Sydney, Úc: Lễ kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tại Parramatta
Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Sydney
[MINH HUỆ 01-07-2025] Vào ngày 28 tháng 6 năm 2025, lễ kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra toàn thế giới đã được tổ chức trên Quảng trường Tòa thị chính Parramatta ở Sydney. Người dân địa phương và các quan chức đắc cử đã tham dự sự kiện cho biết họ đánh giá cao những đóng góp của Pháp Luân Đại Pháp đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của người dân cũng như đạo đức và sự đa dạng văn hóa của cộng đồng.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn các bài công pháp tại Quảng trường Tòa thị chính Parramatta.
Chúng ta cùng có chung các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp
Ông Paul Garrard, Ủy viên cao cấp của Hội đồng Thành phố Cumberland phát biểu tại lễ mít-tinh.
Ông Paul Garrard, Ủy viên cao cấp của Hội đồng Thành phố Cumberland ca ngợi các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp và cho biết ông sẽ đề xuất một kiến nghị tuyên dương pháp môn này vào tháng tới. Ông phát biểu: “Chúng ta hãy cùng chung vui và trải nghiệm những điều tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng tôi muốn biến một số điều trong đó thành hiện thực. Tháng 7 này, Ủy viên Hội đồng Hughes và tôi sẽ đề xuất một kiến nghị tại Hội đồng Thành phố Cumberland để chỉ định ngày 13 tháng 5 hàng năm là Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Môn tu luyện tuyệt vời này của các bạn sẽ thực sự nhận được sự công nhận của công chúng”.
Ủy viên Hội đồng Garrard nói rằng Thành phố Cumberland đại diện cho các giá trị cởi mở, khoan dung, nhẫn nại và tin tưởng vào quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Do đó, ông công khai tuyên bố rằng thành phố của ông có cùng chung các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp.
Ủy viên Hội đồng Garrard cũng chia sẻ nhận thức về bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông nói: “Những người bạn của tôi, hôm nay tôi sát cánh cùng các bạn để chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng ta ở đây để nhắc nhở thế giới bài học sâu sắc về sự lừa dối, dối trá và che đậy của ĐCSTQ trước đại dịch COVID-19. Chúng ta ở đây để phản đối sự đe dọa của ĐCSTQ. Và quan trọng là, chúng ta ở đây để bảo vệ các giá trị của Úc. Vì vậy, hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau nói không. Chúng ta hãy nói không với cưỡng bức chuyển đổi tín ngưỡng; chúng ta hãy nói không với bắt giữ tùy tiện; chúng ta hãy nói không với lao động cưỡng bức; chúng ta hãy nói không với tra tấn thể xác; chúng ta hãy nói không với giam cầm phi pháp”.
Ủy viên Hội đồng Thành phố Helen Hughes phát biểu tại lễ mít-tinh.
Ủy viên Hội đồng Thành phố Helen Hughes phát biểu: “Giá trị Chân-Thiện-Nhẫn, vốn là những phẩm chất đạo đức căn bản trong phong trào tuyệt vời của các bạn, có ý nghĩa to lớn đối với cuộc sống của chúng ta. Tôi rất vui mừng với những phẩm chất đạo đức mà nhóm của các bạn đã thể hiện và thực hành, cũng như các quyền con người và tự do tín ngưỡng mà các bạn đang được hưởng”.
Bà đánh giá cao những đóng góp của Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới và cho biết các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp giúp tăng cường sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, cải thiện cảm xúc và thăng hoa tâm linh: “Sự đóng góp của các bạn cho cộng đồng thông qua những cống hiến cho đức tin cũng như chia sẻ về tu luyện và tín ngưỡng là vô cùng quý giá. Các bạn đang lan tỏa điều đó để nhiều người hơn nữa có thể được hưởng lợi ích”.
Ông Mike Luo, người tranh cử trong cuộc bầu cử liên bang năm 2025, phát biểu tại buổi mít-tinh.
