Assisi, Ý: Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Hoa Oải hương
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ý
[MINH HUỆ 15-07-2025] Trong tháng 6 và tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ý đã tham gia Lễ hội Hoa Oải hương (Festa della Lavanda) được tổ chức tại Lavandeto ở Assisi. Tại lễ hội, các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và biểu diễn các bài công pháp trước công chúng, thu hút rất nhiều du khách. Người dân địa phương cũng dừng lại ở quầy thông tin để tìm hiểu thêm về Đại Pháp.
Tờ rơi được các học viên Pháp Luân Đại Pháp thiết kế riêng cho Lễ hội Hoa oải hương
Trong khu vườn bách thảo tuyệt đẹp dưới chân thị trấn Assisi, cứ đến mùa hoa oải hương nở rộ, du khách từ khắp nơi ở Ý và trên thế giới lại đổ về đây để tìm một góc yên tĩnh, nơi họ có thể thư giãn và tránh xa sự hối hả, nhộn nhịp của thành phố. Assisi là một thị trấn nhỏ nằm trên một ngọn đồi ở vùng Umbria, miền trung nước Ý, và gần như vẫn giữ được hoàn toàn dáng vẻ thời trung cổ.
Từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Lễ hội Hoa Oải hương bốn ngày cuối tuần liên tiếp. Trong thời gian diễn ra lễ hội, các học viên đã giới thiệu năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tới du khách và nói với họ về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp diễn ra ở Trung Quốc và hiện đã lan ra nước ngoài, trở thành cuộc đàn áp xuyên quốc gia. Người qua đường vui vẻ tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, một số người thậm chí còn dừng lại để học các bài công pháp.
Mọi người dừng lại để nói chuyện với một học viên Pháp Luân Đại Pháp.
Học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp
Không khí lễ hội thật yên bình và ấm áp. Nhiều du khách đã bị thu hút bởi quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tập thử các bài công pháp, nhiều người cho hay họ cảm thấy rất an hòa và thư thái.
Một đôi vợ chồng trẻ tỏ ra rất thích thú nên đã nán lại để học luyện công. Trước khi rời đi, người chồng cho biết anh sẽ tìm kiếm thêm thông tin về pháp môn trên mạng.
Ba phụ nữ trẻ đến từ Moldova lắng nghe một học viên nói về Pháp Luân Đại Pháp.
Ba người phụ nữ trẻ đến từ Moldova chăm chú lắng nghe một học viên chia sẻ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Một trong số họ, cô Kadia, một điều dưỡng viên, đang tận dụng những ngày nghỉ của mình để ra ngoài thư giãn. Cuối cùng, cô quyết định tập thử các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và cho biết cô đã từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp ở quê nhà, nên cô biết đây là một pháp môn rất tốt. Khi sự kiện kết thúc, cô rời đi với nụ cười rạng rỡ và chia sẻ rằng cô cảm thấy rất dễ chịu. Cô nói đây chính là điều cô đang cần.
Ba người cũng nhận xét rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không chấp nhận nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp bởi vì ĐCSTQ muốn kiểm soát tư tưởng và hành vi của người dân.
Một giáo viên ghé qua và chia sẻ rằng trước đây cô chưa từng nghe nói về môn tu luyện này, và cảm ơn các học viên đã cung cấp thông tin cho cô. Cô cho biết: “Mặc dù tôi là một giáo viên, nhưng cuộc sống là một quá trình không ngừng học hỏi.” Cô vui vẻ nhận tờ giới thiệu và hoa sen kỷ niệm, và nói cô dự định sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp sau khi về nhà.
Một người phụ nữ trẻ khác kiên nhẫn đợi cho đến khi người học viên nói chuyện xong với một người khác. Sau đó, cô bước đến quầy thông tin để học năm bài công pháp. Sau khi tập xong, cô nhận tờ thông tin và hoa sen kỷ niệm, đồng thời cảm ơn người học viên đã hướng dẫn. Sau đó, cô quay lại xin thêm hai bông hoa sen nữa để tặng cho bạn bè của mình.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/15/497168.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/21/228962.html