Chứng thực Đại Pháp qua những việc nhỏ
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Đại lục
[MINH HUỆ 10-07-2025] Là một đệ tử Đại Pháp, Sư phụ dạy chúng ta làm việc gì cũng phải nghĩ cho người khác, làm người tốt, người tốt hơn nữa. Vì vậy, bất kể chúng ta làm gì, nói gì, dù là việc nhỏ đến đâu, cũng đều phải dùng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để đo lường và nghe lời Sư phụ, thì mới có thể tu tốt bản thân, chứng thực Đại Pháp. Dưới đây là một chút thể ngộ của tôi qua vài việc nhỏ:
Giữ chữ tín
Đầu tháng 6 năm nay có mấy ngày trời nóng bức bối, sau đó lại mưa liên tiếp mấy ngày, thời tiết rất bất thường. Sáng hôm đó, tôi đưa cháu gái 6 tuổi ra ngoài làm việc chứng thực Pháp. Đi được một lúc thì thấy trời hơi âm u, nổi gió. Vì tôi đi chậm, cháu gái cứ giục tôi đi nhanh lên, trời sắp mưa rồi!
Tôi gắng sức đi ngược gió về phía trước, mưa rơi ngày càng nặng hạt, tôi nhìn quãng đường phía trước và phía sau so với nhà tôi cũng không khác biệt lắm. Cháu gái nói: “Bà ơi, hay là bà cháu mình đi thẳng về phía trước rồi rẽ phải, đi đường tắt về nhà đi?” Tôi nghĩ: Mình là người tu luyện Đại Pháp, dù trời mưa cũng phải làm theo việc đã hẹn với người ta hôm qua chứ. Tôi nói: “Không được đâu con, hôm qua bà đã hẹn với ông chủ cửa hàng đó là hôm nay sẽ đến lấy hàng rồi (vì hôm qua không đủ tiền), nếu không đến tức là không giữ chữ tín, nói lời không giữ lời. Làm người phải chân thành, không thể nói rồi mà không làm.” Cháu gái nói: “Dạ vâng, đến đó mình còn có thể trú mưa nữa.”
Đến nơi, ông chủ thấy tôi dắt theo cháu nhỏ, bên ngoài trời mưa mà vẫn không sai hẹn, ông rất vui và nhiệt tình tiếp đón chúng tôi.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, gió bên ngoài đã ngừng, mưa đã tạnh, trời lại nắng chang chang, tôi và cháu gái vui vẻ đi đường về nhà.
Trả bí ngô
Cuối thu năm 2020, trời dần trở lạnh, mọi người đều đang thu hoạch vụ thu. Tôi lo vườn rau nhà mình vẫn còn bí ngô chưa thu hoạch xong, nếu bị sương giá thì không ăn được nữa. Vì mấy ngày đó chồng tôi làm ca ngày, tan làm về thì trời đã tối, còn tôi thì đang trong giả tướng nghiệp bệnh, nên một chị đồng tu đã giúp tôi ra ruộng mang hết những quả bí ngô có thể tìm được về. Hai chúng tôi chia bí ngô thành mấy lô, rồi khuân lên nhà trên tầng năm (không có thang máy).
Tối đến, chồng tôi tan làm về, vui mừng khi thấy bí ngô đã thu hoạch xong, nhưng lại phát hiện có hai quả bí ngô không phải giống nhà mình trồng. Anh hỏi tôi hai quả này hái ở đâu nào? Tôi nói rõ vị trí. Anh nói đó là của nhà anh A, dây bí nhà họ bò sang bên mình, có lẽ nhà họ vẫn chưa biết. Tôi nói ngày mai sẽ mang sang trả. Chồng tôi không nói gì.
Ngày hôm sau, tôi mang bí ngô từ trên lầu xuống, một chị hàng xóm ở tầng dưới (đã minh bạch chân tướng và làm tam thoái) nhìn thấy, biết tôi định đem bí ngô trả lại, liền không do dự giúp tôi, đặt bí ngô vào chiếc xe kéo đi chợ của chị. Chúng tôi đến tòa nhà của anh A, từng nhóm người túm năm tụm ba đang đứng dưới lầu trò chuyện. Họ thấy chúng tôi kéo đồ, bèn hỏi rõ ý định, một bà cụ đã minh bạch chân tướng nói: “Xem kìa, có tín ngưỡng (tin vào Đại Pháp) thật tốt biết bao, hái nhầm chứ có phải cố ý đâu, lại không có ai nhìn thấy, cứ giữ lại mà ăn, thế mà còn mang trả lại người ta.” Chị hàng xóm giúp tôi mang bí ngô nói: “Cái này đã mang lên lầu rồi, lại mang xuống, nếu không phải người học Đại Pháp có tín ngưỡng thì có làm được không?” Mọi người đều nhìn chúng tôi với ánh mắt tán thưởng. Liền nghe có người nói: “Bây giờ có bao nhiêu người thấy đồ của người khác tốt là tiện tay dắt dê. Xem người ta tốt thế nào, thật là người tốt!”
Tôi thầm nghĩ: Đại Pháp dạy con người hướng thiện, Sư phụ dạy chúng ta làm người biết nghĩ cho người khác, có Đại Pháp của Sư phụ dẫn đường, tôi mới trở thành người tốt thực sự, nếu không tôi cũng là người chạy theo thời thế, thuận tay dắt dê mà thôi. Hôm nay có thể trở thành đệ tử Đại Pháp thật là vạn hạnh trong vạn hạnh! Được làm đệ tử của Sư phụ thật là hạnh phúc vô biên!
