Visby, Thụy Điển: Các học viên Pháp Luân Công tham gia Tuần lễ Diễn đàn Chính trị
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thụy Điển
[MINH HUỆ 02-07-2025] Từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 6 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công tại Thụy Điển đã tham gia Tuần lễ Almedalen, còn được gọi là Tuần lễ Chính trị gia ở Almedalen. Almedalen là một công viên ở Visby trên đảo Gotland của Thụy Điển.
Các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) và nói với mọi người về cuộc bức hại suốt 26 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Những nỗ lực của họ đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của một số chính trị gia Thụy Điển và công chúng.
Tuần lễ Almedalen bắt đầu từ năm 1968. Vào mỗi mùa hè, các chính trị gia từ các đảng phái, giới doanh nghiệp, giới truyền thông, các tổ chức phi chính phủ và các cá nhân từ mọi tầng lớp xã hội của Thụy Điển lại tụ họp tại thành phố thời trung cổ này để tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề như các vấn đề xã hội hiện tại, nghiên cứu và phát triển công nghệ, chính trị, kinh tế và văn hóa. Sự kiện năm nay có hơn 2.400 diễn đàn với khoảng 100.000 người tham dự.
Các học viên Pháp Luân Công tại Thụy Điển nâng cao nhận thức trong Tuần lễ Almedalen ở Visby, Gotland, từ ngày 23 đến 27 tháng 6 năm 2025.
Các quan chức chính phủ lên tiếng ủng hộ
Tuần lễ diễn đàn chính trị thường niên là một sự kiện truyền thống quy mô lớn để các chính trị gia tương tác và người dân. Trong thời gian diễn ra sự kiện, các học viên đã đến thăm một số Nghị sĩ Quốc hội (MP), ủy viên hội đồng thành phố và các nhân viên để nói chuyện sâu với họ về Pháp Luân Công.
Nghị sĩ M. Melin vui vẻ bắt tay các học viên và nói: “Tôi đã gặp các bạn (học viên Pháp Luân Công) nhiều lần rồi!” Ông Melin là một cựu cảnh sát, và ông đã nhiều lần thực hiện nhiệm vụ an ninh tại các sự kiện kháng nghị ôn hòa của các học viên trước Đại sứ quán Trung Quốc. Ông cho biết ông vẫn nhớ rất rõ thái độ ôn hòa và lý trí của các học viên khi phản bức hại. Ông bày tỏ sự không hài lòng trước việc đại sứ quán nhiều lần sử dụng loa công suất lớn phát nhạc để gây rối các học viên đang đọc thư ngỏ gửi đại sứ quán. Ông nói: “Cảnh sát Thụy Điển có ấn tượng rất xấu về Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).”
Ủy viên Hội đồng Thành phố Gothenburg, bà E. Lann, cũng đã gặp các học viên Pháp Luân Công nhiều lần. Khi bà nhìn thấy sự kiện của họ nhằm nâng cao nhận thức về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn ở trung tâm thành phố, bà đã trò chuyện rất lâu với các học viên. Bà Lann đã nhiều lần gửi tuyên bố ủng hộ và lời chúc mừng đến các sự kiện phản bức hại của các học viên. Bà cho biết bà cũng đang làm việc với các chính trị gia từ các quốc gia dân chủ khác trong IPAC (Liên minh Nghị viện về Trung Quốc) để ngăn chặn tội ác của ĐCSTQ.
Người dân ủng hộ các học viên tại Donners Plats
Trong Tuần lễ Almedalen, vào mỗi buổi trưa, các học viên đều tổ chức các bài phát biểu kháng nghị, biểu diễn các bài công pháp và tái hiện cảnh thu hoạch nội tạng trên quảng trường Donners Plats ở trung tâm thành phố để phơi bày cuộc bức hại đang diễn ra. Nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một người thậm chí còn tình nguyện lên bục phát biểu và kêu gọi công chúng hãy quan tâm đến cuộc bức hại đang diễn ra và giúp ngăn chặn tội ác của ĐCSTQ trong việc bức hại Pháp Luân Công và thu hoạch nội tạng.
