Aachen, Đức: Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Đa Văn hóa
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức
[MINH HUỆ 27-06-2025] Lễ hội Đa văn hóa thường niên đã được tổ chức tại công viên Kennedy ở Aachen, Đức vào ngày 22 tháng 6 năm 2025. Các học viên Pháp Luân Công đã dựng quầy thông tin để giới thiệu cho mọi người về lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, một môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc.
Tôn vinh những nét văn hóa đặc sắc
Lễ hội Đa văn hóa là lễ hội đầy màu sắc ca ngợi sự đa dạng, giao lưu văn hóa và các giá trị chung. Nhiều tổ chức văn hóa tại Aachen và các vùng lân cận trưng bày ẩm thực, đồ thủ công mỹ nghệ đặc sắc, cũng như trang phục và tài liệu thông tin về văn hóa dân tộc của họ tại các gian hàng đầy màu sắc khắp trong công viên.
Du khách quan tâm học các bài công pháp tại quầy Pháp Luân Đại Pháp.
Quầy Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Đa văn hóa ở Đức, ngày 22 tháng 6.
Sự kiện tôn vinh lương tâm, nhân tính và hy vọng
Lễ hội không chỉ là sự kiện văn hóa, mà còn là sự kiện tôn vinh lương tâm, nhân tính và hy vọng. Ngoài vũ đạo và âm nhạc, lễ hội còn là lời nhắc nhở rằng là con người – bất kể chủng tộc, ngôn ngữ hay tôn giáo nào – chúng ta đều có thể hỗ trợ lẫn nhau và đứng lên vì công lý.
Các học viên Pháp Luân Công không chỉ trình diễn các bài công pháp, mà còn vạch trần tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.
Sau khi ký tên, một ông lão người Đức ngồi trên xe lăn bình tĩnh và quả quyết nói: “Cái ĐCSTQ này sẽ bị sụp đổ từ bên trong.”
Một người mẹ Thổ Nhĩ Kỳ và ba con gái của cô nhận tờ thông tin. Vì cô không hiểu tiếng Đức, một trong các con gái của cô đã dịch lại cho mẹ của mình. Sau khi biết về bối cảnh của bản kiến nghị, người mẹ đã ký tên và bảo các con của mình cùng ký để bày tỏ sự ủng hộ trước những nỗ lực của các học viên nhằm chống lại cuộc bức hại Pháp Luân Công.
Sau khi biết được chân tướng, một người đàn ông trung niên Đức với cánh tay đang băng bó cũng muốn ký tên. Lần đầu ông cố gắng dùng tay phải để ký nhưng không thể. Cuối cùng, ông kiên trì dùng tay phải với ngón tay cái bị thương để cầm bút và cố gắng ký tên của mình
Một phụ nữ đến quầy thông tin để tìm hiểu về Pháp Luân Công.
Một phụ nữ lấy một tờ thông tin và đứng sang một bên để đọc. Khi đang đọc, nghe thấy một phụ nữ khác đang trò chuyện với một số học viên Pháp Luân Công, cô liền tham gia cuộc trò chuyện bởi cô phân vân không biết liệu chữ ký của mình có thực sự thay đổi được điều gì không.
Một học viên giải thích rằng bản kiến nghị là một cách để mọi người bày tỏ quan điểm của mình và vạch trần sự bất công. Đặc biệt là trong một xã hội tự do, sự thay đổi bắt đầu từ nhận thức và thái độ.
Sau khi nghe lời giải thích, một phụ nữ nói một cách bình tĩnh và dứt khoát: “Tôi không biết điều này có giúp ích gì không. Nhưng khi nghe về tội ác như thế, tôi không thể im lặng được.” Cả hai người phụ nữ đều ký bản kiến nghị.
Trong ngày hôm đó, các học viên Pháp Luân Công đã thu thập được rất nhiều chữ ký bày tỏ sự cảm thông và đoàn kết đối với các nạn nhân của cuộc bức hại, cũng như hy vọng thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/27/496529.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/1/228699.html