nhận xét: “Tôi cảm thấy ‘dám giảng’ là cảnh giới mà đồng tu đạt được sau quá trình ma luyện, mới có thể khiến đối phương ‘dám thoái’“.

Bà Trần cũng vô cùng xúc động khi đồng tu chia sẻ: “Tôi phải ra ngoài cứu chúng sinh, dù chỉ cứu được một người. Tôi cần giảng chân tướng cho mọi người mỗi ngày vì đằng sau mỗi sinh mệnh được cứu là tầng tầng vô lượng chúng sinh đối ứng với họ.”

Đối chiếu với bản thân, khi bà Trần gọi điện thoại giảng chân tướng, hễ gặp khó khăn, hay đôi khi gọi đến mấy chục số mà chỉ có một hoặc hai người nghe, thậm chí không ai nghe máy, bà liền lo lắng, mất kiên nhẫn, nghĩ rằng mình đang bị lãng phí thời gian. Tuy nhiên, giờ đây bà Trần đã có thể giữ tâm thái bình hòa, bình tĩnh và kiên định. Tâm thái của bà đã thay đổi, chỉ cứu được một người thôi cũng được, chỉ cần đối phương nghe thì dù chỉ vài giây cũng là tốt rồi.”

Trong bài Pháp hội Trung Quốc | Hai mươi năm kiên trì ra ngoài cứu người mỗi ngày, ở phần cuối bài viết tác giả chia sẻ: “Tôi không có niệm đầu ‘mình đã già rồi’, cho dù tuổi tác lớn nhỏ thế nào, thì việc đại sự cần làm mỗi ngày — giảng chân tướng cứu người, tôi cần phải làm cho tốt!”

Một lần, đồng tu đang giảng chân tướng, đối phương hỏi một câu: “Ở cái tuổi hơn 80 như bà, lẽ ra nên ở nhà hưởng thụ tuổi già… rốt cuộc bà mong cầu cái gì chứ?”

Đồng tu trả lời: “Biết bao đệ tử Đại Pháp chịu muôn vàn gian khổ, không màng sinh tử, mấy chục năm như một, chính là hy vọng các vị có thể minh bạch chân tướng và được cứu độ.”

Bà Trần một lần nữa rơi nước mắt trước sự từ bi hồng đại của Sư phụ và tâm thái cấp bách muốn cứu chúng sinh của đồng tu.

Bà Trần chia sẻ: “So sánh ra, trong môi trường thoải mái ở hải ngoại, đôi khi gặp khó khăn, tôi lại viện cớ tuổi tác cao để che đậy tâm cầu an dật của mình, thỏa mãn với trạng thái làm việc theo nếp cũ, nên khi cần làm nhiều hơn một chút liền cảm thấy áp lực. Dần dần rơi vào trạng thái giải đãi, tê liệt từ lúc nào không hay”.

“Con xin cảm tạ Sư phụ. Cảm ơn Minh Huệ Net và các đồng tu đại lục đã giúp các học viên hải ngoại có cơ hội tuyệt vời như vậy để hướng nội và tìm ra thiếu sót cũng như khoảng cách của bản thân. Chỉ có nghe lời Sư phụ, tu tốt chính mình, mới có thể khiến nhiều người hơn nữa minh bạch chân tướng và được Đại Pháp cứu độ!”

Các bài chia sẻ Pháp hội Trung Quốc giúp tôi quy chính bản thân, đề cao trong chứng thực Pháp

Bà Tưởng là một học viên lâu năm đã tu luyện được 30 năm. Bà vô cùng xúc động sau khi đọc bài chia sẻ Pháp hội Trung Quốc | Khảo nghiệm thần thánh trong đại nạn.

Tác giả bài viết trong hoàn cảnh liên tục bị bức hại nhưng vẫn giữ vững chính niệm chính hành trong những năm tháng buộc phải sống lưu lạc khi đã ở tuổi 70, và bà đã trải nghiệm vô số thần tích khi hoàn thành sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.

