Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 08-12-2025] Từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 năm 2025, Minh Huệ Hán ngữ đã đăng 90 bài viết từ Pháp hội Trung Quốc. Các bài viết chia sẻ về trải nghiệm của các học viên tại Trung Quốc trong tu luyện, cứu độ chúng sinh và tu bỏ nhân tâm nhờ chiểu theo Pháp trong hoàn cảnh bị bức hại khắc nghiệt.

Các học viên tại Đài Loan đã được khích lệ bởi những bài viết đầy xúc động này và nhận thấy khoảng cách giữa bản thân và các tác giả. Các bài viết đã tiếp thêm động lực cho các học viên Đài Loan đề cao tâm tính và tinh tấn tiến bước trên con đường tu luyện.

Vượt qua quan niệm sai lầm và nỗi sợ hãi trong tâm trí

Bà Vương, người đã tu luyện Đại Pháp được 27 năm, cho biết các bài chia sẻ “Trừ bỏ tâm sợ hãi, chuyển biến quan niệm, cứu người rộng khắp” và “Dùng pháp luật để phản bức hại” đã đề cập đến việc sử dụng luật pháp để chống lại cuộc bức hại, xóa bỏ những quan niệm sai lầm, và giúp những chúng sinh làm việc trong hệ thống tư pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hiểu rõ về Pháp Luân Công cũng như cuộc bức hại, từ đó họ sẽ không còn tham gia bức hại nữa và có được một tương lai an toàn. Các bài viết cũng đề cập đến việc các luật sư dũng cảm biện hộ cho thân chủ là các học viên.

Bà Vương chia sẻ: “Trước đây, ấn tượng của tôi là các học viên Đại Pháp bị kết án tù phi pháp và việc sử dụng luật pháp dưới sự kiểm soát ĐCSTQ là một công cụ để bức hại. Tôi thấy đó là do tôi không hiểu lắm về luật pháp của ĐCSTQ. Tôi từng nghĩ rằng mình không nên bị pháp luật bức hại, nhưng tôi đã không dũng cảm đối mặt với những quy định trông có vẻ đáng sợ của pháp luật và tính logic của nó. Tôi nhận ra mấu chốt của vấn đề không phải là sợ bị bức hại, mà là liệu chúng ta có thực sự đặt tâm cứu độ chúng sinh và sử dụng luật pháp để phơi bày cuộc bức hại một cách đường đường chính chính hay không.”

Một đoạn trong bài chia sẻ đầu tiên viết: “Trong quá trình này, tư duy của tôi dần trở nên rõ ràng, các vật chất biến dị cũng được loại bỏ, các vật chất bị bức hại và cảm thấy mình nhỏ bé dần dần tiêu tan, từ vai trò bị động của người bị bức hại, cảm giác bất lực, cảm thấy tà ác không kể gì đến lý lẽ, còn mình có lý mà không nói ra được, tôi dần trở thành người làm chủ với lý trí thanh tỉnh, năng lượng cường đại, tà không thể thắng chính.”

Bà Vương cho biết: “Những lời này đã chấn nhiếp tà ác và khiến tôi vô cùng xúc động, giúp tôi nhìn ra những thiếu sót của bản thân và xua tan những quan niệm sai lầm cùng nỗi sợ hãi trong tâm tôi.”

Thể ngộ về Nhẫn và Thiện

Bà Vương cũng đọc bài chia sẻ “Hơn 20 năm kiên trì tu luyện cùng các đồng tu cao tuổi.” Bà cho biết: “Bài viết kể về một số đồng tu cao tuổi chưa từng đi học. Họ đọc Pháp rất chậm, gặp đoạn Pháp dài thì đọc còn chậm hơn. Tuy nhiên, tác giả bài viết là người vô tư vô ngã, luôn nỗ lực để viên dung chỉnh thể và không bỏ rơi bất kỳ đồng tu nào. Đồng tu đã thể hiện Nhẫn và Thiện đã tích lũy vững chắc qua từng ngày.”

