Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 18-06-2025] Bộ phim tài liệu đoạt giải thưởng State Organs (Nội tạng quốc doanh)phơi bày tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã được trình chiếu tại các rạp ở Đài Loan nhiều lần từ tháng 7 năm 2024. Bất chấp các email và lời đe dọa đánh bom tại các rạp chiếu phim từ các đặc vụ của ĐCSTQ, các quan chức đắc cử cũng như công chúng vẫn tiếp tục xem bộ phim và lên án tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.
17e598f29d615b29c770308700eddf9d.jpgb154ed66092efe36564b03ed11388e76.jpg3bece0211c0c80f232fdef2d8fc57d3c.jpgb461455e742e937dba1bb169262e78bf.jpg603396d12b6e3fd9520ba20e2cc3a39c.jpg

Tổ chức chiếu phim State Organs và các buổi tọa đàm sau buổi chiếu tại các thành phố lớn ở Đài Loan

Ông Hứa Trí Kiệt, một ủy viên của Viện Lập pháp rất ủng hộ việc chống và ngăn chặn nạn thu hoạch nội tạng, cho biết bộ phim tài liệu đã phơi bày bản chất tàn bạo của ĐCSTQ. “Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều người xem bộ phim này và biết được sự thật. Viện Lập pháp đã thông qua lần đọc thứ nhất của dự luật và chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét về vấn đề này.”

494e35c9454ecdcd74c3ddb823380f6e.jpg

Ủy viên Viện Lập pháp, ông Hứa Trí Kiệt

Ông Quan Kiến Trung, người đứng đầu Công ty Văn hóa Điện ảnh và Truyền hình Lion, đơn vị phát hành bộ phim tại Đài Loan, cho biết bộ phim tài liệu này giúp cung cấp sự thật cho người dân Đài Loan.

Ông Quan cho biết, “Các hoạt động quảng bá đã được tổ chức ở nhiều thành phố, sau buổi chiếu phim là các cuộc thảo luận với khán giả. Nhiều người đã bị sốc bởi tội ác tàn bạo này. Họ cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì đã kiên trì phơi bày cuộc bức hại trong hơn 20 năm qua và ngày càng ủng hộ hơn.”

Không trở thành đồng phạm của ĐCSTQ

5377b6994bf00a03cd0b9a0a1b40fab9.jpg

Ủy viên hội đồng thành phố Tân Bắc, ông Trác Quán Đình

Sau khi xem bộ phim, ông Trác Quán Đình, ủy viên hội đồng thành phố Tân Bắc, đã viết một bài đăng trên mạng xã hội. Ông cho biết từ năm 1999 đến nay, một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ bức hại . Sau khi trải qua các cuộc kiểm tra y tế tại các trại tạm giam và nhà tù, họ bị đưa vào “ngân hàng hiến tạng”, một bước quan trọng trong hoạt động thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Ông giải thích: “Các trung tâm hiến tạng đã được thành lập trong các bệnh viện gần nhà tù và chúng rất phổ biến. Dựa trên thông tin mà các nhà điều tra thu được, hàng chục bệnh viện thừa nhận rằng có nguồn tạng đến từ các học viên Pháp Luân Công. Họ thậm chí còn nói ‘Chỉ trong vòng một tuần là có tạng thôi.’”

Ông cho biết để kéo dài sự sống, nhiều người bệnh đã rơi vào bẫy của ĐCSTQ, và họ đã nhận nội tạng mà không xác minh danh tính của người hiến tặng. “Một người khỏe mạnh khác đã bị giết. Điều này cực kỳ kinh hoàng và tàn ác”, ông nói.

Ông Trác cho biết thêm: “Đây chỉ là một trong loạt tội ác của ĐCSTQ. “Chế độ này không muốn người dân biết sự thật. Chúng ta cần phải cùng nhau phơi bày những tội ác này”. Ông cũng cảnh báo người dân Đài Loan cần phải nhận thức rõ về vấn đề này và không trở thành đồng phạm của ĐCSTQ.

Không phải một thủ thuật y tế mà là giết người

5aa9b9575df762e261426de1c6924897.jpg

Ủy viên hội đồng thành phố Tân Bắc, bà Trần Nãi Du

Bà Trần Nãi Du, một ủy viên khác của hội đồng thành phố Tân Bắc, cho biết bà không thể bình tĩnh lại sau khi xem bộ phim tài liệu: “Suốt một thời gian dài, ĐCSTQ đã thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công một cách có hệ thống. Các nạn nhân đã bị giam giữ hoặc ‘mất tích’ chỉ vì có nhu cầu về nội tạng. Đây không phải một thủ thuật y tế, mà là giết người”, bà nói. “Đây không phải là những sự việc cá biệt. Đây là một tội ác có tổ chức do nhà nước và hệ thống y tế ở Trung Quốc thực hiện.

