Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 29-6-2025] Trong tu luyện Chính Pháp, tôi nhận ra rằng một số can nhiễu mà chúng ta gặp phải trong tu luyện có thể là do ngộ sai hoặc nhận thức chưa đầy đủ về Pháp, cùng với việc không đáp ứng được yêu cầu của Pháp, khiến cho học viên luôn trong trạng thái buông lơi khi giải quyết vấn đề và cuối cùng trường kỳ lâm trong ma nạn.

Ví dụ, trong cuộc sống hàng ngày, tôi vẫn ôm giữ một vài quan niệm hoặc niệm đầu không phù hợp với Pháp, nhưng tôi thường bao biện cho hành xử của mình bằng suy nghĩ rằng: Sư phụ vẫn để cho tôi một ít bản tính người thường để tôi có thể sống được nơi thế gian này.

Hoặc tôi tự nhủ: Mình phải tu luyện phù hợp tối đa với trạng thái xã hội người thường. Những thứ này cuối cùng sẽ được trừ bỏ, hoặc Sư phụ sẽ loại bỏ chúng cho mình. Cứ như vậy, lâu dần, vô hình trung tôi đã hạ thấp tiêu chuẩn tu luyện của bản thân.

Thời đầu cuộc bức hại vào tháng 7 năm 1999, nhiều học viên đã bị giam giữ phi pháp ở trại tạm giam. Đối mặt với sự vô lý và tàn bạo của cảnh sát, mặc dù một số học viên bề ngoài tỏ ra bình thản, nhưng thẳm sâu trong tâm lại cảm thấy oán hận và căm ghét những cảnh sát kia.

Một học viên có thiên mục mở đã nhìn thấy rằng những học viên oán hận cảnh sát trong tâm thì liên tục chuyển vật chất màu trắng, đức, từ cơ thể họ sang cho cảnh sát.

Sư phụ giảng:

“Đã làm người luyện công thì trước hết phải làm được ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Đây là những yêu cầu căn bản dành cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi bước vào tu luyện. Còn đối với người tu luyện Chính Pháp mà nói, cảm thấy bị đối xử bất công và có những niệm đầu và hành xử bất hảo thì đã là đi ngược lại với đặc tính của vũ trụ rồi, và không đạt được tiêu chuẩn Chân–Thiện–Nhẫn.

Có một quãng thời gian, tôi đã buông lơi tu luyện và không thể khởi tinh thần lên được. Một hôm, trên đường đi làm, đoạn Pháp của Sư phụ dưới đây đột nhiên hiện lên trong điện thoại của tôi:

“Xã hội người thường chính là thùng nhuộm lớn, hễ buông lỏng bản thân thì sẽ bị ăn mòn, nên ắt phải tu không ngừng, chặn đứng khỏi bị ô nhiễm. Hễ buông lỏng thì chúng sẽ đến. Chư vị là người tu luyện, Sư phụ lưu cấp cho chư vị những thứ mà có thể tu luyện ở người thường, cũng là nguyên nhân ấy, vì là để có thể khiến chư vị tu luyện khi phù hợp tối đa với trạng thái xã hội người thường. Không tinh tấn, những thứ của con người sẽ bị dùi vào sơ hở. Nhưng là người tu luyện thì cũng có thể trong tu luyện mà không ngừng tu chính bản thân mình, không ngừng tống khứ đi những thứ bất hảo. Nhưng chúng có thể vẫn còn, không nên cảm thấy như thế tức là bản thân mình không tu tốt, càng không nên hình thành gánh nặng, cái đó trở thành chấp trước. Có [những thứ bất hảo đó] thì chư vị trừ bỏ chúng đi, tu luyện một cách đường đường chính chính, hành vi của bản thân là không được để chúng can nhiễu. [Khi trong] tư tưởng phản ánh ra, thì kịp thời thanh trừ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Ngay khoảnh khắc đọc được đoạn Pháp này, tôi thực sự cảm nhận được rằng Sư phụ lúc nào cũng chăm nom cho tất cả đệ tử Đại Pháp chúng ta. Tôi không có lý do gì để không tinh tấn, không có lý do gì để buông lơi bản thân trong hoàn cảnh người thường.

Là những Vương, Chủ sẽ cai quản một phần của vũ trụ trong tương lai, đệ tử Đại Pháp cần phải có tiêu chuẩn cao. Chúng ta phải cố gắng trở nên thuần chính và mỹ hảo. Cuộc sống thế tục hàng ngày trông có vẻ bình thường nhưng lại luôn khảo nghiệm tâm tính của chúng ta. Chúng ta phải kiểm soát cẩn thận từng niệm đầu cũng như hành xử của bản thân.

Trong thùng thuốc nhuộm lớn xã hội người thường này, đâu đâu cũng có những can nhiễu và dụ hoặc động đến các chủng tâm của chúng ta. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta phải bảo trì tâm thái của một đệ tử Đại Pháp khi đối diện với khó khăn và coi việc cứu chúng sinh là nhiệm vụ chính của chúng ta. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể bước đi cho chính trên con đường tu luyện Đại Pháp.

Trên đây là thể ngộ ở tầng thứ hiện tại của tôi, xin từ bi chỉ ra những điều không phù hợp.

Bản quyền © 1999 – 2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/29/492363.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/1/229162.html