Bà Vương cho biết trạng thái học Pháp của bà đã thay đổi rất nhiều sau khi đọc bài chia sẻ này. “Trước đây, khi tham gia học Pháp nhóm, các đồng tu thường đọc không đồng đều. Tôi thường cảm thấy sốt ruột và nghĩ: ‘Sao mọi người đọc không đều thế nhỉ?’ Sau khi đọc bài chia sẻ, tôi không còn suy nghĩ gì khi nghe mọi người đọc không đều tại điểm học Pháp nhóm nữa. Dường như tôi đã có thể bao dung điều đó một cách tự nhiên.”

Vượt quan khi tâm thái thay đổi

Trong bài chia sẻ “Sư phụ đang thành tựu chúng ta trên con đường 26 năm qua”, tác giả, dù mới chỉ học hết lớp ba và gần như không biết chữ, đã học được cách tải xuống các tài liệu giảng chân tướng, in ấn và ghi đĩa CD để phân phát trong khu vực của mình, thậm chí còn học được cách cài đặt hệ điều hành máy tính cũng như bảo trì máy tính cơ bản.

Bà Vương tự hỏi: “Nếu tôi là đồng tu đó, liệu tôi có thể kiên trì không màng đến khó khăn như vậy được không?” và bà nhận ra rằng có rất nhiều khảo nghiệm trên con đường tu luyện. “Mấu chốt là học viên đó đối mặt với những khảo nghiệm đó như thế nào. Đồng tu tín Sư tín Pháp và có thể học bất cứ điều gì cần để cứu độ chúng sinh. Sự quyết tâm của đồng tu ấy thực sự không gì có thể lay chuyển”, bà Vương cho biết. “Tôi cảm kích các học viên ở Trung Quốc vì sự chia sẻ vô tư của họ và cảm tạ sự cứu độ từ bi của Sư phụ.”

Bà kể rằng bà đã từng có một giấc mơ: “Hồi nhỏ, tôi chưa từng học vẽ, tôi không biết vẽ. Trong giấc mơ, Sư phụ đã đưa cho tôi một cây cọ, nhưng tôi trả lời rằng: ‘Sư phụ, con không biết vẽ.” Khi tỉnh dậy, tôi hối hận vì Sư phụ đã cho tôi cây cọ và tin rằng tôi có thể vẽ được, nhưng tôi lại nói rằng mình không làm được. Bài chia sẻ của đồng tu ở Đại lục đã giúp tôi nhận ra thiếu sót của mình, đồng thời động viên tôi luôn phải kiên trì bất chấp khó khăn khi gặp vấn đề.”

Cuối cùng, bà Vương chia sẻ: “Cảm ơn các đồng tu Đại lục đã thiện ý chia sẻ trải nghiệm, và tôi chân thành biết ơn Sư phụ vì sự cứu độ từ bi của Ngài!”

Hướng nội và quy chính trong Pháp

Cô La, một học viên trẻ đã tu luyện Đại Pháp 15 năm, cho biết mỗi bài chia sẻ là quá trình tu luyện của một đồng tu. Khi đọc các bài viết, bà cảm thấy các học viên trên toàn thế giới là một chỉnh thể và khích lệ nhau thông qua các Pháp hội để cùng nhau đề cao.

Sau khi đọc bài chia sẻ “Khoảnh khắc thần kỳ: Loại bỏ tâm oán hận đã thành thói quen từ nhỏ”, bà La đã rất xúc động.

“Chồng của đồng tu không đồng ý cho bà tu luyện Đại Pháp, khiến bà nảy sinh tâm oán hận sâu sắc”, bà La cho biết. “Sư phụ đã điểm hóa cho bà ấy, rồi đồng tu nhận ra mình là người tu luyện và không thể đối đãi với mâu thuẫn như người thường. Bà đã nhận lỗi với Sư phụ. Sau khi bà thay đổi suy nghĩ hành vi của mình, hoàn cảnh của bà cũng thay đổi theo. Chồng bà không còn tức giận nữa, mà chủ động ủng hộ bà làm các việc chứng thực Pháp.”

