Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore
[MINH HUỆ 08-05-2025] Chiều ngày 6 tháng 5 năm 2025, các học viên ở Singapore đã tề tựu tại Công viên Phương Lâm (Hong Lim Park) để kỷ niệm 33 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới và chúc mừng sinh nhật nhà sáng lập, Sư phụ Lý Hồng Chí.
Các học viên đã tổ chức một sự kiện tại Công viên Hong Lim để kỷ niệm 33 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền vào ngày 6 tháng 5.
Các học viên luyện công để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.
Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, lần đầu tiên được giới thiệu ra công chúng vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Trong 33 năm qua, được truyền cảm hứng từ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, hàng triệu người tại hơn 100 quốc gia đã được hưởng lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần từ pháp môn này. Năm nay cũng là kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp hiện đã được dịch sang 50 ngôn ngữ.
Mọi người từ mọi tầng lớp xã hội đều quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp
Các học viên đã dựng các bảng trưng bày lớn trong công viên. Dọc theo vỉa hè, họ trưng bày một số bức tranh từ “Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn.”
Cô Nilan và cậu con trai mười tuổi từ Ấn Độ đang đến thăm gia đình ở Singapore. Ba ngày trước đó, sau khi được một học viên giới thiệu về pháp môn, cô đã thử tập bài công pháp thứ hai và cho biết cô cảm thấy đặc biệt thoải mái. Vào ngày diễn ra sự kiện, cô đã cùng con trai đến tham dự lễ kỷ niệm. Cô cho biết cô rất mong được tham gia lớp học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày miễn phí sắp tới.
Con trai cô rất thích những bông hoa sen đầy màu sắc, và kính cẩn chắp tay nói: “Chúc mừng sinh nhật Sư phụ!” Cậu bé cũng làm theo các học viên và vui vẻ lặp lại bằng tiếng Trung: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”
Cô Nilan (bên trái) đến từ Ấn Độ cùng con trai và các học viên kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Cô dự định tham gia lớp học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày sắp tới.
Một y tá đến từ Pháp, đang có chuyến thăm Singapore, đã bị thu hút bởi các bài công pháp ôn hòa mà cô nhìn thấy trong công viên. Cô cho hay cô cảm nhận được sự nhân ái và tĩnh tại, điều đó khiến cô cảm thấy rất thư thái. Cô đã chụp ảnh và nói rằng sẽ chia sẻ chúng với bạn bè ở Pháp. Các học viên nói với cô rằng Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính, đã được dịch sang tiếng Pháp, và nhiều người ở Pháp cũng tu luyện pháp môn này. Cô rất ngạc nhiên và tỏ ra thích thú.
Cô cho biết cô làm việc trong một bệnh viện và thường xuyên cảm thấy căng thẳng. Một học viên nói với cô rằng pháp môn này là một cách tuyệt vời để giảm căng thẳng. Cô nói cô sẽ tìm kiếm sách Pháp Luân Đại Pháp trên mạng và học các bài công pháp khi trở về nhà.
Người qua đường dừng lại nói chuyện với các học viên và tìm hiểu thêm về pháp môn.
Các bức tranh từ “Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn” được trưng bày tại Công viên Hong Lim.
Một thanh niên ngoài 20 tuổi đã theo dõi sự kiện một lúc lâu. Sau đó, anh nói chuyện rất lâu với một học viên. Anh cho hay anh là một tín đồ Cơ Đốc và đã biết đôi chút về Pháp Luân Công, bao gồm cả việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thu hoạch nội tạng từ các học viên. Anh đã có một cuộc trao đổi sâu sắc với người học viên về thực hành tâm linh, vũ trụ và ý nghĩa của cuộc đời. Anh nói việc có đức tin và giữ gìn đạo đức là rất quan trọng.
Một chuyên gia đến từ Vương quốc Anh đã dừng lại và cẩn thận lắng nghe khi một học viên giải thích mọi thứ, từ lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công đến sự phổ biến của pháp môn ở Trung Quốc trước khi bị ĐCSTQ cấm và bức hại, và cuối cùng là tội ác thu hoạch nội tạng cưỡng bức của ĐCSTQ. Anh đã chụp ảnh các bảng trưng bày và nói sẽ tìm hiểu thêm khi trở về nhà.
Một sinh viên năm thứ hai tại Đại học Quốc gia Singapore, quê ở Hồng Kông, đã rất kinh ngạc trước sự kiện lớn và rực rỡ này. Các học viên đã cho anh xem những tin tức và hình ảnh mới nhất trong ngày, bao gồm việc Hạ viện Hoa Kỳ đồng ý thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công, nếu được ban hành, sẽ yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ điều tra cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, trong đó có nạn thu hoạch nội tạng và chế tài những người liên quan.