Chia sẻ về một lần thoát khỏi vòng vây của cảnh sát, đồng tu trong bài chia sẻ cho biết: “Lúc đó, tôi đã hơn 70 tuổi. Khi trèo qua các ngôi nhà, leo lên mái nhà và nhảy qua các bờ tường, tôi cảm thấy dưới chân mình có một luồng năng lượng nâng đỡ, khiến tôi đi lại như trên đất bằng. Tôi biết chính là Sư phụ từ bi đã lặng lẽ bảo hộ tôi khỏi nguy hiểm.”

Bà ngộ ra rằng: “Trong 26 năm phản bức hại, đồng thời với việc kiên trì làm tốt ba việc, tôi đã đề cao nhận thức và minh bạch rằng điều giúp tôi tiếp bước chính là tín tâm kiên định, là Pháp, là chính niệm và năng lực của đệ tử chân tu, là lý trí và trí huệ đến từ trong Pháp.”

Đối chiếu với bản thân, bà Tưởng nhận thấy bản thân tuy cũng đang làm ba việc, nhưng rất nhiều lúc là dùng nhân tâm và nhân niệm, trong môi trường thoải mái đã không thực sự trân quý thời gian cứu người và cơ hội tu luyện quý báu mà Sư phụ đã phải gánh chịu to lớn để kéo dài cho chúng ta.

Bà Tưởng chia sẻ: “Tôi tự hỏi bản thân, khi đối mặt với khảo nghiệm, liệu tôi có thể buông bỏ sinh tử, thản nhiên bất động, đạt được yêu cầu của Đại Pháp đối với đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp hay không? Bài chia sẻ của đồng tu đã nhắc nhở tôi về sự nghiêm túc và thần thánh của tu luyện, đồng thời giúp tôi có nhận thức sâu sắc hơn về chính niệm chính hành của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp”.

“Tôi phải trân quý từng giây từng phút, học Pháp cho tốt, triệt để bước ra khỏi con người, dùng Pháp lý trong tu luyện để quy chính bản thân, chứng thực Pháp, duy hộ Pháp, thực sự trở thành người bảo vệ chân chính chịu trách nhiệm cho các sinh mệnh chính của vũ trụ.”

Học Pháp tốt, tu tốt chính mình để cứu nhiều người hơn nữa

Ông Jack bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào đầu năm 1994. Ông vô cùng xúc động khi đọc bài chia sẻ Pháp hội Trung Quốc | Thể ngộ về tu luyện trong quá trình giảng chân tướng trực diện, trong đó tác giả nhắc đến: Học Pháp tốt thì mới tăng cường được chính niệm khi ra ngoài giảng chân tướng, ngay cả khi trạng thái không tốt cũng không được dừng việc ra ngoài giảng chân tướng cứu người.

Ông Jack khâm phục các đồng tu đại lục, trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy vẫn có thể thời thời khắc khắc bảo trì chính niệm cường đại, dám buông bỏ sinh tử, tận dụng thời gian để làm tốt những việc cần làm.

Ông cho biết: “Các bài chia sẻ của Pháp hội Trung Quốc trên Minh Huệ Net đã đưa tâm trí tôi trở về Trung Quốc đại lục, nơi các học viên luôn phải đối mặt với nguy hiểm và áp lực vô cùng lớn. Cảnh tượng các đồng tu quan tâm, giúp đỡ, khích lệ và phối hợp cùng nhau in ấn các loại tài liệu, ghi đĩa CD chân tướng rồi phân phát chúng đến các khu dân cư khác nhau để cứu người đến nay vẫn hiện lên rõ mồn một trong tâm trí tôi.”

Bài chia sẻ giúp ông Jack một lần nữa nhận ra rằng: “Nhất định phải học Pháp tốt, tu tốt chính mình thì mới có thể giảng chân tướng cứu người được tốt hơn, trong khi giảng chân tướng cứu người mà tu tốt chính mình”.

