Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand
[MINH HUỆ 12-05-2025] Ngày 13 tháng 5 năm 1992 là ngày Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được hồng truyền. Chỉ sau 33 năm, môn tu luyện này đã được thực hành trên hơn 100 quốc gia trên thế giới, bao gồm cả New Zealand ở Nam Bán Cầu. Tháng 5 năm 2025, khi nhiều người trên toàn thế giới kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, các học viên phương Tây tại New Zealand cũng bày tỏ lòng cảm ân sâu sắc tới Đại Sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập, vì sự cứu độ từ bi của Ngài. Họ cho biết Pháp Luân Đại Pháp đã giúp họ hiểu ý nghĩa chân chính của sinh mệnh, đồng thời nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã dẫn dắt họ trên hành trình phản bổn quy chân.
“Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tôi hoàn toàn”
Bà Margarita Waamu chúc mừng sinh nhật Sư phụ
Bà Margarita Waamu, một người Māori bản địa tại New Zealand, cho biết: “Trong nhiều năm, tôi luôn cảm thấy chán nản, bất an và đầy mặc cảm tự ti. Một hôm, tôi tình cờ đọc được bài giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp trên mạng xã hội. Tôi tìm gặp một học viên và bắt đầu học các bài công pháp. Chỉ sau một năm tu luyện, tôi cảm thấy cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp chưa từng có.”
Bà tiếp tục chia sẻ: “Trước đây, tôi thất nghiệp và cảm thấy lạc lõng. Tôi đã làm nhiều điều khiến bản thân hối tiếc, như nghiện rượu và ma túy. Tôi hoàn toàn đánh mất chính mình. Tôi chán ghét con người mình lúc đó. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi cảm thấy như một người mới. Mỗi lần luyện công, tôi đều cảm nhận được niềm vui và sự bình an trong tâm. Khi học Pháp, tôi cảm thấy cuộc sống của mình trở nên phong phú và viên mãn hơn. Tôi đã lấy lại được sự tự tin.”
Bà cũng hồi tưởng lại một lần suýt gặp tai nạn: “Một lần, khi đang đạp xe qua đường, tôi bỗng cảm nhận một lực vô hình kéo tôi và chiếc xe lùi về phía sau. Ngay khoảnh khắc đó, một chiếc ô tô phóng vụt qua ngay trước mặt. Tôi biết chính Sư phụ đã bảo hộ mình. Những tình huống tương tự đã xảy ra vài lần, nhưng tôi luôn được an toàn.”
Nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, bà muốn gửi lời cảm ân tới Sư phụ Lý: “Con vô cùng biết ơn Sư phụ đã truyền rộng Pháp Luân Đại Pháp cho chúng con. Con vô cùng tôn kính Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp. Ngày nào con cũng học Pháp, và có thể cảm thấy bản thân đề cao không ngừng. Con thực sự tin vào từng lời Sư phụ giảng. Con cảm nhận rất rõ tất cả sự biến hóa. Kể từ khi tu luyện, môi trường xung quanh con cũng dần dần biến đổi. Mọi người trở nên gần gũi và muốn kết bạn với con hơn. Mọi thứ trong cuộc sống của con đều trở nên tốt đẹp.”
Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi mạnh mẽ và tự tin hơn
Bà Judy Shakespeare kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ
Bà Judy Shakespeare bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây hơn 15 năm. Bà được nuôi dưỡng trong gia đình Công giáo La Mã, và bà luôn trân quý đức tin này. Ở độ tuổi ngoài 20, bà bắt đầu tìm hiểu các triết lý phương Đông để làm phong phú thêm đời sống tâm linh. Khát vọng khám phá thế giới tâm linh luôn theo suốt cuộc đời bà. Trong ba thập kỷ tiếp theo, bà tìm hiểu nhiều môn tu luyện, nhưng không có gì mang lại sự viên mãn lâu dài.
Khoảng sáu năm trước, các con của bà Judy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và bà chứng kiến các con thay đổi được những thói quen xấu.
