Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 23-10-2025] Con xin kính chào Sư phụ, xin chào các bạn đồng tu. Tôi muốn chia sẻ về việc tận dụng các sự kiện quốc tế và các tác phẩm nghệ thuật để phơi bày sự thật về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng cho công chúng.

Tận dụng các sự kiện quốc tế để phơi bày sự thật

Sư phụ giảng:

“Trên tinh cầu này xưa nay chưa từng có tội ác như thế —ngang nhiên dám liều lĩnh mổ cướp tạng sống các đồ [đệ] Đại Pháp, hơn nữa số lượng rất lớn— chư Thần khắp toàn thiên thể đang nhìn vào tội ác này!” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2013Giảng Pháp tại các nơi XII)

Dưới sự thao túng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trong hai thập kỷ qua, các bệnh viện lớn ở Trung Quốc đã tích cực quảng bá dịch vụ ghép tạng nhanh chóng và thuận tiện cho bệnh nhân ở nước ngoài. Điều này dẫn đến việc nhiều người nước ngoài chi những khoản tiền lớn để đến Trung Quốc ghép tạng. Phần lớn nguồn tạng này đến từ các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp).

Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công vẫn tiếp diễn cho đến hôm nay. Để nâng cao nhận thức về nạn thu hoạch nội tạng sống, vào tháng 9 năm 2021, các tổ chức phi chính phủ từ Nhật Bản, Đài Loan, Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Pháp đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh quốc tế trực tuyến, mời hơn 35 chuyên gia quốc tế trong các lĩnh vực y tế, luật pháp, chính trị, truyền thông và hoạch định chính sách để thảo luận về sự kinh hoàng của nạn thu hoạch nội tạng sống và cách ngăn chặn tội ác này.

Năm tổ chức phi chính phủ đã cùng ban hành “Tuyên bố Thế giới về Chống và Ngăn chặn thu hoạch nội tạng sống”, đưa ra các khuyến nghị cụ thể cho cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt tội ác tàn bạo này của ĐCSTQ. Vào tháng 11 năm 2022, một hội nghị thượng đỉnh quốc tế riêng dành cho các chuyên gia điều dưỡng đã được tổ chức để thảo luận sâu hơn về vấn đề này, thu hút sự chú ý của cộng đồng y tế.

“Tuyên bố Thế giới về Chống và Ngăn chặn thu hoạch nội tạng sống” đặc biệt khuyến nghị mỗi quốc gia nên ban hành luật riêng để cấm công dân của mình đến Trung Quốc ghép tạng. Một số quốc gia đã thông qua khuyến nghị này, trong đó Vương quốc Anh và Canada đã sửa đổi luật pháp của họ và hiện đã có hiệu lực.

Vào tháng 5 năm 2025, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua “Đạo luật Chấm dứt Thu hoạch Nội tạng” và “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công”. Ngoài ra, dự luật chống thu hoạch nội tạng của Đài Loan cũng đã thông qua lần đọc thứ nhất và thứ hai.

Chúng tôi hy vọng Nhật Bản sẽ nhanh chóng ban hành luật cấm người Nhật đến Trung Quốc để ghép tạng. Điều này sẽ không chỉ giảm nguy cơ các học viên Pháp Luân Công bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng, mà còn ngăn chặn bệnh nhân Nhật Bản phạm tội.

Tôi may mắn tìm được một đồng tu khác rất có kinh nghiệm trong việc giảng chân tướng cho các thành viên cơ quan lập pháp. (Ở Nhật Bản, cơ quan lập pháp của chúng tôi là Quốc hội). Theo cô ấy, việc giảng chân tướng cho các nhà lập pháp thường gặp phải can nhiễu lớn, vì đó là nơi ĐCSTQ ít mong muốn chúng ta hiện diện nhất. Cô ấy chia sẻ rằng đôi khi cô bị đau đầu, đau mắt và khó chịu toàn thân, và những triệu chứng này khác nhau tùy từng người mà cô ấy gặp, vì vậy chúng ta cần phải phát chính niệm.

