Bài của  phóng viên báo Minh Huệ ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-07-2012] Sau khi ông Hoàng Lễ Kiều, một kỹ sư ở Công ty Ống thép không mối hàn ở thành phố Thiên Tân, bị bắt, ông đã tuyệt thực hơn 70 ngày. Vào ngày 24 tháng 07, ông bị Tòa án quận Hà Bắc thành phố Thiên Tân đưa ra xét xử phi pháp. Người gầy yếu vì tuyệt thực, ông bị đẩy vào phòng xử trên một chiếc xe lăn. Gia đình ông hiện đang rất lo cho ông.

Ông Hoàng, 42 tuổi, bắt đầu làm việc ở Công ty Ống thép không mối hàn ở thành phố Thiên Tân vào năm 1998 ở vị trí kỹ sư kỹ thuật. Trước đó ông làm việc cho Phòng năng lượng ở bộ phận quản lý chất lượng. Ông có nhiều quyền lực ở vị trí này, nhưng ông luôn là một nhân viên trung thực, không bao giờ nhận hối lộ hay lấy những gì không thuộc về ông. Ông luôn là một nhân viên xuất sắc. Khi nhà máy ống thép được thành lập, họ muốn giữ những nhân viên giỏi và đã ký hợp đồng vô thời hạn để thuê ông.

Do ông Hoàng tập Pháp Luân Công vào năm 2008, ông bị kết án đi lao động cưỡng bức, và quản lý của ông đã dừng hợp đồng với ông. Ông Hoàng đã phản đối và tiến hành kiện công ty để họ ký lại hợp đồng với ông. Hồ sơ của ông được Tòa Trung thẩm số 02 thụ lý. Tuy nhiên, Phòng 610 thành phố Thiên Tân đã can thiệp và hoãn vụ kiện tới sáu tháng trước thời hạn công bố bản phán quyết. Tòa án sau đó đã báo cho ông rằng họ cần thêm ba tháng, vì họ phải chuyển hồ sơ cho Phòng 610 thành phố Thiên Tân để đưa ra quyết định.

Trong thời gian đó, ông Hoàng không có việc làm, vì thế ông phải đi đưa nước để kiếm sống. Vào ngày 30 tháng 03 năm 2012, Phòng 610 thành phố Thiên Tân đã xúi giục công an ở khu vực đến đe dọa người quản lý ở nhà máy nước, nói với ông rằng họ sẽ bắt ông Hoàng. Điều này thúc giục ông Hoàng đến Phòng 610 thành phố Thiên Tân và Toà án để hỏi khi nào có phán quyết của tòa. Ông được thông báo rằng người ở Phòng 610 sẽ đến tìm ông. Sau đó, công an ở quận Hà Bắc đã giám sát nhà và theo dõi ông.

Vào chiều ngày 07 tháng 04, ông đã bị bắt. Vào ngày 12 tháng 04, được xúi giục bởi Phòng 610, Tòa án đã đưa ra phán quyết có lợi cho nhà máy ống thép. Luật sư của ông Hoàng bị ép phải ký vào bản án.

Sau khi ông Hoàng bị bắt, ông bị giam tại Trại tạm giam quận Hà Bắc ở thành phố Thiên Tân. Phòng 610 Thiên Tân và phòng tư pháp ở quận Hà Bắc đã âm mưu kết án ông. Vào ngày 14 tháng 05, ông Hoàng đã tuyệt thực để phản đối bức hại. Ông đã bị công an bức thực và đưa đến Bệnh viện Trác Viễn Từ Tế ở bên trong trại tạm giam thành phố Thiên Tân.

Gia đình ông Hoàng đã thuê một luật sư ở Bắc Kinh đến bảo vệ ông tại phiên xử ngày 24 tháng 07 tại Tòa án quận Hà Bắc ở thành phố Thiên Tân. Bởi ông đã tuyệt thực hơn 70 ngày, nên người ông yếu đến mức ông được đưa vào phòng xử trên chiếc xe lăn. Khi người nhà nhìn thấy người ông Hoàng yếu ớt và xanh xao, họ thực sự rất lo cho ông.

Chúng tôi kêu gọi mọi người hãy giúp đỡ để cứu tính mạng ông Hoàng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/27/天津工程师被轮椅送入法庭继续迫害-260810.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/4/134792.html

Đăng ngày 1-9-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share