Romania: Dân chúng lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp trong các sự kiện ở Bucharest và Constanța
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Romania
[MINH HUỆ 01-07-2025] Ngày 22 tháng 6 năm 2025, các học viên tại Romania đã tổ chức các sự kiện tại thủ đô Bucharest và Constanța, thành phố lớn thứ năm của đất nước, để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Họ nói với mọi người về những lợi ích đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của môn tu luyện, nhiều người qua đường đã trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm.
“Tôi muốn học Pháp Luân Đại Pháp từ lâu rồi”
Trong sự kiện tại Bucharest vào ngày 22 tháng 6, một phụ nữ cho biết, “Tôi đã biết đến pháp môn này từ rất lâu rồi và bị thu hút bởi các giá trị đạo đức Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp môn này giúp mọi người trở nên tốt hơn. Tôi muốn học môn này từ lâu rồi, nhưng chưa thể thực hiện được.” Bà hỏi các học viên để biết thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và các điểm luyện công địa phương.
Các học viên tổ chức một sự kiện trên Đại lộ Victoria ở Bucharest để phổ biến cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp, ngày 22 tháng 6 năm 2025.
Các học viên phát tặng tờ thông tin.
Một người cha và con gái của ông rất tò mò về Pháp Luân Đại Pháp. Họ hỏi các học viên về lợi ích sức khỏe của việc luyện tập. Người con gái nói, “Việc luyện tập ngoài trời rất quan trọng,” và cho biết thêm, “Ngày nay chúng ta thực sự cần lòng tốt.”
Sau khi lắng nghe câu chuyện của một học viên, một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi nói: “Tôi nghĩ Pháp Luân Đại Pháp hẳn là đã thay đổi cuộc đời anh.” Người học viên trả lời rằng cuộc sống hiện giờ của anh rất tốt, hoàn toàn khác so với trước khi anh bắt đầu tu luyện. Sau đó, người đàn ông hỏi về sách Pháp Luân Đại Pháp và nơi anh có thể học các bài công pháp.
Sau khi một phụ nữ tìm hiểu chi tiết về Pháp Luân Đại Pháp và việc pháp môn bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại, bà đã lấy một bông sen nhỏ cùng tờ thông tin và chúc các học viên thành công.
Lời mời tổ chức quầy thông tin
Sự kiện tại Bucharest được khởi xướng bởi một phụ nữ biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Cô là nhân viên tiếp thị của một chuỗi quán cà phê ở Đông Âu và từng trò chuyện với các học viên về môn tu luyện. Cô hoàn toàn tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, cô đã liên lạc với các học viên địa phương và mời họ tổ chức sự kiện này trước quán cà phê trên Đại lộ Victoria.
Vào ngày diễn ra sự kiện, nhiều người qua đường đã dừng lại để xem trình diễn các bài công pháp và lắng nghe nhạc Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng trò chuyện với các học viên về môn tu luyện. Ban đầu sự kiện được lên kế hoạch diễn ra trong hai giờ, nhưng vì có quá nhiều người muốn tìm hiểu thêm nên các học viên đã ở lại thêm hai giờ nữa.
“Hãy làm bất cứ điều gì chúng ta có thể để giúp đỡ”
Cùng ngày hôm đó, các học viên cũng tổ chức một sự kiện trước Khách sạn Perla ở Constanța để phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.
Người dân ở Constanța tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.
Một biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thu hút sự chú ý của ông Constantin Luca. Khi các học viên kể với ông về cuộc bức hại ở Trung Quốc, ông đã mạnh mẽ lên án các tội ác của ĐCSTQ.
Ông Constantin Luca, một người qua đường.
Ông cho biết, “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc không được đối xử công bằng. Điều này làm đau lòng tất cả chúng ta. Nhìn thấy những gì họ phải trải qua, là con người mà nói, chúng ta ai ai cũng cảm thấy đau lòng.”
“Cuộc bức hại này hoàn toàn sai trái. Quá nhiều người vô tội đang phải chịu đau khổ. Tôi nghĩ nếu nhiều người biết đến nó hơn, vấn đề có lẽ sẽ được giải quyết. Nhiều người đã mất mạng một cách vô lý.”
Ông đã bị sốc khi biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Ông cho hay ông cảm thấy cần có nhiều người hơn nữa đứng lên để ngăn chặn tội ác này, “Chúng ta nên làm bất cứ điều gì có thể để giúp đỡ, và để ĐCSTQ lắng nghe tiếng nói và suy nghĩ của chúng ta.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/1/496670.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/4/228736.html