Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu tổ chức Pháp hội tại Prague
Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Châu Âu
[MINH HUỆ 23-10-2025] Vào ngày 12 tháng 10 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công thuộc Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu đã tổ chức buổi chia sẻ tâm đắc tu luyện tại khách sạn Top Hotel Praha ở thủ đô Prague, Cộng hòa Séc. Một ngày trước đó (ngày 11 tháng 10), các học viên Pháp Luân Công của Đoàn nhạc Tian Guo đã tổ chức diễu hành ở thủ đô Prague, nhiều hãng truyền thông Séc đã đưa tin về sự kiện diễu hành này.
Đoàn nhạc Tian Guo bao gồm các học viên Pháp Luân Đại Pháp, với các nhạc cụ gồm kèn đồng và bộ gõ. Các đoàn nhạc Tian Guo do học viên Pháp Luân Công thành lập ở nhiều khu vực trên thế giới, các thành viên của đoàn nhạc Châu Âu đến từ hơn 10 quốc gia Châu Âu và họ làm các ngành nghề khác nhau. Cùng chung tín ngưỡng vào Pháp Luân Công và tình yêu âm nhạc đã gắn kết họ lại với nhau, họ dùng âm nhạc để triển hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, dùng âm nhạc để thu hút sự chú ý của mọi người đến Pháp Luân Công, để nhiều người hơn nữa liễu giải được chân tướng về việc các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại lục đang phải chịu đựng bức hại bởi ĐCSTQ.


Ảnh 1-2: Ngày 12 tháng 10 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công của Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu đã tổ chức buổi chia sẻ tâm đắc tu luyện tại khách sạn Top Hotel Praha ở thủ đô Prague, Cộng hòa Séc.
Buổi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện do hai thành viên đoàn nhạc chủ trì. Trong bài phát biểu khai mạc, họ nói: “Là một thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo, chúng ta không chỉ dùng âm nhạc để chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh, mà đồng thời trong quá trình này cũng không ngừng tu luyện bản thân – buông bỏ chấp trước, đề cao tâm tính, phối hợp với nhau, hình thành chỉnh thể.”
Buông bỏ chấp trước ỷ lại vào người khác
Anh Thanh Tran-Minh, một người chơi kèn trumpet đến từ Cộng hòa Séc, anh nói, anh nhận ra rằng sự ỷ lại của mình vào người khác trong các cuộc diễu hành đã ảnh hưởng đến sự đề cao cá nhân anh. Anh nói: “Tôi luôn coi mình là một thành viên mới, nên không nỗ lực bằng các thành viên cũ. Ví dụ, tôi không học thuộc các ký hiệu tay của người chỉ huy, cũng không muốn học, cảm thấy có thể hỏi người bên cạnh, hoặc trong đoàn đã thống nhất là sẽ có người hô tên bản nhạc sau khi người chỉ huy ra hiệu. Bây giờ nghĩ lại thật buồn cười.”
“Năm nay tôi hỏi một thành viên mới có biết các ký hiệu tay của người chỉ huy không, anh ấy đã mở điện thoại và gửi cho tôi đường link hướng dẫn. Tôi xem qua và thấy rằng không khó để hiểu theo tư duy logic từ trái sang phải, và nhanh chóng nhớ được. Kể từ đó, tôi không còn ỷ lại vào người khác nữa mà chủ động chuẩn bị hơn, thổi tốt nốt nhạc đầu tiên. Từ đó về sau, mỗi lần trước khi diễu hành tôi đều ôn tập lại một lần và có thể nhớ ngay lập tức.”

Ảnh 3: Anh Thanh Tran-Minh, người chơi kèn trumpet đến từ Cộng hòa Séc.
Thể ngộ về việc trừ bỏ tâm oán hận
Ông Felix Hermans đến từ Hà Lan đã đảm nhận vai trò điều phối viên của Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu trong nhiều năm và chơi kèn saxophone. Ông đã chia sẻ thể hội tu luyện của mình về việc làm thế nào để chuyển biến quan niệm và buông bỏ tâm oán hận.

