Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 07-05-2025] Chiều ngày 3 tháng 5 năm 2025, các học viên tại Las Vegas đã tổ chức một sự kiện ở Công viên Exploration Peak để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Họ đã trình diễn các bài công pháp và phổ biến cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp. Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới là ngày 13 tháng 5, và năm nay đánh dấu kỷ niệm 33 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Họ cũng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến nhà sáng lập pháp môn, Đại sư Lý Hồng Chí, và chúc mừng sinh nhật Ngài.

69c39d9c9c1b8f6138d062cf9c099db8.jpg9e5f62815117ef88ae06c2e57348a553.jpgac920dff77b1a1591d4b6e2e715ad9d1.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại Công viên Exploration Peak, ngày 3 tháng 5 năm 2025.

2837ab216e6ca6418f0e012b40765bd6.jpg

Các học viên hát ca khúc Tạ Sư Ân.

Pháp Luân Đại Pháp được Đại sư Lý Hồng Chí hồng truyền ra công chúng vào năm 1992 với nguyên lý chỉ đạo là Chân-Thiện-Nhẫn. Hơn 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên khắp thế giới. Cuốn sách chính, Chuyển Pháp Luân, đã được dịch sang 50 ngôn ngữ.

Khung cảnh luyện công an hòa và tĩnh tại đã thu hút nhiều người đến tìm hiểu thêm. Một số người đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công. Một số người hỏi họ có thể học các bài công pháp ở đâu, trong khi hai cô bé đã học ngay tại chỗ.

be775a1651f3bb39824bc28dee800db3.jpg22a05d47a5321211ae81c3bc4cdd21cf.jpgeaffdb1ac7564e7e80090fcfe6e263ba.jpge6a1529a763895e90e5d69c7ee2cbef7.jpgf8e0c53eff4cdd04e301cc5aeb3d958e.jpgbe612ee7c3a02bc4e232bbc026dd53c9.jpg46c4c8cdd9f1195851f02711d2611fca.jpg

Mọi người ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công.

Tìm kiếm suốt 20 năm

Ông Điền đến từ Trung Quốc đã sống tại Hoa Kỳ nhiều năm. Ông nói: “Tôi luôn rất hứng thú với tinh hoa văn hóa truyền thống 5.000 năm của Trung Quốc. Tôi đã nghiên cứu sách về y học cổ truyền Trung Quốc và thử vài môn khí công. Đầu những năm 1980, tôi cũng học Thái Cực Quyền. Nhưng sau 20 năm tìm kiếm, tôi vẫn chưa tìm được con đường tu luyện chân chính.”

Năm 1996, ông Điền đến thăm nhà thầy dạy Thái Cực Quyền của mình. Có người ở đó đã mở băng hình các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí ở Quảng Châu.

Ông Điền nói: “Tôi lập tức bị Pháp Luân Đại Pháp thu hút. Lúc đó, tôi không biết gì về Pháp Luân Đại Pháp cả. Nhưng có nhiều điều tôi luôn muốn hiểu, những điều đã khiến tôi hoang mang trong nhiều năm, đột nhiên được giải thích một cách rõ ràng và đơn giản. Tôi hoàn toàn tập trung, cứ ngồi đó lắng nghe. Tôi đã mượn cuốn băng hình đó về nhà.”

Sau khi xem băng hình, ông vô cùng xúc động: “Đây chính là những gì tôi hằng tìm kiếm!”

Ông đã từ bỏ Thái Cực Quyền và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

“Những ngày đầu tu luyện tràn đầy niềm vui!” ông Điền hào hứng kể: “Mỗi sáng, tôi ra ngoài luyện công vào khoảng 5 giờ sáng, và chúng tôi kết thúc lúc 7 giờ. Sau đó tôi đi làm. Buổi tối, tôi học Pháp và hồng Pháp. Khi đi bộ, tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng, đạp xe đạp cảm thấy như có người đẩy, leo cầu thang cao mấy cũng không mệt. Mọi điều Sư phụ giảng trong sách, tôi đều tự mình trải nghiệm.”

