Tài xế xe ba bánh và gia đình đắc phúc báo vì minh bạch chân tướng
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 16-06-2025] Khi tôi đang đi ra ngoài giảng chân tướng cùng một học viên Đại Pháp, trời đột nhiên đổ mưa. Vì chúng tôi không mang theo ô nên đã bắt xe ba bánh điện của một người đàn ông trung niên.
Trên đường đi, chúng tôi nói với anh ấy về Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy gật đầu và nói: “Tôi lái xe đã nhiều năm rồi và gặp rất nhiều người, nhưng tôi thích nói chuyện với các học viên Đại Pháp nhất. Tôi biết các chị là người tốt. Các chị tặng tôi rất nhiều thứ tốt chẳng hạn cuốn sách nhỏ, bùa hộ mệnh, và thậm chí cả túi thơm thêu dòng chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Các chị nhìn kìa, nó vẫn còn được treo trên xe đấy! Tôi tin những điều các chị nói. Khi gặp nguy nan, tôi cầu xin Sư phụ Lý bảo hộ, thì thực sự linh nghiệm!”
Rồi anh ấy chia sẻ câu chuyện kỳ diệu của mình:
Một lần nọ, có hai tên côn đồ gọi xe của anh ấy. Khi anh ấy chở họ đến nơi, họ không chịu trả tiền, một trong số họ còn hung hãn đe dọa anh ấy. Người lái xe tức giận và bảo họ trả tiền, còn hỏi họ nghĩ rằng họ là con ông này ông nọ nên không xem ai ra gì hay sao. Nghe vậy, một tên côn đồ nổi cơn thịnh nộ, hung hăng lao đến anh ấy. Trong cơn nguy nan, người lái xe thầm hô lên: “Xin Sư phụ Lý cứu con!”
Thật ngạc nhiên, sau khi anh ấy hô như vậy, tên côn đồ đột nhiên khựng lại, như cạn sạch năng lượng. Thay vì đánh người, hắn rút ra tờ 100 tệ và đưa cho người lái xe. Người lái xe trả lại tiền thừa 90 tệ và hai người đàn ông đó rời đi.
Sau khi định thần lại, nghĩ về một màn chấn động vừa rồi, anh ấy nhận ra rõ ràng là anh ấy đã được Sư phụ Đại Pháp bảo hộ. Anh ấy chắp hai tay hợp thập, trong tâm không ngừng niệm: “Cảm tạ Sư phụ Lý bảo hộ! Cảm tạ Sư phụ Lý bảo hộ!”
Tối hôm đó, anh ấy kể lại sự việc cho gia đình nghe. Vợ anh ấy cảm động đến rơi lệ và nói: “May mà chúng ta đã thoái ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc). May mà anh cầu xin Sư phụ Lý cứu mạng. Nếu không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa”. Chị ấy ca ngợi Đại Pháp và nói cũng muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó con gái anh ấy xen vào và hỏi về việc thoái Đội (một tổ chức liên đới của ĐCSTQ): “Bố ơi khi nào gặp các học viên Đại Pháp, bố cũng giúp con thoái Đội nhé!”
Người lái xe ba bánh nói kể từ đó, anh ấy mỗi ngày đều mong cơ hội để hoàn thành tâm nguyện của con gái. Và bây giờ anh ấy gặp chúng tôi, nên đã nhờ chúng tôi giúp con gái anh ấy thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên bằng tên mụ là Quyên Tử.
Anh kể xong câu chuyện thì trời cũng vừa tạnh mưa. Chúng tôi xuống xe, trả tiền và vẫy tay chào tạm biệt anh ấy. Nhìn theo bóng lưng của anh ấy, chúng tôi cảm thấy thật sự vui mừng cho anh ấy và gia đình. Họ thật sáng suốt và may mắn! Chúng tôi thầm chúc phúc cho họ, chúc họ những điều tốt đẹp nhất vì đã lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng.
Mong nhiều người hơn nữa có thể giống như gia đình người tài xế này, có thể minh bạch chân tướng Đại Pháp, thoát khỏi tình huống nguy hiểm, lên con thuyền Pháp cứu độ của Đại Pháp, hướng tới một kỷ nguyên mới tươi đẹp.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/16/496077.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/16/229386.html