Các học viên chia sẻ thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ tại Donners Plats, quảng trường trung tâm của Visby.
Sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Công, bà Helene đến từ Lund, Thụy Điển, đã có bài phát biểu kêu gọi công chúng quan tâm đến Pháp Luân Công và giúp chấm dứt cuộc bức hại.
Học viên T. Nordstrand cho biết ông và 35 học viên phương Tây khác đã đến Quảng trường Thiên An Môn vào năm 2001 để thỉnh nguyện ôn hòa cho Pháp Luân Công và giương biểu ngữ có dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”. Ông cho biết cảnh sát ở Trung Quốc bắt người rất bạo lực. Học viên trẻ tuổi Daniel kể về việc cậu bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công khi mới học tiểu học. Ông Khổng, một bác sĩ y học cổ truyền Trung Quốc, kể về trải nghiệm bị giam giữ và bức hại phi pháp trong nhà tù ở Trung Quốc vì ông không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Chuyên gia về Trung Quốc, ông Ngô, đã nói về các vấn đề thời sự và giải thích sâu sắc cho mọi người về bản chất và tham vọng thực sự của ĐCSTQ.
Vào buổi trưa, Donners Plats rất đông người qua lại, và sự kiện của các học viên đã thu hút nhiều người đi đường dừng lại xem. Một số người chăm chú lắng nghe các diễn giả tại cuộc mít tinh, một số khác trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm. Trong số những người đi qua có các bộ trưởng, lãnh đạo đảng và các nhà lập pháp.
Một chính trị gia nói với các học viên rằng ông khâm phục sự kiên trì và lòng dũng cảm của các học viên khi sử dụng các phương pháp ôn hòa và lý trí để giảng chân tướng cho các thành phần khác nhau trong xã hội suốt một thời gian dài. “Cảm ơn sự kiên trì của các bạn!” ông nói. Người đứng đầu của một đảng chính trị mới cũng khen ngợi các học viên và nói rằng họ đang làm một việc tuyệt vời: “Các bạn là những người tuyệt vời nhất trong cả Tuần lễ Almedalen. Tôi hy vọng các bạn sẽ tiếp tục làm công việc quan trọng này.”
Nhà hoạt động nhân quyền, bà Margit cho biết: “Tôi đã thấy các bạn nhiều lần rồi, nhưng mãi đến năm nay tôi mới thực sự lắng nghe thông điệp của các bạn. Vì vậy, tôi đã đi xem bộ phim tài liệu State Organs.” Bà nói rằng bà đã rất sốc trước tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Sau đó, bà đã tìm hiểu thêm. Bà cũng xin thông tin liên lạc của các học viên và mời họ đến thành phố nơi bà sống để nâng cao nhận thức và phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng. Bà cho rằng những gì các học viên đang làm là rất quan trọng và sự thật cần được nhiều người biết đến hơn.
Buổi chiếu phim State Organs
Ngày 26 tháng 6, bộ phim tài liệu đoạt giải thưởng mang tên Nội tạng quốc doanh (State Organs) đã được trình chiếu lần đầu tiên trong Tuần lễ Almedalen với sự tham dự của gần 100 khán giả. Bộ phim đã trở thành tâm điểm thảo luận của các hội thảo liên quan đến Trung Quốc. Khán giả đã chấn động trước sự thật được tiết lộ trong phim và kêu gọi chấm dứt hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng tàn bạo của ĐCSTQ. Một số phóng viên truyền thông cũng đã tham dự buổi chiếu phim và đưa tin về sự kiện này.
Bà Ngô đến từ Đài Loan đã xem bộ phim sau khi bà thấy thông tin trên trang web về buổi hội thảo và buổi ra mắt phim State Organs trong Tuần lễ Almedalen. Sau khi xem phim, bà chia sẻ rằng mặc dù bà đã biết đến tội ác của ĐCSTQ, nhưng nó vẫn rất gây sốc. “Cần có thêm nhiều người hơn đến để biết sự thật”, bà nói.