Được truyền cảm hứng từ sự thay đổi của các con, bà Judy cũng bắt đầu tu luyện. Bà nhận thấy những thay đổi về sức khỏe, ban đầu còn khá mờ nhạt. Nhưng vài năm sau, những cơn đau nửa đầu dữ dội khiến bà phải nằm liệt giường 12 tiếng mỗi lần kèm theo nôn mửa hoàn toàn biến mất. Bà cho biết: “Điều này khiến tôi vô cùng cảm kích đối với Sư phụ. Trước đây, tôi thường bị hạ đường huyết, nhưng lâu nay không còn bị nữa. Tôi cũng dẻo dai hơn nhiều, điều rất hữu ích ở tuổi 74, đặc biệt khi chơi với các cháu nhỏ.”
“Tôi không còn cảm thấy cần phải tranh cãi đến cùng nữa. Tôi có thể chấp nhận những người khác và để họ thể hiện bản thân. Tôi ngày càng nhẫn nại hơn, mặc dù vẫn cần tu tiếp. Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi rèn luyện khả năng phục hồi tinh thần, điều rất hữu ích trong công việc và cả trong hạng mục Đại Pháp. Thông qua việc học Pháp, tôi học được cách hướng nội khi gặp chuyện không vừa ý. Thời gian để tôi ‘ngộ ra’ giờ đã ngắn hơn nhiều. Tôi đã khám phá ra sức mạnh của việc hướng nội, đó thực sự là một Pháp bảo trên hành trình tu luyện Đại Pháp. Sau nhiều lần hướng nội, tôi bắt đầu buông bỏ thói ích kỷ đã theo mình cả đời. Dù vẫn tồn tại,ở những tầng thâm sâu hơn, nhưng tôi đã bắt đầu thực sự hiểu được giá trị của việc suy nghĩ cho người khác trước.”
Với lòng cảm ân sâu sắc, bà Judy bày tỏ: “Trước hết, con xin cảm tạ Sư phụ. Lòng từ bi của Ngài thật vô biên. Được tham dự ba Pháp hội tại New York và được gặp Sư phụ là một điều may mắn đã truyền động lực cho con. Sống trong thời khắc đầy biến động này, con hiểu mình đã trải qua nhiều kiếp luân hồi để có được ngày hôm nay. Sư phụ đã xua tan sự vô minh, và giúp con có thể tiếp cận trí huệ nội tại. Mỗi bước tiến đều củng cố tín tâm của con vào Pháp. Dù có bão tố hay thử thách nào, Đại Pháp vẫn là nền tảng vững chắc của con. Đại Pháp giúp con kiên định, và làm tốt ba việc. Con xin cảm tạ Sư phụ.”
Pháp Luân Đại Pháp mang lại cuộc sống bình an và viên mãn hơn
Bà Jayjay Smith kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ
Bà Jayjay Smith bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bảy năm trước, sau khi xem một quảng cáo trên tờ báo địa phương. Trước đó, bà chưa từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, và bị thu hút bởi ý tưởng học một số động tác nhẹ nhàng. Khi tìm hiểu thêm về môn tu luyện, bà vô cùng ấn tượng khi tất cả những thắc mắc của bà về cuộc sống đã được giải khai.
Bà Jayjay chia sẻ: “Tôi đã được thụ ích rất nhiều. Tôi không phải tìm kiếm nữa, vì Pháp Luân Đại Pháp đã đáp ứng nhu cầu tâm linh của tôi, và giúp tôi vững vàng và cân bằng cảm xúc. Trước đây tôi luôn sống trong lo âu, nhưng Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi vượt qua điều đó.”
Bà tiếp tục: “Việc tu luyện đã thay đổi tôi. Giờ đây, tôi có cuộc sống thoải mái hơn. Trước kia, tôi luôn kiểm soát chặt chẽ mọi thứ xung quanh để cảm thấy an toàn, nó khiến tôi mệt mỏi. Giờ đây, tôi có thể vượt lên trên những mâu thuẫn trong tâm và xung đột với người khác, giúp tôi có một cuộc sống bình an và phong phú hơn. Tôi có sức khỏe tốt, và không cần dùng vitamin hay thực phẩm chức năng.”
Bà Jayjay bày tỏ lòng cảm ân: “Con xin chân thành cảm tạ Sư phụ vì trí huệ mà Ngài đã chia sẻ, vì lòng từ bi vô lượng và sự nhẫn nại không dao động. Không lời nào có thể diễn tả hết lòng cảm ân đối với sự tự do mà Ngài đã ban tặng cho con.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/12/494258.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/14/227396.html
Đăng ngày 14-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.