Nữ học viên tại Cát Lâm đã qua đời sau một tháng kể từ lần bị sách nhiễu mới nhất chỉ vì đức tin cùa bà vào Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc
[MINH HUỆ 27-7-2025]
Họ và tên: Đỗ Hồng Phương
Giới tính: Nữ
Tuổi: Khoảng 63 tuổi
Thành phố: Cát Lâm
Tỉnh: Cát Lâm
Nghề nghiệp: Công nhân nhà máy
Ngày qua đời: 23/07/2025
Ngày bị bắt gần nhất: Tháng 07 năm 2008
Nơi bị giam giữ gần nhất: Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm
Một cư dân thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm đã qua đời ngày 23 tháng 7 năm 2025, chỉ một tháng sau khi bà lại bị sách nhiễu chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm và thân bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Bà Đỗ Hồng Phương thời còn trẻ và khỏe mạnh
Bà Đỗ Hồng Phương sau khi được thả khỏi nhà tù
Bà Đỗ Hồng Phương đang được cho ăn
Bà Đỗ Hồng Phương, sinh năm 1962, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 25 tháng 4 năm 1999. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu 3 tháng sau đó, bà kiên định với đức tin của mình và liên tục bị bắt giữ. Bà bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức vào tháng 2 năm 2000 và sau đó án này bị kéo thêm hơn 9 tháng. Sau một lần bị bắt giữ khác vào ngày 18 tháng 6 năm 2002, bà bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức.
Bà Đỗ lại bi bắt vào ngày 14 tháng 3 năm 2007, cùng với chồng là ông Quách Vân Khánh và con trai là ông Quách Phong Nhậm, cả chồng và con trai bà đều tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, chồng bà Đỗ bị kết án 14 năm tù. Bà Đỗ và con trai được tại ngoại, nhưng lại bị bắt vào tháng 7 năm 2008, rồi bị kết án 8 năm tù.
Trong Nhà tù nữ Cát Lâm, bà Đỗ bị tra tấn tàn bạo. Khi được thả vào ngày 3 tháng 7 năm 2016, bà bị mất khả năng vận động. Bà bị mất cảm giác toàn thân, đi tiểu không tự chủ và phải mặc tã. Bà không thể nói và liên tục chảy nước dãi. Bà yếu đến mức lạnh run lẩy bẩy ngay cả trong những ngày hè nóng nhất dưới một lớp chăn dày. Bà cần được cho ăn mỗi bữa và việc này mất rất nhiều thời gian.
Chồng bà Đỗ được trả tự do trước thời hạn (chưa rõ thời gian chính xác). Sau đó, hai vợ chồng bà tiếp tục bị bức hại. Cục An sinh Xã hội đã cắt lương hưu của ông Quách vào tháng 6 năm 2020 và bà Đỗ cũng bị cắt lương hưu một tháng sau đó. Ngoài ra, trong vụ bắt giữ năm 2007, hơn 100.000 Nhân dân tệ đã bị lấy đi từ nhà của họ, khiến tình hình tài chính của họ càng thêm khó khăn.
Đồn công an đường Diên Giang địa phương và Ủy ban khu phố sách nhiễu vợ chồng bà Đỗ nhiều lần kể từ tháng 5 năm 2020. Họ không có lựa chọn nào khác, nên đành phải sống nay đây mai đó để tránh bị bức hại. Khi không bức hại được vợ chồng bà, họ liền quay sang sách nhiễu em gái bà.
Tháng 6 năm 2025, Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Xương Ấp, dưới sự phối hợp của Ủy ban khu phố, đã đột nhập vào căn hộ thuê của bà Đỗ (cũng ở thành phố Cát Lâm). Họ cố gắng ép vợ chồng bà từ bỏ Pháp Luân Công. Vợ chồng bà từ chối tuân theo, nhưng do bị bức hại không ngừng, tình trạng sức khỏe của bà trở nên xấu đi. Bà không thể ăn uống. Vài ngày sau, bà rơi vào tình trạng nguy kịch và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Sau vài ngày được điều trị, bà Đỗ được chẩn đoán là không thể chữa trị. Bà được cho ăn bằng ống trong những ngày cuối đời và cuối cùng qua đời vào ngày 23 tháng 7 năm 2025.
Xem các báo cáo liên quan để biết chi tiết về bức hại đối với vợ chồng bà Đỗ cùng con trai họ. Con trai ông bà đã phải bỏ học vào khoảng năm 12 tuổi khi cha mẹ bị giam giữ.
Báo cáo liên quan:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/27/497686.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/28/229092.html