Với sự giúp đỡ của đồng tu này, vào cuối năm 2022, chúng tôi bắt đầu trình bày thông tin về “Tuyên bố Thế giới về Chống và Ngăn chặn thu hoạch nội tạng sống” cho các thành viên Quốc hội. Chúng tôi đã tìm các học viên Nhật Bản để gọi điện đặt lịch hẹn và in ấn tài liệu, đồng thời tìm được một số người sẵn sàng tham gia cùng nỗ lực này. Các học viên Nhật Bản và Trung Quốc đã phối hợp với nhau: Một số người tiếp xúc với các thư ký, những người khác phát tài liệu, và một số người tập trung phát chính niệm.

Ngoại trừ những tháng diễn ra các buổi biểu diễn Shen Yun và các sự kiện khác, chúng tôi duy trì lịch trình này gần như mỗi ngày, đôi khi dành sáu hoặc bảy giờ tại Quốc hội. Mỗi học viên đều phát huy thế mạnh riêng của mình. Nhờ tu luyện và học hỏi lẫn nhau, tôi—một người chưa từng có kinh nghiệm trước đây—đã dần học được cách giao tiếp hiệu quả và phối hợp với nhóm.

Khi ở Quốc hội, đôi khi chúng tôi gặp các nhà lập pháp ở hành lang khi họ đang trở về văn phòng. Vào những lúc như vậy, chúng tôi trực tiếp chia sẻ sự thật với họ. Một số nhà lập pháp thậm chí còn ngồi xuống chăm chú lắng nghe và bày tỏ sự ủng hộ. Cảm tạ sự an bài của Sư phụ, mặc dù chúng tôi đã kiệt sức vì chạy đôn chạy đáo cả ngày mang theo những chồng tài liệu giảng chân tướng, nhưng lòng biết ơn của chúng tôi luôn lớn hơn sự mệt mỏi về thể xác.

Trước khi đến thăm văn phòng của các nhà lập pháp, tôi thường tìm hiểu về lý lịch của họ. Tôi biết được rằng các thành viên Quốc hội thường là luật sư, bác sĩ, giám đốc công ty, kế toán, giáo sư đại học, nhà quản lý tài sản hoặc thành viên Câu lạc bộ Rotary. Nhiều người từng đi du học, không chỉ có kiến thức sâu rộng mà còn có địa vị xã hội cao.

Sau đó tôi chợt nhận ra: Chẳng phải Quốc hội chính là trái tim của Nhật Bản sao? Nơi đây quản lý nền kinh tế, hệ thống tư pháp, giáo dục, giao thông và an ninh của quốc gia. Và trái tim này được tạo nên bởi các thành viên thuộc xã hội chủ lưu Nhật Bản. Tôi nhận ra Quốc hội là hình ảnh thu nhỏ của xã hội chủ lưu Nhật Bản và tiếp cận được Quốc hội cũng đồng nghĩa với việc tiếp cận được xã hội chủ lưu Nhật Bản, từ đó mở ra cánh cửa cho Shen Yun. Đó là lý do tại sao một lần nữa tôi cảm thấy rằng mang thông tin đến cho các thành viên Quốc hội về tình hình thực tế của cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc thực sự quan trọng và hoàn toàn cần thiết.

Mặc dù năm 2023 và năm 2024 chúng tôi đều đã đến thăm hơn 400 văn phòng nghị sĩ, và đã thực hiện thêm một đợt nữa vào tháng 5 năm nay, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể đến được tất cả các văn phòng. Ngoài hội nghị chuyên đề Nhật Bản-Đài Loan được tổ chức vào tháng 6, chúng tôi sẽ tiếp tục tương tác với các nhà lập pháp Nhật Bản thông qua các sự kiện quốc tế để tiếp tục chia sẻ sự thật.

Sử dụng tác phẩm nghệ thuật để phơi bày sự thật

Để mang thông tin đến cho công chúng về sự thật đằng sau nạn thu hoạch nội tạng sống, vào tháng 11 năm 2022, chúng tôi đã tổ chức triển lãm áp phích đầu tiên tập trung vào nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Nhờ sự hợp tác của các đồng tu trên khắp Nhật Bản, bắt đầu từ tháng 2 năm 2023, chúng tôi đã tổ chức nhiều cuộc triển lãm áp phích, di chuyển từ Hokkaido xuống phía nam đến Kanto, Kansai, và sau đó đến Hiroshima và Fukuoka.

