Các bài chia sẻ tại Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 tạo cơ hội cho học viên tại Ấn Độ hướng nội, đối chiếu và đề cao
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ
[MINH HUỆ 29-12-2025] Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ Net đã đăng tải 90 bài chia sẻ từ ngày 12 tháng 11 đến 18 tháng 12 năm 2025.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ấn Độ chia sẻ rằng, đọc những câu chuyện cảm động của các học viên đang sống trong hoàn cảnh bị đàn áp ở Trung Quốc đã truyền cho họ động lực để đề cao ở nhiều phương diện. Hiểu được các học viên ở Trung Quốc làm thế nào có thể vừa kiên trì chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, vừa phơi bày cuộc bức hại suốt 26 năm của Trung Cộng khiến họ vô cùng khâm phục. Họ cho biết sẽ kiên định bước đi thật tốt con đường tu luyện của mình bằng tín tâm kiên định.
Học cách phối hợp chỉnh thể
Bà Manorama, học viên 75 tuổi đến từ Ấn Độ, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2016. Các bài chia sẻ của Pháp hội Trung Quốc đã khiến bà cảm động sâu sắc.
Bà đặc biệt cảm động trước tín tâm kiên định và chính niệm chính hành của một học viên cao tuổi được kể trong bài viết “Pháp của Sư phụ là nguồn gốc chính niệm của tôi”.
Bài viết kể về quá trình thay đổi của một học viên 69 tuổi, từ một người phụ nữ cực kỳ ích kỷ, “cứng đầu” trở thành một người chủ động buông bỏ cái tôi, vô tư giúp đỡ người khác, trong khi vẫn dũng cảm đối mặt với đủ loại cực hình và bức hại trong trại lao động cưỡng bức vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Vị đồng tu này bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998 tại Trung Quốc. Bà từng bị giam phi pháp tại trại lao động trong suốt một năm rưỡi và bị tra tấn bằng nhiều thủ đoạn tàn khốc, nhưng bà vẫn kiên quyết không từ bỏ đức tin của mình. Quản giáo đã báo cáo tình hình của bà lên trưởng trại giam vốn nổi tiếng độc ác tàn nhẫn. Tác giả viết: “Một lát sau, đội trưởng đến, lại giơ ngón tay cái về phía tôi, nói: “AAA (tên tôi), chị cao tay thật’.”
Bà Manorama nói: “Những ma nạn mà đồng tu ấy phải chịu đựng thật quá tàn khốc. Chính tín không lay chuyển đối với Sư phụ và Đại Pháp, không có nỗi sợ sinh tử và sự kiên định của bà là điều khiến tôi chấn động nhất. Điều đó thúc đẩy tôi tinh tấn thực tu và chủ động tiếp xúc với nhiều người hơn để nói với họ về vẻ đẹp của việc tu luyện Đại Pháp và cũng như về sự tàn bạo của cuộc bức hại đang diễn ra.”
Bà Manorama cho biết các bài viết của Pháp hội Trung Quốc có sức khích lệ các học viên toàn thế giới tinh tấn và phối hợp chặt chẽ, cùng nhau phơi bày cuộc bức hại đang tiếp diễn. Bà nói: “Tôi không thể dùng lời để diễn tả hết lòng biết ơn của mình. Tấm lòng dũng cảm và từ bi cùng sự phó xuất vô tư và tâm thái ôn hòa khi đối mặt với tà ác của các đồng tu khiến tôi cảm động sâu sắc. Các bạn mang đến cho chúng tôi dũng khí và tinh thần kiên định trong tu luyện. Gửi đến đội ngũ Minh Huệ, tôi xin bày tỏ lòng kính trọng đối với những nỗ lực không mệt mỏi của các bạn nhằm chấm dứt cuộc bức hại tà ác này.”
Đốc thúc bản thân làm tốt hơn
Anh Santhosh, một học viên gốc Ấn Độ hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 10 năm trước.
Anh chia sẻ Pháp hội Trung Quốc hàng năm là sự kiện thần thánh, bởi nó chứa đựng hành trình và thể hội tu luyện của các học viên đang bị bức hại vì đức tin của mình.
Anh nói: “Những bài chia sẻ trải nghiệm này vô cùng quý giá. Khi một người phải mạo hiểm cả tính mạng để viết một bài chia sẻ, thì điều đó đủ để cho thấy họ coi việc này thần thánh, thiêng liêng đến nhường nào. Điều này cũng truyền động lực để chúng ta làm tốt hơn nữa trong tu luyện của chính mình.”
Một trong những bài viết giúp anh hướng nội nhiều nhất là bài “Khảo nghiệm thần thánh trong đại nạn”. Anh nói rằng, trước đây, mỗi khi buông lơi tu luyện, anh thường tìm lý do và viện cớ cho việc chưa làm tốt trách nhiệm của người tu luyện. Nhưng sau khi đọc bài viết này, anh đã nhận ra những thiếu sót của mình.
