Toronto, Canada: Diễu hành kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto
[MINH HUỆ 30-09-2025] Ngày 28 tháng 9 năm 2025, trong cuộc diễu hành tại Toronto, các học viên đã lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và kêu gọi mọi người chung tay giúp chấm dứt cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ bên ngoài Trung Quốc.
Đoàn diễu hành bắt đầu từ Công viên Christie Pits, đi qua Phố Bloor, rồi Phố St. George, và kết thúc tại Lãnh sự quán Trung Quốc.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức một cuộc diễu hành tại Toronto để phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ.
Người dân địa phương: Bức hại tín ngưỡng và tự do ngôn luận là sai
Anh William cho rằng việc bức hại tín ngưỡng là sai.
Một học viên đưa cho anh William, một người dân địa phương, một tờ rơi và giới thiệu với anh rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, bao gồm năm bài công pháp giúp nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.
Anh William bày tỏ: “Lòng tốt là điều thế giới đang thiếu. Nguyên tắc này rất quan trọng và tôi thấy đồng cảm. Nếu mọi người đều đối xử tốt với nhau thì nhiều xung đột sẽ được tránh khỏi”. Anh khâm phục sự bền bỉ của các học viên trong việc phản đối cuộc bức hại: “Bức hại tự do tín ngưỡng và ngôn luận là sai. Mọi người đều có quyền bày tỏ ý kiến và cảm nhận của mình. Đây là điều phân biệt giữa con người với động vật”.
Ông Buffery (bên trái) và vợ, bà Lucy
Bà Lucy và chồng, ông Buffery đã nói chuyện rất lâu với một học viên để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với các học viên tại Canada.
Bà Lucy bày tỏ: “Chúng tôi rất vui vì các bạn đã tổ chức cuộc diễu hành này và lên tiếng vì người dân Canada. Tôi biết ĐCSTQ can thiệp vào chính phủ Canada và người dân, nhưng tôi không ngờ họ lại bắt đầu đàn áp cả người Canada. Điều này thật khủng khiếp và sai trái. Chính phủ Canada nên tìm hiểu thêm về những việc xấu xa mà ĐCSTQ đang làm với người dân trong nước”.
Cô Fatima kêu gọi chính phủ Canada chấm dứt cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ
Cô Fatima tình cờ có mặt tại khu vực đoàn diễu hành chuẩn bị xuất phát. Cô đã nói chuyện với một học viên và biết đến cuộc bức hại. Cô hoàn toàn phản đối việc ĐCSTQ hậu thuẫn cho tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên cũng như cuộc đàn áp xuyên quốc gia của nó. “Canada là một quốc gia tự do. Những điều đe dọa công dân Canada không được phép xảy ra”. Cô nhận định việc ĐCSTQ đe dọa các buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun là vì Shen Yun đã phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ. Cô cho hay cô sẽ ký bản kiến nghị kêu gọi chính phủ Canada chấm dứt sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.
Bà Julia, một điều dưỡng đã nghỉ hưu, rất đau buồn khi biết đến cuộc bức hại. Bà đã sốc khi biết ĐCSTQ đang thực hiện chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia tại Canada. Bà nói: “Điều này thật khủng khiếp. Tôi rất mừng vì có cảnh sát bảo vệ các bạn trong cuộc diễu hành này”. Bà nói sẽ liên hệ với nghị sĩ địa phương để nâng cao nhận thức và chấm dứt cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.
Học viên mới hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt
Anh Ryan
Anh Ryan, sống tại Mississauga, cho biết anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây hai tuần: “Tôi cảm thấy rất bình yên. Tôi thích pháp môn này và sẽ tiếp tục tu luyện”. Anh nói thêm rằng anh vẫn đang học các bài công pháp và rất biết ơn sự giúp đỡ của các học viên. “Vài tháng qua tôi cảm thấy mệt mỏi, và việc luyện công đã giúp tôi lấy lại năng lượng. Tôi hy vọng sẽ luyện tập nhiều hơn nữa. Chân-Thiện-Nhẫn là một điều thiêng liêng. Nguyên lý này giúp chúng ta hiểu ra và thức tỉnh, nhìn người khác với thái độ tích cực, và giúp đỡ lẫn nhau”.
Là một học viên mới, anh Ryan rất kinh hoàng trước cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ. Anh lên tiếng: “Điều này thật khủng khiếp. Tôi hy vọng chúng ta có thể chấm dứt cuộc bức hại. Bằng cách đó, chúng ta có thể tự do hơn để làm những gì mình muốn, đặc biệt là chúng ta có thể gia cường năng lượng và nâng cao sức khỏe tinh thần”.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/30/500393.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/2/230136.html















