Thông tin thêm về việc tra tấn đến chết một chủ doanh nghiệp nhỏ ở Thiên Tân sau 11 ngày vào tù
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc
[MINH HUỆ 27-08-2025] Ông Lý Hy Vọng, một chủ doanh nghiệp nhỏ tại Thiên Tân, qua đời vào ngày 18 tháng 7 năm 2011, 11 ngày sau khi ông bị đưa vào Nhà tù Tân Hải để thụ án oan tám năm vì đức tin vào Pháp Luân Công.
Dưới đây là tổng hợp thông tin thêm về cái chết của ông Lý mà Minh Huệ gần đây đã xác nhận.
Ông Lý và vợ là bà Trần Lệ Diễm bị bắt ngày 21 tháng 12 năm 2010 và bị giam ở Trại tạm giam Quận Hà Tây. Ông Lý sau đó bị kết án bí mật tám năm tù. Lúc đầu ông được đưa vào Nhà tù Tân Tây và sau đó được chuyển đến Nhà tù Tân Hải, còn được gọi là Nhà tù Cảng Bắc, vào ngày 18 tháng 7 năm 2011. Ông qua đời vào ngày 29 tháng 7 năm 2011 sau khi trải qua “hình phạt mỏ neo”.
Mô tả lại “Hình phạt mỏ neo”
Tối ngày 28 tháng 7 năm 2011, quản giáo tại Đội số 8 đã áp dụng “hình phạt mỏ neo” cho ông Lý vì ông từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Trong tra tấn này, chân nạn nhân được giữ trong giày sắt và thân dưới bị trói trong một thùng sắt được hàn lên sàn. Sau đó quản giáo kéo cánh tay nạn nhân xuống và còng tay ông vào một vòng neo được cố định vào sàn, khiến cơ thể nạn nhân bị cong thành hình “∧”.
Tư thế tra tấn này sẽ cản trở nghiêm trọng việc lưu thông máu ở người và một số nạn nhân sẽ chết trong vòng một hoặc hai giờ. Tuy nhiên, các quản giáo không kiểm tra ông Lý cho đến mười giờ sau vào sáng sớm ngày 29 tháng 7 năm 2011, khi ông đã chết. Những quản giáo chịu trách nhiệm về cái chết của ông Lý là Hà Giai Kỳ, Hoàng Hạc, và Cát Phàm.
Đây là lần thứ hai ông Lý bị giam trong Nhà tù Tân Hải. Trong quá khứ ông nhận một bản án tám năm khác sau lần bị bắt vào ngày 16 tháng 5 năm 2001. Ông mất thính giác do bị đánh vào đầu tại Đội số 5. Quản giáo đã còng tay ông vào một cột và buộc ông phải úp mặt xuống đất. Họ đeo xiềng rất nặng vào chân ông và buộc vào hai cột. Một chân được buộc ở vị trí cao hơn chân kia. Ông bị tra tấn theo cách này trong 28 ngày. Họ không nghĩ ông còn sống khi tháo ông ra khỏi các cột. Ông được thả vào tháng 5 năm 2009, và bị bắt lại sau chưa đầy hai năm rồi bị tra tấn đến chết trong tù.
Sự che đậy của nhà tù
Trước khi ông Lý mất, một học viên khác, ông Chu Văn Hoa, bị Nhà tù Tân Hải tra tấn đến nguy kịch vào tối ngày 21 tháng 7 năm 2010. Nhà tù đưa ông đến Nhà tù Đại Cảng để cấp cứu và ông được tuyên bố tử vong tại đó.
Để trốn tránh trách nhiệm về cái chết của ông Chu, nhà tù đã xóa thông tin về việc ông được đưa đến Nhà tù Đại Cảng, nhưng thay đổi hồ sơ y tế của ông để nói rằng ông chết khi đang được điều trị bệnh tại một bệnh viện trực thuộc nhà tù.
Sau cái chết của ông Lý, nhà tù trở nên kinh nghiệm hơn trong việc che đậy tội ác. Họ đưa thi thể ông đến Bệnh viện Tân Sinh, thuộc Cục Quản lý Nhà tù Thiên Tân, thay vì một bệnh viện địa phương thông thường. Bệnh viện Tân Sinh sau đó tuyên bố rằng ông chết tại đó khi đang được điều trị bệnh. Nhà tù cũng “hợp tác” với Viện Kiểm sát Thiên Tân và Viện Kiểm sát Quận Đại Cảng để điều tra, kết luận rằng “không tìm thấy hành vi sai trái nào trong cái chết của Lý Hy Vọng”.
Báo cáo liên quan:
Nhà tù Cảng Bắc che giấu sự thật rằng chồng tôi bị tra tấn đến chết
Anh trai tôi bị tra tấn đến chết trong vòng mười ngày tại Nhà tù Cảng Bắc
Chủ Nhà máy Thiên Tân , ông Lý Hy Vọng chết do hậu quả của cuộc bức hại
Ông Lý Hy Vọng chết trong đau đớn do hậu quả của hơn 10 giờ tra tấn “Hình phạt mỏ neo”
Lý Hy Vọng bị giam giữ phi pháp hơn sáu tháng
Chủ nhà máy Thiên Tân ông Lý Hy Vọng bị giam gần bốn Tháng
Tội ác được thực hiện chống lại các học viên Pháp Luân Công tại Nhà tù Cảng Bắc
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/27/498815.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/2/229648.html