Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-12-2025] Trang Minh Huệ gần đây được biết, đầu năm 2025, một người đàn ông ở thành phố Cửu Đài, tỉnh Cát Lâm đang bị cầm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, đã viết thư cho ban quản lý nhà tù để yêu cầu truy cứu trách nhiệm những kẻ đã bức hại ông.

Ngày 16 tháng 11 năm 2020, ông Quách Diên Tường, giáo viên của Trường Trung tâm thị trấn Thượng Hà Loan, bị bắt giữ phi pháp. Hôm đó, ông bị cảnh sát Đồn Công an thị trấn Thượng Hà Loan đột nhập vào nhà và tịch thu một máy vi tính, 2 máy in, một số kinh sách Pháp Luân Công và 36.000 Nhân dân tệ tiền giấy có in thông tin chân tướng Pháp Luân Công.

Sau khi bị bắt, ông Quách bị đưa đến Trại tạm giam quận Cửu Đài. Không có thông tin cụ thể về thời gian kết án và thời hạn tù. Cuối tháng 12 năm 2020, ông bị đưa vào Nhà tù Công Chủ Lĩnh.

Trong thư khiếu nại gửi tới quản giáo nhà tù là Lưu Nham, ông Quách đã kể chi tiết về việc ông đã hai lần bị quản thúc nghiêm ngặt và bị tra tấn tàn bạo.

Đợt tra tấn đầu tiên khiến bệnh tim ông Quách tái phát

Đầu năm 2021, không lâu sau khi ông Quách được đưa ra khỏi phòng biệt giam, đội trưởng Trần Hi đã hai lần triệu tập ông vào văn phòng và dùng dùi cui sốc điện ông, khiến quần ông bị cháy thủng nhiều lỗ. Trần Hi còn xịt hơi cay và dùng tàn thuốc lá làm bỏng da ông. Đến nay, các vết sẹo do sốc điện và bỏng tàn thuốc lá trên chân ông còn rất rõ.

Giữa tháng 2 và tháng 3 năm 2021, ông Quách bị nghiêm quản. Cảnh sát Thẩm Húc Đông dùng dùi cui sốc điện ông và một học viên Pháp Luân Công khác là ông Vương Nhất Hằng. Vừa sốc hắn vừa nói: “Tôi đang giúp các ông tiêu nghiệp. Các ông không thấy thoải mái sao? Các ông nên cảm ơn tôi!”

Sau khi kết thúc thời gian nghiêm quản, ông Quách bị đưa trở lại Khu nhà giam số 9. Cảnh sát Thẩm lại dùng dùi cui điện sốc điện ông và xịt hơi cay vào ông. Thẩm còn lệnh cho một tù nhân xát muối vào vết thương của ông, làm vết thương trầm trọng hơn, quần thì bị cháy thủng lỗ chỗ. Sau lần tra tấn đó, ông Quách bị tái phát bệnh tim.

Đợt tra tấn thứ hai khiến ông Quách suy sụp tinh thần

Sau đó, ông Quách lại một lần nữa bị nghiêm quản. Đại đội trưởng Vương Chí Cường chỉ đạo các tù nhân ngày đêm giám sát ông và không cho ông ngủ. Họ bắt ông đeo khẩu trang và xịt hơi cay vào đó.

Vương dùng dùi cui điện để uy hiếp ông Quách. Hắn còn ra lệnh cho một người khác ghì chặt ông và nhét bút vào tay ông, cầm tay ông ép viết tuyên bố từ bỏ và phỉ báng Pháp Luân Công. Khi viết không vừa ý họ, ông lại bị họ uy hiếp như trước.

Sau đó, ông Quách suy sụp tinh thần. Theo thời gian, ông có bình phục đôi phần nhưng chưa bình phục hoàn toàn.

Quản giáo Vương Cảnh Long là người phụ trách hai đợt nghiêm quản này. Quản giáo mới họ Lưu vẫn chưa trả lời thư khiếu nại của ông Quách. Hiện ông Quách hàng ngày vẫn bị ép phải “học” tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/3/503201.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/7/231609.html