Ông Mike Luo, ứng cử viên của Đảng Tự do cho cuộc bầu cử liên bang năm 2025 tại Blaxland, cho biết: “Chúng ta cùng có chung cam kết đối với các nguyên tắc tự do và tôn trọng lẫn nhau. Tôi rất tôn trọng sự chính trực, kỷ luật tự giác và sự bền bỉ phi thường của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, một nhóm người thầm lặng nhưng đã mạnh mẽ thể hiện những lý tưởng này.”
Ông nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện dựa trên thiền định cùng các bài công pháp ôn hòa và triết lý đạo đức, chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Đây không phải là những khẩu hiệu chính trị mà là những giá trị phổ quát của nhân loại. Và quyền tự do hành xử theo những nguyên lý này một cách hòa bình và công khai là nền tảng của xã hội tự do và cởi mở mà chúng ta trân trọng.
Ông Luo chia sẻ: “Giờ đây, tôi nhận ra rằng đối với nhiều người, Pháp Luân Đại Pháp không chỉ là một phương pháp tu luyện mà còn là một câu chuyện về lòng dũng cảm. Cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc là một sự bất công nghiêm trọng của thời đại chúng ta. Sự kiên trì ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp luôn là điều tôi khâm phục”.
Ông Ganesh Loke, ứng cử viên trong cuộc bầu cử liên bang năm 2025, phát biểu tại buổi mít-tinh.
Ứng cử viên bầu cử liên bang Ganesh Loke cho biết: “Tôi yêu mến Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn”.
Ông cho hay các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị ĐCSTQ bức hại và sát hại dã man ở Trung Quốc, đồng thời nội tạng của họ bị thu hoạch để kiếm lời. Bất chấp điều đó, Pháp Luân Đại Pháp vẫn đứng vững. “Tôi ngưỡng mộ lòng dũng cảm của các bạn, đó là lý do tại sao tôi ở đây để sát cánh cùng các bạn và phản đối sự tàn bạo của ĐCSTQ. Tôi tin rằng trên thế giới này phải có tự do ngôn luận”.
Ông Bob Vinnicombe, nhà vận động nhân quyền Trung Quốc, phát biểu tại sự kiện.
Nhà hoạt động nhân quyền Bob Vinnicombe cho biết: “Chúng ta tôn vinh những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Để hiểu được ý nghĩa của môn tu luyện này thì chúng ta phải hiểu lịch sử của ĐCSTQ”.
Sau đó, ông trích dẫn câu “Cách mạng Văn hóa giống như một cuộc thảm sát của ĐCSTQ” để minh họa cho lịch sử tàn bạo của nó. “Trong những năm tháng ấy, bạn có thể bị giết nếu đồng tình bất cứ điều gì liên quan đến văn hóa truyền thống Trung Hoa. Cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp và việc giết tù nhân chính trị để lấy nội tạng đều là sự tiếp nối các chính sách của ĐCSTQ”.
Cuối cùng, ông kêu gọi công chúng tìm hiểu nguyên lý tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp và nhận rõ bản chất của ĐCSTQ. “Bằng cách này, các bạn có thể hiểu được Pháp Luân Đại Pháp đang mang lại điều gì cho các bạn cũng như những mối đe dọa mà ĐCSTQ gây ra cho các khu vực văn minh trên thế giới”.
Công chúng ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp
Cô Taira Tafa ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.
Cô Taira Tafa, sinh viên đại học và là cư dân Parramatta, cho biết cô đã bị thu hút bởi các bài phát biểu tại sự kiện: “Tôi đồng tình với các bài phát biểu và màn trình diễn của ban nhạc cũng rất hay, tôi thích màn trình diễn này”.
Đây là lần đầu tiên cô nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Khi nghe về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cô nói: “Tôi hoàn toàn đồng tình với những giá trị này. Đây là điều mà xã hội của chúng ta rất cần”.
Sau khi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, cô Taira nói: “Tôi nghĩ điều này đã giúp tôi mở rộng tầm mắt. Tôi nghĩ đây cũng là một cơ hội tốt để tôi hiểu được các vấn đề đang diễn ra ở đây và những việc tương tự như vậy. Tôi không đồng tình với cuộc bức hại và tôi không nghĩ các học viên đáng bị bức hại. Thật đau lòng khi thấy họ phải trải qua điều này, và tôi nghĩ việc nâng cao nhận thức về vấn đề này là một điều tốt”.