Người dân địa phương đều biết tôi học Đại Pháp, những năm qua, tôi và các đồng tu thường xuyên giảng chân tướng Đại Pháp cho những người hữu duyên trong khu dân cư, nhiều người đã lựa chọn một tương lai tốt đẹp. Sự việc này đã khiến chúng sinh chứng kiến được sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp!
Hai trái dưa chuột
Tôi nhớ vào một buổi sáng tầm cuối hè năm 2021, chồng tôi từ vườn rau nhà mình trở về, mang theo hai quả dưa chuột đặt lên bàn ăn và nói: “Cái này của nhà chú Chung, từ bên nhà chú ấy bò sang bên nhà mình.”
Sau khi chồng đi làm, tôi cầm hai quả dưa chuột đến nhà chú Chung, vợ chú ấy ra mở cửa, nhìn thấy tôi liền kinh ngạc thốt lên: “Sao cháu lại đến đây!” Vì vườn rau của hai nhà chúng tôi chỉ cách nhau một hàng rào, chúng tôi thường gặp nhau ở vườn rau. Tôi đặt dưa chuột lên bàn và nói: “Đây là dưa chuột nhà thím, nó bò sang bên nhà cháu, hôm nay cháu hái rồi mang sang cho thím.” Thím ấy vui vẻ nói: “Các cháu (ý chỉ các đệ tử Đại Pháp) tốt thật!”, rồi kéo tôi vào nhà ngồi, miệng vẫn nói: “Các cháu tốt thật đấy!” Tôi nói: “Là Sư phụ dạy cháu làm vậy ạ.”
Thím ấy tin Phật, cháu gái của thím là một đệ tử Đại Pháp, hơn 20 năm qua, nhiều đệ tử Đại Pháp đã giảng chân tướng cho thím ấy, khuyên thím tránh xa Trung Cộng, làm tam thoái (thoái Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ) để được bình an. Thím ấy vẫn không thoái. Hôm nay, Sư phụ đã an bài cơ duyên như vậy. Tôi nói với thím: Sư phụ Đại Pháp dạy chúng cháu làm người tốt, làm việc gì cũng nghĩ cho người khác. Chúng cháu là người tu luyện, tự yêu cầu bản thân hành xử theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Tôi lại giảng về vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là giả, là do tà đảng vu oan giá họa cho Pháp Luân Công, là tập đoàn họ Giang tìm cớ để đàn áp, bức hại Pháp Luân Công. Tôi giảng cho thím rằng Đại Pháp đã hồng truyền trên hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới, cuốn sách quý của Đại Pháp đã được dịch ra hơn 50 thứ tiếng. Pháp Luân Công còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp cao đức, đến để cứu độ chúng sinh vào thời mạt pháp mạt kiếp. Chỉ có Trung Cộng mới đàn áp, bức hại những người tốt tu Phật hướng thiện, bức hại người tu Phật nhất định sẽ bị trời trừng phạt. Trời diệt Trung Cộng, là ông Trời muốn tính sổ nó, thiên tai nhân họa chính là đến để đào thải những kẻ đứng về phía Trung Cộng, những kẻ bức hại người tốt có chính tín tu luyện Đại Pháp.
Thím ấy nói: “Thím biết các cháu đều là người lương thiện, thím tin Phật, chúng ta đều quý thiện, đều tin có Thần Phật.” Tôi nói: “Đúng vậy ạ, thiện ác hữu báo là thiên lý. Trung Cộng giảng thuyết vô thần, phản đối Thần Phật, bức hại các đệ tử Đại Pháp tu Phật hướng thiện, sách nhiễu, tẩy não, dùng cực hình, kết án, thu hoạch nội tạng sống của các đệ tử Đại Pháp, phạm phải tội ác tày trời mà Thần cũng không thể dung thứ. Trời muốn diệt nó, vậy nếu thím là một phần tử của nó thì cũng sẽ bị liên lụy theo, Thần sẽ không bảo hộ người phản đối Thần Phật đâu. Thím đã từng gia nhập các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội phải không ạ?” Thím nói đã từng đeo khăn quàng đỏ, rồi lại lặp lại: “Thím tin Phật nhiều năm rồi.” Tôi hiểu ra, trong lòng thím không thể buông bỏ tín ngưỡng bao năm của mình. Tôi nói với thím: “Không phải là thay đổi tín ngưỡng của thím đâu ạ, thím cứ một lòng tin Phật hướng thiện, chỉ cần từ trong tâm vứt bỏ Đội Thiếu niên mà thím từng gia nhập là được, Thần Phật nhìn nhân tâm, ông Trời đang nhìn đó ạ. Như vậy Thần Phật mới có thể thực sự bảo hộ cho thím được bình an hạnh phúc! Tam thoái bảo bình an! Dùng tên mụ hay hóa danh, đều được mà.” Thím nói: “Được, thím lấy tên là…, thím dùng tên thật.”
Tôi vui mừng vì sinh mệnh này đã được cứu! Cảm tạ Sư phụ không bỏ rơi người hữu duyên nào! Cảm tạ các đồng tu những năm qua đã không bỏ lỡ thời cơ giảng chân tướng cho họ để đặt định nền tảng! Cảm tạ Sư phụ đã ban cho con trí huệ để thức tỉnh họ lựa chọn một tương lai tốt đẹp!
Cảm ơn đồng tu!
Cảm tạ Sư phụ!
Hợp thập
(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/10/496872.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/3/229662.html