Điều khiến bà Trần bị sốc nhất là lời khai của ông Trịnh Trị, cựu bác sĩ phẫu thuật đến từ Trung Quốc. Ông được lệnh mổ lấy nội tạng, trong khi nạn nhân vẫn còn sống. Ký ức này đã trở thành cơn ác mộng của ông. Khi ông Trịnh lặp đi lặp lại câu: “Anh ấy vẫn còn sống”, bà Trần đã không cầm được nước mắt. Bà bày tỏ: “Một người được sống còn một con người đã ra đi như thế này”.

Bà Trần kêu gọi người dân Đài Loan không đến Trung Quốc đại lục để cấy ghép nội tạng. Một cơ quan tạng “hoàn toàn tương thích” có thể đến từ một sinh mệnh vô tội. “Đó không phải hiến tặng, mà là giết người.”

Bà nói thêm rằng Đài Loan được hưởng dân chủ và tự do, nên càng phải thực thi luật pháp để ngăn chặn những tội ác như vậy, không để những tội ác toàn trị này được che giấu.

ĐCSTQ đang tạo nghiệp

ed6fa7ddbb1363809dcbeadbfc54559e.jpg

Ủy viên hội đồng thành phố Đài Bắc, ông Hồng Kiến Ích

Ông Hồng Kiến Ích, ủy viên hội đồng thành phố Đài Bắc, cho biết các buổi chiếu phim State Organs gần đây đã bị đe dọa: “Điều này cho thấy những kẻ gửi thư đe dọa sợ rằng mọi người có thể biết được sự thật về nạn thu hoạch nội tạng.” Ông nhận thấy bộ phim tài liệu này đã chứng minh sự tồn tại của nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ bằng cách đưa ra những bằng chứng xác thực bao gồm cả video. Ngay cả các cựu bác sĩ quân y cũng đã làm chứng về điều này và nhóm nạn nhân lớn nhất là các học viên Pháp Luân Công.

Ông Hồng đã có một bài phát biểu trong một hoạt động tại Tây Môn Đình để quảng bá cho buổi chiếu phim ở Đài Bắc. Nhiều bạn trẻ đã bị sốc trước sự tàn bạo này. Theo văn hóa truyền thống Trung Hoa, thân thể là do cha mẹ ban cho, điều đó có nghĩa là ĐCSTQ không thể tùy tiện giết người và lấy nội tạng của họ. Đó là lý do tại sao các học viên cần nói cho nhiều người hơn biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.

“Tiến hành thu hoạch nội tạng, ĐCSTQ là đang tạo nghiệp”, ông Hồng tiếp tục. “Chúng ta đều tin vào luật nhân quả. ĐCSTQ sẽ phải chuốc lấy hậu quả và những món nợ nghiệp đó sẽ thuộc về những kẻ phạm tội.”

Cần có sự can thiệp từ Liên Hợp Quốc

990a1ddba3d1168f5dc9097225ba113b.jpg

Ủy viên hội đồng thành phố Tân Trúc, ông Tằng Tư Trình

Ông Tằng Tư Trình, ủy viên hội đồng thành phố Tân Trúc, cho biết cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công không chỉ xảy ra ở Trung Quốc mà còn lan rộng ra nước ngoài. Trước sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ nhân quyền, ông kêu gọi Liên Hợp Quốc và các chính phủ khởi động các cuộc điều tra độc lập.

“Bản chất của ĐCSTQ là tàn bạo. Chỉ bằng cách giải thể ĐCSTQ thì Trung Quốc mới có tương lai và Đài Loan mới được bảo vệ”, ông giải thích. “Với lương tâm và hy vọng, chúng tôi tin rằng lịch sử sẽ ghi nhớ những sự thật này và trả lại công lý. Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực và chấm dứt thảm kịch này.”

Buổi chiếu riêng tiết lộ bản chất của ĐCSTQ

f7d9ca51ca3e20aa89c576d635dc2534.jpg

Ủy viên hội đồng thành phố Cao Hùng Trần Lệ Na

Vào tháng 6, khi các buổi chiếu phim State Organs bắt đầu ở Cao Hùng, ủy viên Viện Lập pháp Hứa Trí Kiệt và nghị viên thành phố Trần Lệ Na đã đặt riêng một buổi chiếu cũng như một diễn đàn thảo luận sau đó. Bà Trần cho hay bà làm điều này bởi vì bộ phim tài liệu phơi bày sự thật và giúp mọi người biết được bản chất thực sự của ĐCSTQ. “Cuộc bức hại phi pháp của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công hiện đã phát triển thành một chuỗi cung ứng nội tạng. Điều đó thật khủng khiếp và không thể dung thứ. Chúng tôi tin rằng Thần sẽ không cho phép điều này tiếp diễn và những kẻ làm điều ác sẽ phải gánh chịu hậu quả”, bà nói.

