Theo phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-06-2012] Trại lao động cưỡng bức nữ Bắc Kinh có chức năng là một trại tập trung để bức hại và tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Trại lao động này có vị trí ở quận Đại Hưng, Bắc Kinh, sử dụng những thủ đoạn hèn hạ để ép buộc học viên từ bỏ niềm tin của họ. Giam cầm học viên trong các phòng biệt giam, bức thực và bắt họ ngồi trên những cái ghế bé xíu mà không được cử động trong thời gian dài, đó là những cách thức phổ biến ở đây. Thêm vào đó, trại lao động còn cấu kết với Sở Lợi Khang để bỏ nhiều loại thuốc lạ vào thức ăn của học viên, những người từ chối “chuyển hóa”, với âm mưu phá hoại đến sức khỏe của họ.

Sở Lợi Khang có địa chỉ bên cạnh Trại lao động cưỡng bức nữ Bắc Kinh. Nó được thành lập vào ngày 16 tháng 11 năm 2011, từ nguồn vốn liên kết của hai Bệnh viện Tân Hà và Thiên Đường Hà. Viên chức y tế ở đây đã cam kết giữ bí mật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở sở và ở trại lao động.

Sau khi các học viên Pháp Luân Công bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức nữ Bắc Kinh, lính gác bắt họ viết một tuyên bố rằng họ sẽ không bỏ kiểm tra y tế hay chữa trị. Sau đó, nếu một học viên không làm theo chỉ dẫn của lính gác hoặc không thừa nhận “đang làm sai”, họ sẽ phải trải qua đợt kiểm tra sức khỏe do bác sỹ ở Sở Lợi Khang thực hiện, những người sau đó tuyên bố giả dối rằng học viên đó bị cao huyết áp hay bị bệnh khác. Khi các học viên không hợp tác trong việc lấy thuốc, lính canh sẽ lén lút bỏ nhiều loại thuốc lạ vào trong các bữa ăn của học viên.

Lính canh cũng buộc các học viên Pháp Luân Công, những người từ chối “chuyển hóa” phải ngồi không cử động trong thời gian kéo dài. Khi hai chân và bàn chân của học viên bị sưng tấy do hình thức ngược đãi này, lính canh sẽ tuyên bố rằng học viên bị bệnh đái đường và bảo với họ rằng “Các bác sỹ nói rằng bệnh nhân đái đường nên ăn ít đi. Vì thế nếu lúc trước các bà ăn một cái bánh bao, thì bây giờ các bà chỉ nên ăn nửa cái thôi.” Lính canh còn buộc các học viên mua đồ ăn, dùng mọi cách để bỏ đói các học viên và khiến họ ngày càng trở nên gầy gò hốc hác.

Trong nhiều trường hợp, các học viên Pháp Luân Công có thể phát hiện ra thuốc hoặc chất độc ở trong thức ăn của họ, chẳng hạn họ có thể thấy một loại bột đáng ngờ ở dọc theo mép khay đồ ăn của học viên và mùi thức ăn có vị đắng hơn. Khi các học viên mang khay đồ ăn đến chỗ lính canh, lúc đầu họ hạ thấp giọng nói với học viên, lo sợ người khác có thể nghe thấy, và sau đó nói với học viên không được ăn. Sau đó, lính canh tiếp tục bỏ thuốc vào trong thức ăn của học viên. Khi các học viên than phiền, lính canh lại bảo họ không ăn đồ ăn nữa. Bằng cách này, các học viên sẽ bị đói vì không có thức ăn.

Việc bỏ thuốc vào đồ ăn của học viên đã lan rộng tại các Nhà tù Trung Quốc

Hành động bỏ nhiều loại thuốc lạ và đồ ăn của các học viên Pháp Luân Công kiên định đã lan truyền tại các trại lao động, trại tẩy não và nhà tù được điều hành bởi chính quyền cộng sản. Ví dụ:

Trên trang web Minh Huệ vào ngày 29 tháng 05 năm 2012, có đăng bài về việc người ở Nhà tù Tấn Trung, tỉnh Sơn Tây bỏ thuốc lạ vào đồ ăn của các học viên Pháp Luân Công bị giam ở đây. Hai trường hợp đã được xác nhận, gồm hai học viên Lý Nhuận Phương, Khang Tố Cầm.

Trên trang web Minh Huệ vào ngày 19 tháng 5 năm 2012, có thông tin về Hàn Chí Quang, trưởng Phòng 610 Lang Phường và Trần Bân, trưởng bộ phận đã cấu kết đổ thuốc lạ vào dụng cụ trong lúc bức thực bà Giải Kỳ Mẫn ở Trại tẩy não Lang Phường, tỉnh Hà Bắc.

Trên trang web Minh Huệ vào ngày 28 tháng 11 năm 2011, các học viên Pháp Luân Công bị giam tại Nhà tù nữ số 02 ở tỉnh Vân Nam cũng bị bỏ thuốc, khiến nhiều học viên bị rối loạn thần kinh.

Trên trang web Minh Huệ vào ngày 1 tháng 5 năm 2012, học viên Pháp Luân Công, bà Trương Ngọc Lan bị kết án phi pháp 8 năm tù và bị ăn phải nhiều loại chất lạ ở Nhà tù nữ Thiên Tân, làm cho bà có bệnh ở hai chân và cuối cùng không thể đi lại được, hơn nữa, thị lực của bà cũng bị giảm sút khiến bà bị mù cả hai mắt.

Thông tin liên quan:

Nhà tù nữ Sơn Tây đã bỏ nhiều loại thuốc lạ vào thức ăn của các học viên Pháp Luân Công

(https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/29/134176.html)

Một giáo viên gương mẫu bị mù và tàn phế sau tám năm giam cầm

(https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/28/133670.html)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/1/北京女子劳教所在法轮功学员饭里下药-258348.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/8/134343.html

Đăng ngày: 26– 7– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share