Anh vô cùng xúc động và nói: “Không có phương tiện truyền thông nào khác đưa tin về loại tin tức này.” Các học viên đã tặng anh vài cuốn tài liệu giảng chân tướng và nhờ anh chia sẻ chúng với các bạn cùng lớp, đặc biệt là những người đến từ Trung Quốc, để giúp họ tìm hiểu sự thật.
Bệnh về mắt biến mất
Dịp Tết truyền thống năm nay, cụ bà Yến Hoa, 84 tuổi, đã tổ chức một buổi sum họp gia đình và chuẩn bị hai bàn thức ăn ngon. Các thành viên trong gia đình đã kinh ngạc trước sức khỏe và sự năng nổ của bà. Bà nói với họ: “Nếu không có Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã không có được như ngày hôm nay.”
Khi ở độ tuổi 40, bà Yến Hoa mắc một chứng bệnh về mắt không rõ nguyên nhân. Mặc dù đã chạy chữa khắp nơi nhưng đều không có kết quả. Cuối cùng, mắt trái của bà gần như bị mù, và thị lực ở mắt phải cũng dần suy giảm.
Bà Yến Hoa, 84 tuổi, và chồng, ông Hoàng, 85 tuổi, bày tỏ lòng biết ơn đối với Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho họ sức khỏe và sự trường thọ. Họ cùng nhau kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý.
Bà nhớ lại: “Nhãn cầu bên trái của tôi bị lõm vào. Tôi gần như không thể mở mắt và không nhìn thấy gì cả. Sau đó, mắt phải của tôi cũng bắt đầu khô đi. Tôi đã tốn rất nhiều tiền để đi khám bác sĩ ở Úc và Trung Quốc. Tôi đã thử cả Tây y và Đông y ở Singapore, làm đủ các loại xét nghiệm và điều trị, nhưng không có gì hiệu quả.”
Một bác sĩ Đông y nổi tiếng ở Trung Quốc nói với bà rằng ông không thể chữa khỏi bệnh cho bà. Một bác sĩ ở Úc cho biết vấn đề về mắt có liên quan đến các vấn đề về gan và tình trạng của bà đã vô phương cứu chữa.
Trong tuyệt vọng, bà đã tìm đến cầu nguyện, quyên góp tiền xây chùa, và thử mọi cách mà bà có thể nghĩ ra, nhưng nỗi đau và sự lo lắng vẫn không thể nguôi ngoai. Bà uống mười viên Panadol mỗi ngày chỉ để kiểm soát cơn đau. Ngay cả chủ hiệu thuốc cũng cảnh báo bà rằng bà có nguy cơ bị ngộ độc thuốc.
Năm 1998, thông qua một người bạn cũ của chồng, bà Yến Hoa và chồng đã được giới thiệu với Pháp Luân Đại Pháp.
Kể về lần đầu tiên đọc Chuyển Pháp Luân, bà nói: “Cảm giác như có một luồng điện chạy khắp người tôi. Cuốn sách như nói chuyện trực tiếp với tôi. Tôi không thể đặt nó xuống.”
Trong khi luyện công, bà cảm thấy có gì đó xoay tròn ở vùng mắt. “Khi Pháp Luân xoay gần mắt tôi, nước mắt bắt đầu chảy ra. Cảm giác thật dễ chịu. Mắt tôi lại trở nên ẩm ướt. Dần dần, tôi có thể mở mắt ra. Chúng trở lại bình thường, và thị lực của tôi bắt đầu rõ ràng hơn. Ngay cả những cơn đau đầu của tôi cũng đỡ hơn nhiều. Sự thay đổi diễn ra rất nhanh.”
Chồng bà, ông Hoàng, hiện đã 85 tuổi, cũng trải qua những thay đổi đáng kể. Trước khi tu luyện, ông mắc một chứng bệnh khiến mồ hôi có màu vàng, thậm chí làm ố cả áo sơ mi của ông. Không có phương pháp điều trị nào hiệu quả. Nhưng sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mồ hôi vàng đã nhanh chóng biến mất, và tính khí nóng nảy của ông cũng được cải thiện.
Chứng kiến Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc sống và sức khỏe của họ như thế nào, bà Yến Hoa nói: “Tôi thật may mắn. Sư phụ Lý đã cứu mạng tôi! Gia đình tôi thấy bây giờ tôi khỏe mạnh như thế nào. Tôi rất biết ơn sự chăm sóc của Sư phụ trong suốt những năm qua. Chúc mừng sinh nhật Sư phụ!”