Ảnh 4: Ông Felix Hermans đến từ Hà Lan.
Trong quá trình tu luyện, cơ thể ông xuất hiện một số triệu chứng, ông nhận ra rằng đây có thể là do những cảm xúc tiêu cực trong nội tâm gây ra.
Ông Hermans nói: “Sau khi có cảnh báo về sự mất cân bằng của cơ thể, tôi càng có mong muốn mạnh mẽ hơn để chuyển biến tâm thái, thanh trừ tâm oán hận và những suy nghĩ không tốt. Khi tôi phát xuất ra nguyện vọng này, tôi cảm nhận được rằng những oán hận và suy nghĩ tiêu cực đó không phải là con người thật của tôi. Điều này khiến tôi lĩnh ngộ từ nội tâm, và dùng chính niệm mạnh mẽ để bài trừ nó.”
“Mỗi khi tôi có niệm đầu không tốt về ai đó hoặc việc gì đó, tôi liền nhận rõ nó, nhắc nhở bản thân, và dùng chính niệm mạnh mẽ để thanh trừ nó. Bây giờ, mỗi lần tôi nhận thấy những niệm đầu này, chính niệm trong tâm tôi liền thức tỉnh và chủ đạo bản thân.”
Ông nhận ra rằng, trong một thời gian dài, vì truy cầu danh lợi và mang tâm tính toán, ông mới có niệm đầu tiêu cực và oán hận đối với người khác, điều này đã trở thành một thói quen, nhưng đây không phải là bản tính chân thật của ông. Bây giờ ông dần dần đã có lý giải rõ ràng, cố gắng giữ thái độ chính diện và tích cực đối với mỗi người mình gặp.
‘Sư phụ ở ngay bên cạnh tôi!’
Anh Vương Việt, một người chơi kèn tuba sống ở Đức, anh nói, anh cảm nhận được Sư phụ luôn ở bên cạnh trông nom anh. Có lần, trên đường trở về sau khi tham gia hoạt động của đoàn nhạc, do chuyến bay bị đặt vé vượt quá số lượng, anh không thể lên máy bay để trở về Frankfurt. Anh cảm thấy lo lắng, vội vàng đến trao đổi với nhân viên, và họ đã sắp xếp cho anh đổi chuyến bay miễn phí. Ban đầu, nhân viên đề nghị anh bay từ Zurich đến Vienna trước, nhưng anh đã nhờ nhân viên kiểm tra xem có chuyến bay thẳng đến Frankfurt không. May mắn là vẫn còn một chỗ ngồi.
Anh Vương Việt nói: “Cuối cùng tôi đã bay thẳng về Frankfurt, về đến nhà sớm hơn 10 mấy tiếng so với kế hoạch. Từ việc ban đầu bị bỏ lại một mình ở cổng lên máy bay, cảm thấy cô đơn và bất lực, cho đến khi tình thế đảo ngược, được bay thẳng về nhà, đây thực sự là một phép màu. Tôi cảm thấy vô cùng ấm áp và biết ơn. Tôi thực sự cảm nhận rằng: Sư phụ ở ngay bên cạnh tôi.
Có lần, một bạn người thường hỏi tôi: ‘Vì sao bạn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp?’ Nói cho cùng, câu trả lời chân thành nhất, xuất phát từ tận đáy lòng của tôi chỉ có một câu: ‘Bởi vì tôi có Sư phụ!’”
Học được cách buông bỏ tự ngã trong khi biểu diễn
Chị Maya Marinova, một người chơi sáo flute đến từ Tây Ban Nha, đã chia sẻ về việc chị đã làm thế nào để vượt qua khó khăn trong việc nhớ bản nhạc và học cách phối hợp hài hòa hơn với những người khác. Chị cũng chia sẻ về quá trình từ việc ban đầu cảm thấy bực mình khi người khác chơi nhạc sai, cho đến việc hướng nội tìm và đề cao bản thân.
“Tôi không biết bắt đầu từ năm nào, tôi nhận ra rằng thái độ này không đúng. Kể từ đó, mỗi lần trước khi bắt đầu diễu hành, tôi đều đọc thuộc “Luận Ngữ”. Nếu thực sự phát hiện người khác chơi nhạc sai, tôi sẽ chỉ ra, nhưng tôi không còn cố ý soi mói lỗi sai của người khác như trước nữa.”
Anh Borna Lušić, một người chơi kèn saxophone tenor đến từ Croatia, đã chia sẻ về tâm thái muốn “nổi bật” và thể hiện bản thân đã ngăn cản anh nhìn thấy vị trí thực sự của mình trong đoàn nhạc như thế nào. Sau khi hướng nội tìm, anh nhận ra rằng vai trò của mình là làm nền cho các nhạc cụ khác.

Ảnh 5: Anh Borna Lušić, người chơi kèn saxophone tenor đến từ Croatia.
Anh nói: “Khi tôi tham gia diễu hành năm thứ hai, tôi bắt đầu chuyển biến tâm thái. Thuận theo tư tâm giảm bớt trong tu luyện, tôi nhận ra rằng tác dụng thực sự của nhạc cụ của tôi là làm nền một cách hài hòa cho các nhạc cụ khác. Nó chưa bao giờ có phần độc tấu, vai trò chính của nó là làm cho âm thanh của các nhạc cụ khác – chẳng hạn như nhạc cụ hơi gỗ hoặc kèn đồng – nghe có vẻ phong phú và du dương hơn. Khi tôi chấp nhận vai trò này, tôi bắt đầu chơi nhẹ nhàng hơn và hòa hợp hơn với những người khác.”
Vào cuối Pháp hội, người dẫn chương trình đã có bài phát biểu bế mạc: “Thông qua buổi chia sẻ tâm đắc hôm nay, chúng ta một lần nữa cảm nhận được sự thần thánh của việc tu luyện Đại Pháp và sức mạnh của việc chia sẻ tâm đắc tập thể. Mỗi bài chia sẻ giống như một tấm gương, không chỉ phản ánh sự đề cao của bản thân, mà còn khích lệ chúng ta hướng nội tìm, đột phá bản thân. Chúng ta hãy bảo trì tâm như thuở đầu tu luyện, tiếp tục tinh tấn, đề cao bản thân, dùng chính niệm kiên định để bước tốt trên con đường tu luyện của chúng ta.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/10/23/501791.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/24/231041.html