Con gái của bà Ngô nói: “Hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã phạm đến giới hạn đạo đức của nhân loại. Nhưng rất nhiều người lại sợ phải nói không với ĐCSTQ.” Cô hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa xem phim State Organs, chủ động tìm hiểu sự thật và học cách suy nghĩ độc lập.
Ông Andreas Nordin đã có nhiều năm làm công việc giáo dục những người trẻ tuổi về tội diệt chủng trong Thế chiến II. Sau khi xem bộ phim tài liệu, ông cảm ơn những người đã chiếu bộ phim vì đã mang sự thật đến cho mọi người. Ông nói: “Pháp Luân Công dựa trên những giá trị tốt đẹp là Chân-Thiện-Nhẫn, nhưng lại bị ĐCSTQ bức hại tàn bạo. Điều này làm tôi rất phẫn nộ.” Ông hy vọng sẽ có nhiều người hơn biết đến sự thật.
Nhiều người yêu mến Pháp Luân Công và cảm kích Shen Yun
Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp bên cạnh quầy thông tin. Họ cũng phát tặng tài liệu cho người qua đường, nói với mọi người về cuộc bức hại và thu thập chữ ký. Nhiều người qua đường cho biết quầy Pháp Luân Đại Pháp là nơi yên bình nhất tại Almedalen. Một số người đã học các bài công pháp.
Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, nói chuyện với mọi người và thu thập chữ ký.
Mọi người học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.
Một số trẻ em nhờ các học viên hướng dẫn tập các bài công pháp. Cha mẹ của các em đã nói chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.
Hai phụ nữ trẻ người Thụy Điển học các bài công pháp và cảm ơn các học viên.
Hai phụ nữ trẻ người Thụy Điển cho hay họ đã nghe nói về Pháp Luân Công vào năm ngoái. Năm nay, họ muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và nhờ chỉ dạy các bài công pháp. Sau khi luyện công, họ chia sẻ rằng họ đã nhìn thấy ánh sáng nhiều màu sắc, đặc biệt là khi luyện bài công pháp thứ hai, cả hai đều cảm thấy cơ thể mình được một năng lượng mạnh mẽ bao quanh. Họ nói rằng sự tuyệt vời đó không thể diễn tả bằng lời. Họ rất xúc động và bày tỏ lòng biết ơn. Trước khi rời đi, họ còn nhận được một cuốn Pháp Luân Công và nói rằng họ sẽ đọc cẩn thận.
Một gia đình ba người (một người mẹ và hai con gái) đến từ Linköping đã nán lại rất lâu tại quầy thông tin. Người mẹ nói với các học viên rằng họ có ý đến đây để nói chuyện với các học viên và bày tỏ lòng biết ơn. Bà cho biết họ đã nhận được thông tin về các buổi biểu diễn của Shen Yun tại Linköping trong ba năm liên tiếp, và cuối cùng gia đình đã xem buổi biểu diễn vào mùa xuân năm nay. Người mẹ nói đó là buổi biểu diễn hay nhất và đẹp nhất mà họ từng xem. Nói đến đây, bà xúc động đến rơi lệ và bày tỏ lòng biết ơn đối với Pháp Luân Công và Shen Yun. Gia đình ba người đã cảm động trước những nỗ lực kiên trì giảng chân tướng của các học viên và trò chuyện rất lâu với họ.
Một sinh viên đến từ Trung Quốc cho biết khi còn ở đại lục, cô hoàn toàn chưa nghe nói gì về sự kiện ngày 4 tháng 6 năm 1989, và kiến thức của cô về Pháp Luân Công chỉ giới hạn trong những lời dối trá của ĐCSTQ. Khi biết vụ tự thiêu là do ĐCSTQ dàn dựng, cô thốt lên: “Trời ơi! Chuyện này nhất định phải được phơi bày!” Cô nhận một cuốn Cửu Bình và nói cô sẽ đọc kỹ cuốn sách, sau đó sẽ cân nhắc việc làm tam thoái trên trang web của The Epoch Times.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/2/496713.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/8/228785.html