Bà Trần cũng cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì lòng dũng cảm và sự kiên trì của họ. “Tất cả chúng ta nên bước ra và phản đối sự tàn ác của ĐCSTQ. Ai cũng có thể làm điều này. Tiếng nói của bạn to hay nhỏ không quan trọng – ít nhất là bạn nên bước ra. Khi đó chúng ta sẽ thấy sự thay đổi.”

Không thể giữ im lặng

72caca88b131d294a35efdf4c93d5387.jpg

Bác sĩ tâm thần Chu Minh Huy

Sau khi xem bộ phim tài liệu, bác sĩ tâm thần Chu Minh Huy cho biết chúng ta không thể giữ im lặng trước tội ác này. “Chúng ta cần phải hành động và truyền bá thông tin để nhiều người hơn có thể biết được chuyện gì đang xảy ra”, ông nói. “Chỉ khi đó xã hội mới trở nên an toàn bởi điều mà kẻ ác sợ nhất chính là bị phơi bày.”

“Biết được sự thật chính là chìa khóa,” ông Chu giải thích. “Chúng ta nên ngừng ảo tưởng về ĐCSTQ hoặc bị dẫn dắt bởi cuộc chiến nhận thức của nó. Chúng ta phải lan tỏa sự thật. Khi mọi người đều làm điều này, cái ác sẽ tự diệt,” ông tiếp tục.

Những thảm kịch ở Trung Quốc có thể lan tới những nơi khác. “Bất cứ điều gì ĐCSTQ làm với người dân ở Trung Quốc đại lục hôm nay đều có thể xảy ra với người Đài Loan, thậm chí toàn thế giới sau này”, ông nói thêm. Bằng cách ủng hộ Pháp Luân Công, chúng ta chính là đang bảo vệ tự do và dân chủ ở Đài Loan; chúng ta cũng đang bảo vệ các quyền cơ bản của con người. “Miễn là chúng ta làm tất cả những điều này với lòng dũng cảm, chế độ này sẽ đi đến hồi kết,” ông Chu nói.

Khán giả kêu gọi công lý

Những người xem bộ phim tài liệu cho biết bộ phim cung cấp rất nhiều thông tin. Ông Ngô, người điều hành một doanh nghiệp thương mại điện tử, cho rằng những người trước đây thờ ơ trước mối đe dọa của ĐCSTQ có thể sẽ phải suy nghĩ lại. “Tôi đồng ý với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công vì chúng đánh thức mặt lương thiện trong trái tim con người”, ông nói. “Tôi tin rằng thời gian sẽ chứng minh tất cả và việc bôi nhọ Pháp Luân Công sẽ chấm dứt. Rốt cuộc, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.”

Bà Thái, người làm việc trong ngành dịch vụ, cho biết bộ phim thực sự gây sốc. “Thật khó để tưởng tượng ĐCSTQ lại giết người như giết mổ động vật. Tôi khâm phục các học viên Pháp Luân Công vì niềm tin của họ vào Chân-Thiện-Nhẫn, và vì sự kiên định của họ bất chấp áp lực”, bà nói. “Tôi nghĩ người Trung Quốc chúng ta nên can đảm nói không với ĐCSTQ như các học viên Pháp Luân Công.”

Cô Hoàng, người làm việc trong quân đội, đã rất đau lòng khi xem bộ phim. “Người dân là nền tảng của một quốc gia. Để kiểm soát người dân, ĐCSTQ thậm chí còn ép buộc người dân từ bỏ tín ngưỡng của mình. Điều này thật vô lý! ĐCSTQ thật tàn ác khi bức hại Pháp Luân Công suốt hơn 20 năm qua!”

Ông Trần đến từ Vân Lâm cho biết ông cảm ơn các học viên Pháp Luân Công đã nâng cao nhận thức về vấn đề này. Ông tôn trọng họ vì lòng dũng cảm của họ trong việc cho công chúng biết đến vấn đề nghiêm trọng này. Ông cũng khuyên người dân Đài Loan không nên đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng và tránh trở thành đồng phạm của ĐCSTQ. “ĐCSTQ toàn trị không dung thứ cho các hệ tư tưởng khác và nó có thể bức hại bất kỳ ai có suy nghĩ khác biệt. Vì vậy, chúng ta phải cẩn thận”, ông giải thích.

Ông Dương, người từng kinh doanh ở Trung Quốc đại lục, cho hay ông từng nghe nói về nạn thu hoạch nội tạng khoảng 20 năm trước. “Nhiều người biết về số lượng lớn các ca cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc, và nguồn gốc của những cơ quan này rất đáng ngờ. Nhưng khi chưa nhìn thấy bằng chứng, họ đã chọn giữ im lặng”, ông nói. “Bây giờ chúng ta đã thấy bằng chứng rồi. ĐCSTQ không thay đổi đâu và nó sẽ bị giải thể. Mong rằng dự luật đấu tranh và phòng chống thu hoạch nội tạng sẽ được thông qua.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/18/496216.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/19/228559.html