Bài của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-09-2007] Tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, tại vùng Đông Bắc của góc Đường Nam Kỷ nghệ và Đường Huaxin nơi vùng Licheng, có một nhóm nhà trắng phía sau một bức tường cao mà bên trên được bao phủ bằng dây thép gai. Ở không xa bức tường là một đài canh đầy lính cảnh sát võ trang đang tuần tra. Đó là nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông, nơi mà gần ba trăm học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ bất hợp pháp.

Không có cách nào mà người bên ngoài có thể tìm thấy cửa chính của nó. Người ta chỉ có thể thấy cửa vào ở hướng Nam với một bản hiệu ‘Công ty Phát triển Xingye tỉnh Sơn Đông’. Bên trong cánh cửa, nhiều xe hơi có dấu hiệu liên hệ với hệ thống luật pháp nhắc nhở cho dân chúng rằng đây là một Nhà tù Nữ.

Đó là phía bên ngoài của cái gọi là ‘Nhà tù tân tiến’ – một cái tên mà Bộ công lý của Đảng dùng. Nó che dấu những sự độc ác không thể nói nổi và những sự đau khổ không tưởng tượng nổi. Từ năm 2000 tại Nhà từ Nữ Sơn Đông, lính canh Yi Guangxia, lính canh dân biểu Li Shuying, và công tố viên Kui Jianhua, đã hăng hái đi theo cái đảng tà ác và khủng bố các học viên Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công mà từ chối bị ‘chuyển hóa’ hoặc những người mà tập luyện lại sau khi bị buộc rời bỏ, sẽ bị giam luôn luôn trong các xà lim đơn độc. Xà lim đơn độc vào khoảng hai thướt bề rộng và bốn thước bề dài. Trong phòng, có một cái giường 40 cm bề cao làm bằng xi-măng. Cũng có một vòi nước và một cái bầu đi cầu, và các vách tường bị bao bọc với một chất liệu cản tiếng động. Mùa đông rất lạnh. Cả vào mùa hè nó càng rất khó ở vì mùa hè tại Tế Nam rất nóng. Ai ở nơi này sẽ bị đổ đầy mồ hôi và khó thở. Hơn nữa, có rất nhiều muỗi nơi này vào mùa hè. Khi các học viên Pháp Luân Công bị nhốt trong xà lim này, họ được cho rau cải mặn cho ba bữa ăn mỗi ngày. Mỗi tuần, trong ba ngày rưỡi tù nhân nhận được mẩu bánh mì thường (125 gr mỗi cái và một cái cho mỗi bữa ăn); và trong ba ngày rưỡi họ nhận được mẩu bánh mì nhỏ (chỉ nhỏ bằng quả cầu golf và chỉ một cái cho mỗi bữa ăn). Các tù nhân tội phạm thường nghe theo lệnh của các lính canh để đánh đập các học viên để được giảm thời hạn tù của họ.

2007-9-5-jinan-02--ss.jpg
Về phía Đông không có dầu hiệu nào cả, Nhà tù Nam tỉnh Sơn Đông. Nhiều bi kịch dã man bị chôn vùi sâu nơi đây.

2007-9-5-jinan-01--ss.jpg
Nhà tù Nữ Sơn Đông (Bảng hiệu treo trên cửa Sở Mở mang Xingye tỉnh Sơn Đông)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/9/6/162200.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/9/16/89588.html
Đăng ngày 3-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share