Tác giả của bài viết, ngay cả khi phải đối mặt với biết bao khó khăn và cuộc bức hại tà ác, vẫn “tập trung cao độ” nghĩ cách truyền rộng tin tốt lành về Đại Pháp cũng như chân tướng và mức độ nghiêm trọng của cuộc bức hại đến những người dân ở Trung Quốc—bà đã mạo hiểm cả tính mạng để làm việc này. Anh Santhosh nói: “Tôi nhận ra rằng mình không thể tiếp tục viện cớ hay buông lơi mỗi khi hoàn cảnh trở nên thoải mái. Chính vào lúc thuận lợi thì người tu luyện càng cần phải tinh tấn hơn nữa.”
Một điều nữa trong bài viết khiến anh xúc động sâu sắc là câu chuyện về một gia đình ở Bắc Kinh mà tác giả nghe được khi bị giam tại Trại tạm giam ở Tây Thành vào năm 2000 vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một tối nọ, hai ông bà ra ngoài giảng chân tướng, thấy các đệ tử Đại Pháp từ nơi khác đến thỉnh nguyện, có người ngủ ngoài trời trên vỉa hè hai bên đường, có người nghỉ trong cống ngầm, nhìn thấy mà xót xa một hồi lâu. Hôm sau, gọi con trai và con dâu đến, kể lại tình hình nhìn thấy tối qua, bàn bạc bán đi một căn hộ chung cư, để giúp các đồng tu từ nơi khác đến Bắc Kinh hộ Pháp.
Anh Santhosh nói: “Nhẹ nhàng xả bỏ lợi ích vật chất, nghe qua thì có vẻ đơn giản, nhưng thật sự có thể làm được từ trong tâm đã thể hiện được cảnh giới của người tu luyện. Tôi không chắc mình đã đạt đến trạng thái có thể buông bỏ tài vật nhẹ nhàng được như vậy. Đó là một phương diện khác mà tôi cần phải thực tu cho tốt.”
Khi nói về trạng thái tu luyện của các học viên chia sẻ trong Pháp hội Trung Quốc, anh cho biết hầu hết họ đều có lĩnh ngộ sâu sắc về Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp và tu luyện rất vững chắc. Anh nói rằng mỗi khi đọc các bài viết trên Minh Huệ, anh đều có thể nhanh chóng nhận ra thiếu sót của bản thân và biết mình vẫn còn một chặng đường dài phải tu. Anh nói: “Điều này không ngừng nhắc nhở tôi về sứ mệnh thiêng liêng của mình.”
Coi tất cả mọi người như người thân
Ông Jose, một chuyên gia công nghệ thông tin đến từ miền Nam Ấn Độ, đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 19 năm trước. Ông cho biết khi đọc các bài chia sẻ của Pháp hội Trung Quốc năm nay, ông đã hiểu rõ hơn về tâm thái cần có khi giao tiếp với đồng nghiệp, người thân, bạn bè và cả những người xa lạ.
Tác giả của bài viết “Giảng chân tướng, khuyên tam thoái cho đồng nghiệp khi làm tại doanh nghiệp nhà nước” viết: “Trong nhiều năm tu luyện, tôi ngộ ra rằng những người mình gặp đều là người hữu duyên. Sư tôn từng giảng rằng con người hiện nay đều đã từng là người thân của Sư phụ, từ thẳm sâu trong tâm, tôi muốn cứu độ hết mỗi từng người mình gặp, kể cả đồng nghiệp.”
Ông Jose cho hay, ông hiểu rằng, trong cuộc sống hàng ngày, mình cũng cần coi mỗi người mình gặp là người thân của Sư phụ và từ bi đối đãi với họ. Ông nhận ra rằng chính Sư phụ từ bi đã an bài cho chúng ta một công việc tốt hoặc hoàn cảnh gia đình tốt.
Ông cho biết, đọc những bài chia sẻ này càng khiến quyết tâm vạch trần cuộc bức hại tại Trung Quốc của ông thêm kiên định; mỗi bài viết đều mang đến một góc nhìn và trải nghiệm khác nhau, giúp mọi người cùng đề cao.
Ông cũng gửi lời cảm ơn đến đội ngũ Minh Huệ: “Cảm ơn các bạn đã chia sẻ những trải nghiệm chân thực của các học viên để giúp chúng tôi đề cao. Điều đó vô cùng đáng trân quý. Những trải nghiệm vô cùng quý giá, thậm chí được đổi bằng cả tính mạng, vượt qua ranh giới sinh tử, để được chia sẻ lại với chúng ta, đó thực sự là món quà vô giá. Chúng tôi vô cùng trân trọng.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/29/504275.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/31/231998.html