Sau khi ra nước ngoài, ông Jack vẫn luôn kiên trì gọi điện thoại giảng chân tướng cứu người. Ông cảm thấy phương thức giảng chân tướng này rất phù hợp với mình vì nó linh hoạt và thuận tiện. Ông cũng đã tham gia tập huấn và cảm thấy hiệu quả của các cuộc gọi luôn được đề cao. Thông qua loạt bài chia sẻ của Pháp hội Trung Quốc, ông cũng nhận ra khoảng cách và thiếu sót của bản thân.

“Sau khi ra nước ngoài, môi trường khá thoải mái, áp lực nhỏ hơn, việc học Pháp và tu luyện của tôi có phần buông lơi, dễ sinh tâm giải đãi, cầu an dật, khiến ý thức về trách nhiệm và sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp ở bản thân không còn được như trước”, ông Jack chia sẻ.

Ông Jack cho biết giờ đây ông đã thanh tỉnh hơn: “Tôi đã thấy được tầm quan trọng và sự cấp bách của việc tu bỏ tâm cầu an dật. Tôi phải nắm chắc cơ duyên tu luyện quý giá, từng bước vứt bỏ nhân tâm và quan niệm, thực sự đồng hóa với Pháp, làm tốt ba việc.”

Thông qua các bài chia sẻ Pháp hội Trung Quốc, có thể cảm nhận được sự từ bi của các đệ tử Đại Pháp

Bà Trần đến từ Perth, Tây Úc cho biết gần đây bà thường nghe các bài chia sẻ trên Phát thanh Minh Huệ và vô cùng cảm động trước chính niệm và sự từ bi tu xuất được trong Pháp của các đồng tu đại lục. Dưới đây là những điều khiến bà ấn tượng sâu sắc:

“Trong bài viết Pháp hội Trung Quốc | Cho dù như thế nào tôi cũng sẽ kiên định tu Đại Pháp, đồng tu kể rằng bà thường chồng bị đánh đập và ngược đãi thậm tệ, khiến thân thể đầy vết bầm tím. Một lần, khi chồng lại bắt đầu la lối và chửi rủa, bà liền rót một ly nước và mời chồng: ‘Ông uống chút nước đi, ông la lối từ nãy đến giờ chắc khát rồi.’ Trong khi bản thân cảm thấy vô cùng ủy khuất và đau khổ, tâm bà vẫn nghĩ cho người khác. Kể từ đó, chồng bà không còn đánh mắng bà nữa. Thiện tâm của bà đã hóa giải được quan nạn trong gia đình.

“Trong bài viết Pháp hội Trung Quốc | Hơn 20 năm kiên trì tu luyện cùng các đồng tu cao tuổi, đồng tu phối hợp đi phát lịch năm mới ở các xã vùng nông thôn cùng một đồng tu 80 tuổi, khi dắt xe đạp đi dọc đường cô cứ cảm thấy xe nặng trịch.

“Hóa ra vị đồng tu kia đang vịn vào yên sau, có lẽ như vậy bà cảm thấy nhẹ nhàng hơn, nhưng tôi đi suốt chặng đường lại cảm thấy có chút tốn sức. Thời gian dài đồng hành cùng bà, tôi thấy rất mệt. Cô đã hướng nội, quy chính bản thân, bắt đầu trân trọng những phẩm chất tốt đẹp của đồng tu cao tuổi, và không còn phàn nàn nữa.

“Sau đó, khi họ lại lên đường, cô nói với đồng tu cao tuổi: ‘Bác cứ vịn vào xe đi. Cháu dắt bác đi.’ Câu nói đơn giản này khiến tôi cảm nhận sâu sắc sự từ bi của các đệ tử Đại Pháp, sự từ bi hồng đại.

“Trong hai sự việc này, hai câu nói của đồng tu đều rất đơn giản, tưởng như rất nhỏ, nhưng trong tu luyện thì không có việc gì là nhỏ. Trong quá trình thực tu, hai sự việc nhỏ này đã phản ánh cảnh giới tâm tính chân thực của người tu luyện, khiến tôi vô cùng cảm phục.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/7/503384.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/16/231723.html