Cặp vợ chồng trẻ: Một khởi đầu mới nhờ Đại Pháp
Đối với anh Diêu, một kỹ sư máy tính, và vợ anh, năm 2023 thực sự là một năm khó quên.
Tháng 2 năm đó, do căng thẳng công việc cực độ, vợ anh Diêu bắt đầu bị mất ngủ. Vài tháng sau, cô xuất hiện cảm giác mạch đập kỳ lạ ở sau gáy, cuối cùng lan ra thành run rẩy toàn thân. Cô đã đến gặp cả bác sĩ Tây y và Đông y, trải qua hàng loạt các xét nghiệm, bao gồm cả chụp MRI toàn thân, nhưng không có gì hiệu quả. Cuối cùng, cô phải nghỉ việc và trở về quê nghỉ ngơi.
Cô đã cân nhắc việc đến Đài Loan để gặp một bác sĩ Đông y nổi tiếng. Cô không ngờ chuyến đi này cùng chồng sẽ mở ra một chương hoàn toàn mới trong cuộc đời họ.
Anh Diêu và vợ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Sư phụ Lý đã ban cho họ một cuộc đời mới, và cùng nhau chúc mừng sinh nhật Ngài.
Thời trung học, anh Diêu đã từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng một người bạn thân, mặc dù lúc đó anh chưa hoàn toàn hiểu tu luyện là gì. Trước đó, anh gặp khó khăn trong học tập, nhưng sau khi bắt đầu tu luyện, đầu óc anh trở nên thông thoáng hơn, và anh đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp. Tuy nhiên, khi học đại học, anh chuyển đi xa nhà và mất đi hoàn cảnh tu luyện cùng bạn bè. Theo đó anh đã ngừng tu luyện, và hơn một thập kỷ trôi qua.
Tại phòng khám ở Đài Loan, họ nhìn thấy các bảng trưng bày giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, trong đó có hình ảnh các buổi luyện công tập thể quy mô lớn và cảnh tượng 5.000 người xếp thành các chữ Hán. Những hình ảnh này đã đánh thức những ký ức trong anh Diêu, còn vợ anh cảm nhận được bầu không khí an hòa và tĩnh tại. Sau vài lần đến đó, anh Diêu đã nhẹ nhàng khích lệ vợ thử đọc các bài giảng và học các bài công pháp.
“Khi tôi mới bắt đầu luyện công, tôi đã rất xúc động bởi âm nhạc đến nỗi bật khóc,” vợ anh Diêu nói. “Khi tôi luyện bài công pháp thứ hai, tôi cứ khóc mãi. Cảm giác thật đẹp và cảm động, không lời nào tả xiết.”
Cô cho biết việc đọc Chuyển Pháp Luân là một trải nghiệm kỳ diệu. “Tôi nhớ khi đọc đến Bài giảng thứ hai, tôi nhìn thấy các chữ có nhiều màu sắc khác nhau, và có rất nhiều Pháp Luân nhỏ xung quanh chúng, cũng có màu sắc rực rỡ. Thật tuyệt vời!”
Trong năm qua, họ đã giúp đỡ nhau trong tu luyện. Những thay đổi rất rõ ràng. Trước khi tu luyện, anh Diêu là người độc đoán và vợ anh rất bướng bỉnh, điều này khiến cặp đôi có nhiều mâu thuẫn. Sau khi bắt đầu tu luyện, họ đã học cách nghĩ cho nhau và giao tiếp một cách hòa ái. Họ không còn giải quyết vấn đề bằng sự tức giận hay bằng cách cực đoan nữa. Giờ đây, họ đã trở thành những người bạn đời thực sự, có thể chân thành trò chuyện.
Anh Diêu nói: “Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn so với 5 năm trước. Trước khi tu luyện, tôi không có năng lượng để làm việc. Bây giờ tôi cảm thấy hoàn toàn khác. Khi đối mặt với những vấn đề khó khăn, tôi giữ bình tĩnh, và các giải pháp đến với tôi rất nhanh. Trước đây tôi rất ích kỷ. Nếu tôi làm tốt phần việc của mình, tôi cảm thấy thế là đủ. Giờ đây tôi nghĩ về cách để cả nhóm cùng nhau thành công. Tôi lặng lẽ giúp đỡ người khác mà không cần được ghi nhận.”
Anh Diêu xúc động nói: “Cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ! Sư phụ chưa bao giờ từ bỏ con, mặc dù con đã lãng phí quá nhiều thời gian. Ngài vẫn luôn dẫn dắt con trở lại và giúp đỡ con trên suốt chặng đường.”
Vợ anh Diêu nói thêm: “Kính chúc sinh nhật Sư phụ! Cảm tạ lòng từ bi của Ngài!”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/8/493656.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/10/226658.html
Đăng ngày 13-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.