Chủ doanh nghiệp nhỏ bị đánh đập và kết án 2,5 năm tù vì nói với mọi người về đức tin của mình
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 18-10-2025] Ông Quách Hải Thành ở huyện Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị kết án 2,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.
Ngày 4 tháng 9 năm 2024, ông Quách, cha của hai cô con gái đang học đại học, đến huyện Phương Chính gần đó để thu mua nông sản cho doanh nghiệp nhỏ của mình. Ông đã nói với những người nông dân về lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công. Mặc dù một số người sẵn sàng lắng nghe, những người khác đã tố giác ông.
Cảnh sát đã bắt giữ ông Quách trên đường ông về nhà, và đưa ông đến Trại tạm giam huyện Phương Chính. Xe hơi và số nông sản ông vừa mua đã bị tịch thu. Sau đó, một người thân của ông đã dùng mối quan hệ của mình để lấy lại chiếc xe và số nông sản. Nhưng do bảo quản không đúng cách, số nông sản bị hỏng, và người thân này buộc phải từ bỏ chúng, tổn hại tài chính khá lớn.
Vài ngày sau, cảnh sát đưa ông Quách về nhà và đánh đập ông trước mặt hàng xóm. Ông bị gãy 2 chiếc răng và có một số vết thương khác.
Cảnh sát đã ép ông Quách mở cửa và sau đó lục soát nhà ông. Họ đã tịch thu các sách Pháp Luân Công và đồ dùng cá nhân khác của ông.
Cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của ông Quách đến Viện Kiểm sát huyện Phương Chính, nơi truy tố ông và chuyển hồ sơ vụ án sang Tòa án huyện Y Lan. Thẩm phán đã kết án ông 2,5 năm tù vào một ngày chưa xác định. Ông đã bị đưa đến Nhà tù Thái Lai để thụ án.
Ông Quách nói với luật sư của mình rằng sau khi bị đánh đập, cảnh sát không cho ông được điều trị. Điều kiện sống tồi tàn và sự ngược đãi tại trại tạm giam khiến ông khó có thể hồi phục. Ông cũng cho biết mình không có tiền trong tài khoản lưu ký, mặc dù gia đình đã gửi tiền cho ông nhiều lần.
Bởi quá đau buồn trước vụ bắt giữ của ông Quách, vợ ông đã ngã bệnh và phải nhập viện. Bà đã cố gắng hối lộ cảnh sát để thả tự do cho ông. Mặc dù cảnh sát đã hứa sẽ giúp bà và tìm cách giảm nhẹ bản án cho ông xuống còn từ 12 đến 14 tháng, nhưng cuối cùng ông lại nhận một bản án dài gấp đôi. Chỉ đến khi đó vợ ông Quách mới nhận ra cảnh sát đã lừa bà.
Trước vụ bức hại lần này, ông Quách từng bị bắt giữ nhiều lần vì kiên định đức tin của mình. Năm 2009, ông bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức, và thụ án tại Trại Lao động Cưỡng bức Trường Lâm Tử.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/18/501587.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/23/231022.html



