Mọi việc đều hướng nội, tu bản thân và cứu chúng sinh
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Chiết Giang
[MINH HUỆ 30-07-2025] Khi tôi giảng chân tướng trực diện, gặp phải đủ dạng người, có rất nhiều người bị tà đảng tẩy não, bị đầu độc rất nặng, đối với những người này, giảng chân tướng phải tốn rất nhiều thời gian. Lúc mới bắt đầu giảng chân tướng, tôi gặp phải người khó giảng thì không muốn nói chuyện với anh ta nữa, muốn từ bỏ. Nhưng tôi phát hiện trong lòng không muốn từ bỏ.
Khi hướng nội tìm, tôi thấy mình còn tu chưa vững, tôi nên coi chúng sinh là người thân của mình, không thể có tâm phân biệt, gặp người dễ giảng thì giảng, người không dễ giảng thì từ bỏ, đó là tư tâm sợ phiền phức vị tư vị ngã. Tôi không cho phép những tâm chấp trước mà không phù hợp với Đại Pháp Chân-Thiện-Nhẫn tồn tại trong đầu não của mình, tôi phải nắm chặt từng suy nghĩ của mình. Thông qua việc liên tục hướng nội tìm, Sư phụ đã giúp tôi lấy xuống rất nhiều thứ bại hoại. Tôi cảm thấy thiện tâm của mình cũng không ngừng xuất ra, đối với những người chưa nói làm tam thoái, tôi cũng không bỏ họ, hễ có cơ hội thì tiếp tục giảng.
Tôi đã nhiều lần giảng chân tướng cho bà sui gia, tốn gần ba năm mới giảng cho bà hiểu rõ, trong ba năm xảy ra đại dịch, bà chưa từng bị “dương tính” lần nào. Con gái và con rể của bà đều cảm thấy kỳ lạ. Tôi bảo họ: “Mẹ các cháu đã làm tam thoái, lại thường niệm Đại Pháp hảo, nên bà đã đắc phúc báo.”
Hàng ngày tôi đều ra ngoài giảng chân tướng, vì đại dịch lại đến nên tôi phải cứu nhiều người trước khi đại đào thải đến, đây là sứ mệnh lịch sử của đệ tử Đại Pháp. Tâm tính đến nơi rồi, lực lượng của Thiện sẽ khởi tác dụng, Sư phụ cho tôi trí huệ, việc giảng chân tướng sẽ thuận lợi. Những chúng sinh minh bạch chân tướng đều chân thành nói cảm ơn.
Đầu năm nay, thân thể tôi xuất hiện trạng thái không đúng, ban đầu là lưng nặng trĩu, sau đó ho nhẹ, tôi cũng không để ý, tưởng là tiêu nghiệp. Sau đó lâu dần, tôi cảm thấy không đúng, cứ mãi như thế, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của tôi, ảnh hưởng tôi làm ba việc, hơn nữa sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho chúng sinh, bởi vì tôi ra ngoài giảng chân tướng, hầu hết mọi người đều biết tôi, lưng gù thì làm sao giảng chân tướng đây.
Tôi nhất định phải nghiêm túc tìm bản thân, là tâm gì khiến cựu thế lực nắm đằng chuôi bức hại tôi? Tôi đột nhiên nhớ đến mình không Thiện với chồng, có lúc nói những lời cay độc chỉ trích anh, có lúc oán trách anh, từ khi kết hôn cho đến hôm nay, tôi chưa từng để tâm tu bỏ những tâm chấp trước đó, tôi cho rằng anh là người thân của mình, hơn nữa anh còn là người tu luyện, nên phải có thể dung nhẫn, [tôi] nói nặng nói nhẹ cũng không sao. Nhưng tu luyện là nghiêm túc, tiêu chuẩn là nghiêm khắc, phải tu được vô lậu, thì mới có thể quay về gia viên chân chính của mình.
Tôi đã tìm ra nguyên nhân, nên phát chính niệm thật nhiều, đồng thời để tâm đối đãi với từng lời nói, hành vi và suy nghĩ của mình, không cho cựu thế lực viện cớ dùi vào sơ hở để bức hại, phối hợp tốt với các đồng tu. Tôi phải học Pháp cho tốt, luyện công cho tốt, cứu nhiều người và theo Sư phụ trở về gia viên ở thiên quốc thần thánh của mình.
(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/7/30/事事向內找-修己救眾生-496594.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/9/229755.html