Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Paris, Pháp
[MINH HUỆ 10-05-2025] Ngày 8 tháng 5 năm 2025, các học viên đã tổ chức một sự kiện tại Quảng trường Place Colette ở quận 1, Paris để kỷ niệm 26 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp (13/5). Sự kiện bao gồm hoạt động luyện công tập thể, biểu diễn âm nhạc và múa rồng. Nhiều người dân và du khách đã dừng lại theo dõi, chụp ảnh và quay video. Một số người đã học các bài công pháp, trong khi những người khác ký tên vào bản kiến nghị ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm phơi bày cuộc bức hại.
Các học viên tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Place Colette ở quận 1, Paris để kỷ niệm 26 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 8 tháng 5 năm 2025
Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.
Một học viên biểu diễn độc tấu sáo các nhạc khúc “Tạ Ân Sư” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.
Các học viên biểu diễn múa trống lưng.
Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp có bài phát biểu.
Cô Annie Joubert và con gái.
Sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc, cô Annie chia sẻ: “Tôi ủng hộ hòa bình trên thế giới vì đó là điều quan trọng nhất. Hòa bình thực sự có thể đạt được thông qua sức mạnh của người dân. Càng thể hiện rõ con người thật của mình, hiểu được ý nghĩa của việc làm người và giữ vững bản chất đó, thì cùng nhau, chúng ta sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn.”
Sau khi ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại, cô chia sẻ thêm: “Tất cả chúng ta đều biết cuộc bức hại vô cùng kinh hoàng. Những sự kiện như thế này, nơi mọi người có thể gặp gỡ trực tiếp thay vì chỉ kết nối trực tuyến, giúp mở rộng sự hiểu biết của cộng đồng.”
Một nhóm học sinh trung học đến từ Bỉ ký bản kiến nghị ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Trong số đó có em Jeff Devos (thứ nhất từ phải sang) và em Jean (thứ hai từ phải sang).
Em Jeff Devos bày tỏ sự quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp. Em đã tham gia tọa thiền cùng các học viên trong năm phút và chia sẻ: “Ngồi thiền thực sự giúp cháu cảm thấy an tĩnh”. Em còn nói các bài công pháp rất đơn giản và dễ học.
Em nhận xét: “Tổ chức các sự kiện như thế này ở nơi công cộng rất ý nghĩa, vì thu hút được sự chú ý và mọi người sẽ tò mò muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.”
Còn em Jean lại đưa ra quan điểm sâu sắc: “Thực ra, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng đối với người dân Trung Quốc. Nếu không có Đảng Cộng sản, người dân sẽ không bị bức hại như vậy. Cháu nghĩ con người cần trở nên tốt hơn và chúng ta luôn nỗ lực để làm tốt hơn. Chất lượng cuộc sống đáng lẽ ra phải được cải thiện, nhưng ở Trung Quốc thì rõ ràng không phải như vậy.”
Sau khi biết được sự thật, người dân từ khắp nơi trên thế giới ký bản kiến nghị ủng hộ Pháp Luân Công.
Ông Livio, đến từ Guadeloupe (vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp), tham gia lễ kỷ niệm ngày 13 tháng 5 tại Paris.
Ông Livio, một học viên đến từ Guadeloupe, đã tham gia lễ kỷ niệm ngày 13 tháng 5 tại Paris. Ông sống trên một hòn đảo nhỏ gần Guadeloupe và bán đồ ăn trên một chiếc xe lưu động.
Ông kể rằng mình đã gặp gỡ các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người đã giới thiệu về môn tu luyện này trên đảo, và nhờ đó ông đã bước vào tu luyện. “Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại lợi ích vô cùng lớn cho tôi, đặc biệt là sau khi tôi trải qua một giai đoạn khó khăn. Sư phụ đã giúp tôi vượt qua những thử thách đó”, ông nói. Ông Livio cũng cho biết những đóa hoa Ưu đàm đã nở nhiều lần tại nhà ông.
Ông chia sẻ thêm rằng việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi hoàn toàn quan điểm sống của ông. Tu luyện giúp ông trở nên nhân ái hơn với mọi người, trưởng thành về mặt tinh thần và thực sự thay đổi cuộc đời ông.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/10/493856.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/12/226971.html
Đăng ngày 14-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.