Từng hai lần bị cầm tù trong 11 năm, người phụ nữ 60 tuổi lại bị kết án thêm 5 năm vì kiên định đức tin
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc
[MINH HUỆ 20-11-2025] Gần đây, một phụ nữ 60 tuổi ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, bị kết án năm năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ vì đức tin vào Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.
Bà Chung Phương Quỳnh
Bà Chung Phương Quỳnh, sinh tháng 8 năm 1965, từng là chủ một công ty vận tải, bị bắt vào ngày 7 tháng 7 năm 2024 và bị giam tại Trại tạm giam thành phố Thành Đô. Ngày 18 tháng 11 năm 2025, bà bị Tòa án Quận Tân Đô kết án. Hiện bà đang kháng cáo bản án này.
Đây không phải là lần đầu tiên bà Chung bị nhắm đến vì đức tin của mình. Bà bắt đầu tu luyện vào tháng 3 năm 1999 và tin rằng pháp môn này đã giúp bà khỏi bệnh u mạch hang lớn bẩm sinh (sự phát triển bất thường của mạch máu) và thiếu máu não nghiêm trọng. Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà từng bị bắt và bị giam giữ nhiều lần vì kiên định đức tin. Sau khi bị bắt vào ngày 14 tháng 6 năm 2000 vì viết bài báo vạch trần cuộc bức hại, bà đã bị kết án một năm lao động cưỡng bức. Tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Nam Mộc Tự, bà phải chịu đựng sự tra tấn tàn bạo và bị gia hạn án thêm ba tháng.
Bà Chung cũng từng thụ hai án tù tổng cộng 11 năm, bao gồm một bản án bảy năm từ tháng 9 năm 2007 đến tháng 9 năm 2014 và một bản án bốn năm từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 10 năm 2020.
Năm 2020, sau khi mãn hạn tù lần thứ hai, bà Chung chuyển đến sống cùng anh trai. Cảnh sát, quan chức chính quyền và nhân viên cộng đồng liên tục sách nhiễu bà tại nhà của anh trai bà.
Ngày 26 tháng 9 năm 2022, hơn 20 cảnh sát, cán bộ thôn và nhân viên cộng đồng đã lục soát nhà anh trai bà. Họ không tìm thấy bất kỳ tài liệu nào liên quan đến Pháp Luân Công và sau đó đã lắp đặt một camera giám sát bên ngoài nhà của hai anh em.
Ngày 26 tháng 4 năm 2023, hơn mười cảnh sát lại đến sách nhiễu bà Chung. Bí thư Trương Hổ và Hồ Kiến Quốc – nhân viên Ủy ban cư dân Ngư Trà, đã gọi điện cho anh trai bà vào các ngày 2, 4 và 13 tháng 6 năm 2023, yêu cầu ông đuổi bà đi. Sau khi bà Chung chuyển đến sống cùng con trai, giám đốc Văn phòng Tổng hợp thị trấn Vân Long là Lưu Giai, đã gọi điện cho người con trai và yêu cầu anh sắp xếp để mẹ mình họp trực tuyến với họ mỗi ngày.
Để tránh cho anh trai và con trai bị chính quyền sách nhiễu, bà Chung buộc phải sống lưu lạc, nhưng rồi bị bắt vào ngày 7 tháng 7 năm 2024 và bị kết án một năm sau đó.
Báo cáo liên quan:
Bị giam cầm hai lần trong 11 năm, nữ học viên Tứ Xuyên 59 tuổi lại bị xét xử vì đức tin của mình
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
Brutalities Taking Place in Xinjin Brainwashing Center
Chengdu City Intermediate Court Persecutes Practitioners
Eleven People Sentenced and Appeal in Chengdu City, Sichuan Province
Ms. Zhong Fangqiong Exposes the Use of Torture to Extort Confessions by Police in China
Ms. Zhong Fangqiong and Others Cruelly Persecuted by Police in Chengdu City, Sichuan Province
An Urgent Call for the Rescue of Four Chengdu Falun Dafa Practitioners on the Verge of Death
Weathering the Storm, Chapter 1 of Part One
Weathering the Storm, Chapter 3 of Part Three
Chengdu Dafa Practitioner Ms. Zhong Fangqiong Brutally Tortured by Unlawful Police
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/20/502733.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/25/231450.html



