Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-11-2025] Đầu tháng 4 năm 2025, một phụ nữ 60 tuổi ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị đưa đến nhà tù Nữ Thành Đô để thụ án ba năm vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Bản án oan sai của bà Lưu Tông Trân bắt nguồn từ một sự việc vào ngày 17 tháng 5 năm 2023. Bà đến thị trấn Lam Điền lân cận để treo biểu ngữ về Pháp Luân Công và bị một số người dân địa phương phát hiện. Họ bắt giữ bà và đưa đến đồn cảnh sát địa phương. Sau đó, nhà bà bị lục soát và các sách Pháp Luân Công bị tịch thu.

Bà Lưu được thả hai ngày sau đó, và Sở Cảnh sát quận Giang Dương chính thức cho bà tại ngoại vào ngày 24 tháng 5 năm 2023. Ngày 20 tháng 3 năm 2024, cảnh sát Vương Tiềm Vĩ (số hiệu 09944) đã chuyển hồ sơ của bà sang Viện Kiểm sát quận Giang Dương. Công tố viên Đới Thuần Triết đã truy tố bà vào ngày 19 tháng 7 cùng năm.

Trong thời gian tại ngoại chờ xét xử, bà Lưu thường xuyên bị chính quyền địa phương quấy rối. Trước Ngày Quốc khánh của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ngày 1 tháng 10) năm 2024, sáu người đã lục soát nhà bà, trong đó có nhân viên cộng đồng Trương Doanh và Vương Phi.

Ngày 13 tháng 12 năm 2024, bà Lưu bị đưa ra xét xử tại tòa án quận Giang Dương. Một cảnh sát hứa sẽ giảm án cho bà nếu bà khai ra những người mà bà đã liên lạc liên quan đến việc treo biểu ngữ vào năm 2023.

Ngày 7 tháng 4 năm 2025, bà Lưu nhận được thông báo rằng bà bị kết án ba năm tù và cần thu xếp quần áo để chuẩn bị nhập trại. Bà sớm bị bắt giam trở lại và đưa đến nhà tù Nữ Thành Đô. Các chi tiết khác về quá trình truy tố bà vẫn chưa được tiết lộ.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Lưu bị nhắm đến vì đức tin của mình. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997 và nhờ đó bà đã khỏi nhiều bệnh tật, bao gồm viêm thanh quản, viêm dạ dày, viêm phổi, viêm gan, viêm túi mật và tăng sinh tuyến vú. Bà không còn phải sống trong đau đớn và có thể đi lại bình thường.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà Lưu vẫn kiên định đức tin và liên tục bị nhắm đến. Tháng 9 năm 2000, các quan chức chính quyền địa phương là Nhậm Tiểu Ba và Thạch Chí Đức, cùng một vài cảnh sát, đã đến nhà và cảnh cáo bà không được đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công

Đầu năm 2012, cảnh sát họ Đoàn và trưởng thôn Lương Quý Phú đã đến và ra lệnh cho bà Lưu phải phỉ báng Pháp Luân Công và nhà sáng lập pháp môn. Bà đã từ chối tuân theo.

Ngày 1 tháng 7 năm 2021, bà Lưu nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một trung tâm mua sắm và bị báo cảnh sát. Ngày hôm sau, bốn cảnh sát mặc thường phục từ đồn công an Ngọc Đới Kiều đã lục soát nhà bà và tịch thu khoảng 65 cuốn sách và tài liệu Pháp Luân Công, cũng như máy nghe nhạc mà bà dùng để luyện công.

Mặc dù cảnh sát không bắt giữ bà Lưu sau cuộc lục soát, nhưng vào ngày 20 tháng 7 năm 2021, họ đã gọi điện yêu cầu bà đến trình diện để ký một số giấy tờ. Bà đến và bị đưa đi kiểm tra sức khỏe, bao gồm xét nghiệm máu, kiểm tra tim, chụp CT và xét nghiệm COVID-19.

Lúc 5 giờ chiều cùng ngày, bà Lưu bị đưa vào trại tạm giam Nạp Khê, tại đây bà lại bị kiểm tra sức khỏe một lần nữa, bao gồm siêu âm, chụp CT và xét nghiệm máu.

Bà Lưu bị giam 15 ngày trước khi được thả vào ngày 4 tháng 8 năm 2021. Ba ngày sau, bà lại bị triệu tập đến đồn công an để ký cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Bà từ chối tuân theo. Cảnh sát đã viết tên bà vào giấy tờ và cưỡng chế cầm tay bà để điểm chỉ vào đó.

Báo cáo liên quan:

Thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên: Sáu người bị bắt và hai người bị can nhiễu trước Ngày Quốc khánh của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/21/502756.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/25/231449.html