Bà La cho biết bà cũng từng đối mặt với mâu thuẫn trong gia đình và cho rằng những gì mình làm là đúng, vậy mà tại sao gia đình bà lại không hiểu cho bà. Sau khi đọc bài chia sẻ này, bà đã hiểu ra nguyên nhân. “Dưới góc nhìn của người thường, điều gì đó có thể là đúng, tưởng chừng như hợp lý, nhưng lại không phù hợp với Pháp; nghĩa là, tôi chưa thực sự hướng nội tìm chấp trước của mình”, bà La cho biết.

Bà La chia sẻ rằng: “Sau khi đọc bài viết, tôi nhận ra rằng, một là, tôi không kịp thời quy chính bản thân; hai là tôi đã không ức chế tâm oán hận khi nó bộc lộ ra, mà thay vào đó lại để mặc nó. Tôi đã không đối đãi với khảo nghiệm một cách nghiêm túc.” Bà nhận ra rằng bà chỉ muốn sử dụng lý trí của con người để giải quyết vấn đề, nhưng lại không hiểu và áp dụng các nguyên lý của Đại Pháp, đó là lý do tại sao bà La vẫn chưa thể vượt quan.

Uy lực của Đại Pháp mới thực sự khởi tác dụng cứu người

Một bài viết khác với tựa đề “Học Pháp nhiều, xem bài chia sẻ của đồng tu nhiều, tìm ra khoảng cách và bước ra khỏi khốn cảnh trì trệ”, cũng khiến bà La xúc động. “Tác giả kể rằng ông đã nghĩ ra nhiều phương pháp điều trị và lập kế hoạch rất hoàn hảo, nhưng không đạt được kết quả như mong đợi. Sau đó, ông nhận ra rằng chân chính cứu người là uy lực của Đại Pháp, chứ không phải các biện pháp của con người”, bà cho biết.

Bà La nhận ra rằng: “Khi giảng chân tướng, chúng ta phải có một trái tim thuần tịnh muốn cứu người. Nếu mang theo nhân tâm, như tâm tranh đấu và tâm tật đố, thì sẽ không thể có được uy lực của Đại Pháp.”

“Gần đây, tôi đã tổ chức hai buổi giới thiệu nhỏ để quảng bá Shen Yun”, bà La kể. “Tôi cảm thấy buổi đầu tiên được lên kế hoạch rất tốt, nhưng bầu không khí lúc đó và phản hồi chúng tôi nhận được không tốt như mong đợi. Đọc bài chia sẻ này, tôi nhận ra mình đã dùng phương pháp của người thường và truy cầu có kết quả tốt. Tôi đã quên mất rằng mục đích của buổi giới thiệu là để truyền tải thông điệp tới khán giả rằng Shen Yun là một chương trình biểu diễn ngoạn mục.”

Bà kể tiếp: “Sau khi đọc bài viết này, tôi đã tổ chức buổi quảng bá Shen Yun lần thứ hai. Tâm thái của tôi đã khác và tôi hy vọng khán giả sẽ hiểu những gì tôi nói về Shen Yun. Tôi không có bất kỳ tâm truy cầu hay ý niệm nào về kết quả. Đồng thời, tôi cũng hướng nội xem ý niệm của mình có ở trong Pháp không. Kết quả là phản hồi nhận được rất tốt.”

Bà La cho biết các bài viết của Pháp hội ở Đại lục đã giúp bà hiểu sâu sắc vì sao các đồng tu có thể kiên định và thực tu vững chắc khi đối mặt với khó khăn và khảo nghiệm. “Đó là bởi vì họ không chỉ hiểu mà còn có thể thực hành Pháp lý, bởi vì những gì Sư phụ dạy chúng ta là chân lý. Chúng ta cần hướng nội để xem mức độ tín Sư tín Pháp của mình đến đâu”, bà cho biết.

Qua Pháp hội lần này, bà La cảm nhận được tính cấp bách của việc cứu độ chúng sinh. Bà cho biết: “Các học viên ở Trung Quốc vượt qua muôn vàn khó khăn để cứu người trong hoàn cảnh bức hại khắc nghiệt. Điều này chứng tỏ họ tu luyện thật vững chắc. Những bài chia sẻ này truyền động lực cho các học viên ở những môi trường khác nhau tu luyện nghiêm túc và kiên trì hơn.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/8/503390.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/15/231708.html