Anh Syam Mohan yêu mến Pháp Luân Công.
Anh Syam Mohan đã từ Ấn Độ đến Sydney cách đây hai năm và hiện đang làm việc trong một tòa nhà ở Quảng trường Parramatta. Một người bạn đã cho anh biết về Pháp Luân Đại Pháp và các hoạt động này.
Anh chia sẻ: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khiến chúng ta cảm thấy sảng khoái, tràn đầy năng lượng và trẻ trung hơn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tính cách của chúng ta, cũng như cách mà chúng ta nói chuyện và tương tác với mọi người. Chúng ta sẽ có được năng lượng tích cực.”
Anh cũng đồng tình với giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn. Anh nói: “Chúng ta cần phải chân thành và thiện lương với những người xung quanh. Giúp đỡ người khác là giá trị mà chúng ta cần bảo trì để làm người. Hãy lan tỏa những điều [tốt đẹp] này đến mọi nơi trên thế giới, để thế giới sẽ thực sự trở nên thịnh vượng”.
Cô Eden (bên trái) và mẹ cô, bà Sri, cho biết họ rất thích tìm hiểu về các nền văn hóa, trải nghiệm các loại hình âm nhạc, vũ đạo và thiền định.
Cô Eden nói: “Tôi nghĩ thiền định là điều cần thiết nhưng tiếc là chúng ta lại đang sống trong một thế giới bận rộn, luôn hối hả và nhộn nhịp. Tôi nghĩ thông qua tâm linh để có sự kết nối hơn nữa với bản thân mình là điều thực sự quan trọng. Thiền định là một cách tuyệt vời để kết nối với hơi thở và thậm chí với cả chính niệm của bạn. Môn tu luyện này thực sự rất hay và tôi sẽ tìm hiểu thêm điều này”.
Cả hai mẹ con đều ca ngợi giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn. Bà Sri chia sẻ: “Mọi người đều nên chiểu theo giá trị này. Đáng tiếc là, chúng ta đang sống trong một thế giới mà rất nhiều người thiếu đi điều đó. Vậy nên, thật tuyệt khi thấy một cộng đồng có tinh thần này, để biết rằng trên đời vẫn có những người như vậy. Thật tốt khi được tham gia cùng họ. Thế giới cần có nhiều người như vậy hơn nữa”.
Cô Eden nói thêm: “Đây chắc chắn là điều các bạn phải làm và tôi nghĩ mọi người đều nên làm điều đó. Bởi vì nếu mọi người đều làm như vậy, rõ ràng thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn. Mọi người sẽ hiểu nhau hơn”.
Bà Sri nói rằng các học viên bị bức hại ở Trung Quốc thật sự bất hạnh. “Những giá trị khác biệt bị đàn áp. Do đó, chúng ta cần sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để cho thế giới biết đến, thực sự truyền tải điều đó đến mọi người và mang lại hy vọng cho những học viên bị bức hại”.
Cô Eden nói: “Chúng ta đang ở trong một kỷ nguyên mà tiếng nói của bất kỳ ai cũng có thể được lắng nghe. Tôi nghĩ có rất nhiều người mong rằng tiếng nói đúng đắn được cất lên. Tôi nghĩ chắc chắn sẽ có cơ hội cho những thay đổi lớn, và đây là sự thay đổi cần phải xảy ra trên thế giới. Tôi chân thành chúc các bạn và nhóm của các bạn mọi điều tốt đẹp nhất”.
Anh Dalvin Antony ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.
Anh Dalvin Antony, người làm việc gần đó, đã xem các học viên trình diễn các bài công pháp và bày tỏ sự quan tâm đến các lớp học miễn phí. Anh nói: “Nơi này thật yên tĩnh và bình yên”.
Các học viên biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/1/496677.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/5/228744.html