Các cuộc triển lãm này bao gồm việc chiếu các bộ phim tài liệu giải thích sự thật đằng sau nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, phát tài liệu thông tin cho những người tham dự, cũng như tổ chức các phiên hỏi đáp và giao lưu. Những nỗ lực này nhằm mục đích nâng cao nhận thức của công chúng về tội ác tàn bạo cưỡng bức thu hoạch nội tạng vì lợi nhuận của ĐCSTQ. Triển lãm lưu động này có các thiết kế nghệ thuật thu hút khán giả Nhật Bản và chủ yếu hướng đến việc nâng cao nhận thức về sự thật nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng trong thế hệ trẻ. Các tác phẩm áp phích được chọn từ một cuộc thi quốc tế mở rộng, thu hút hơn 1.000 bài dự thi từ hơn 70 quốc gia trên toàn thế giới.

Vào năm 2020, một sinh viên nghệ thuật đang học tại Hokkaido muốn tham gia cuộc thi, vì vậy cô đã nghiên cứu các tài liệu liên quan đến chủ đề này và tìm hiểu chi tiết về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Nhận thấy ngay cả trẻ em giờ đây cũng trở thành nạn nhân, cô quyết định lấy trẻ em làm chủ đề cho bài dự thi của mình. Sau khi cô chia sẻ những sự thật này với gia đình, chị gái cô đã nhanh chóng đề nghị: “Vậy hãy để con của chị làm người mẫu cho em.” Tác phẩm của cô sau đó đã giành giải Bạc. Câu chuyện đằng sau tác phẩm này đã được chính người đạt giải chia sẻ với tôi.

Tôi ngộ ra rằng, chỉ cần chúng ta hành động, Sư phụ sẽ dẫn những người có hữu duyên đến với chúng ta. Tại mỗi cuộc triển lãm áp phích, nhiều khách tham quan nói với chúng tôi rằng họ hy vọng những sự kiện như vậy sẽ được tổ chức thường xuyên hơn và với quy mô lớn hơn. Năm ngoái, chúng tôi đã tổ chức một buổi triển lãm tại Nhà hát Nghệ thuật Tokyo ở Ikebukuro. Sau khi xem triển lãm, hai sinh viên đại học nhận xét rằng họ học được nhiều điều tại triển lãm này hơn là trong các lớp học đại học—thực sự là một trải nghiệm học tập xã hội vô giá. Cả hai đều để lại những dòng cảm nghĩ kín cả trang giấy.

Triển lãm áp phích được tổ chức tại quận Toshima vào tháng 9 năm nay chỉ kéo dài hai ngày, nhưng bất chấp trời mưa, đã có 200 người tham dự. Một cặp vợ chồng thậm chí đã đi tàu cao tốc ba tiếng rưỡi từ tỉnh Nagano đến chỉ để xem triển lãm. Triển lãm kéo dài ba ngày tại quận Nakano vào năm ngoái đã thu hút 417 khách tham quan, trong khi Nhà hát Nghệ thuật Tokyo ở Ikebukuro đón hơn 600 người. Tôi nhận thấy rằng chúng ta càng tổ chức nhiều triển lãm thì càng có nhiều người đến. Tôi quan sát thấy những người sau khi xem áp phích và biết được sự thật, họ rời khỏi địa điểm với vẻ ngoài tươi tỉnh và nét mặt dường như nhẹ nhõm hơn. Tôi nhận ra rằng chúng ta không thể tiếp tục chỉ chờ đợi mọi người đến xem triển lãm. Chúng ta phải chủ động hơn và làm nhiều hơn nữa để tìm kiếm các cá nhân để thảo luận về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và ghép tạng.

Trước tiên chúng ta phải nói cho họ biết sự thật, sau đó hợp tác để tiếp cận nhiều đối tượng hơn. Nhật Bản có dân số hơn 100 triệu người, điều đó có nghĩa là vô số người vẫn đang chờ đợi để biết được sự thật. Điều đó nghĩa là, cũng giống như tu luyện đòi hỏi sự cống hiến kiên định, chúng ta không thể lơi lỏng trong những nỗ lực của mình.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Bài chia sẻ được chọn trình bày trong Hội chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Nhật Bản năm 2025)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/23/501694.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/30/231115.html