“Tinh thần diện mạo của mọi người đều đề cao rất nhiều. Chúng tôi đã từ bỏ những thói quen xấu như hút thuốc và uống rượu. Chúng tôi học cách xem nhẹ lợi ích cá nhân. Khi đó, tôi làm việc tại một khách sạn năm sao. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi làm việc siêng năng, đến sớm về muộn. Tôi không bao giờ cảm thấy mệt mỏi và luôn tràn đầy năng lượng. Tôi không còn quan tâm đến việc tranh giành danh lợi nữa. Tôi được trao tặng danh hiệu Top 10 Nhân viên của khách sạn, Lao động Gương mẫu của Á vận hội và các danh hiệu khác. Công ty thậm chí còn cử tôi đi đào tạo ở nước ngoài.”

Khi Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới đang đến gần, ông Điền, người đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 29 năm, chia sẻ: “Con vô cùng biết ơn Sư phụ đã giúp con kết lại thánh duyên. Cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ. Sư phụ vất vả quá rồi. Con kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ! Từ nay trở đi, con sẽ cố gắng hết sức để bước đi thật tốt trên con đường này.”

Mỗi ngày đều cảm thấy như một phước lành

Cô Jackie đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 19 năm. Trước khi tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp, cô đã tìm kiếm một con đường tâm linh chân chính, một điều gì đó có thể giải thích ý nghĩa của cuộc sống và giúp cô đề cao tâm tính. Phải mất bốn lần tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp, cuối cùng cô mới bước vào tu luyện.

03fafe58b1becce3b1f1570f08493001.jpg

Cô Jackie (mặc áo vàng), phát tặng tờ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký cho Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công.

Cô chia sẻ: “Năm 2001, sau vụ khủng bố 11/9, tôi cảm thấy có chút tuyệt vọng và bắt đầu tự hỏi liệu trên thế giới này còn điều gì tốt đẹp không. Đó là lúc tôi gặp Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên.” Cô vui vẻ nói: “Tôi tìm thấy tạp chí Thiện (Compassion) tại thư viện địa phương. Tạp chí này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp xuất bản, và nó thực sự chạm đến trái tim tôi. Tôi quyết định tìm hiểu thêm.”

Lần thứ hai và thứ ba là khi cô Jackie làm việc tại các trung tâm mua sắm khác nhau. Các học viên đã đưa cho cô một tờ báo và sau đó là một chiếc kẹp sách. Cô cho biết chiếc kẹp sách đã ở trong ngăn kéo nhà cô suốt nhiều năm. Cô chưa bao giờ dùng nó cho bất kỳ cuốn sách thông thường nào cho đến khi cuối cùng cô bắt đầu tu luyện.

Lần thứ tư cô tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp là vào năm 2006, khi cô nhìn thấy một tờ rơi trên băng ghế bên ngoài một trung tâm mua sắm. “Đó là một tờ rơi màu xanh lam với dòng chữ Chân-Thiện-Nhẫn,” cô nói. “Nó thực sự khắc sâu trong tâm trí tôi.” Sau khi đọc, cô bắt đầu quan tâm đến pháp môn và ngạc nhiên khi biết môn này là miễn phí.

Cô Jackie thậm chí từng đến Mexico để trả tiền cho các chương trình đào tạo tâm linh. Nhưng sau khi trở về Hoa Kỳ và cầm lại tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp, cô nhìn thấy dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” và tự nhủ: “Bây giờ mình đã sẵn sàng. Đây là con đường mình thực sự muốn đi theo.” Đó là lúc cô chính thức bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Jackie nói: “Tôi biết ơn tất cả những nỗ lực của các học viên. Những nỗ lực của họ đã gieo một hạt giống vào trái tim tôi, và khi tôi sẵn sàng, tôi đã bắt đầu tu luyện.”

Sau khi bắt đầu tu luyện, tính cách của cô Jackie đã có một sự thay đổi lớn. Cô trở nên kiên nhẫn và thấu hiểu người khác hơn. “Thông qua việc thực hành lòng tốt và hoàn thiện bản thân, tôi hòa hợp với mọi người hơn. Trước đây, tôi thường nhanh chóng mất kiên nhẫn khi người trong gia đình làm tôi phiền lòng, nhưng bây giờ tôi có thể lùi lại một bước, suy nghĩ thấu đáo và xử lý tình huống tốt hơn nhiều.”

Cô Jackie nói thêm: “Tu luyện thật tuyệt vời! Mỗi ngày đều cảm thấy như một phước lành. Cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ. Cảm ơn Ngài đã không bao giờ từ bỏ con.”

Nhân viên đài phát thanh địa phương: “Tôi yêu mến Chân-Thiện-Nhẫn”

Cô Katie, làm việc tại một đài phát thanh địa phương, đang đi dạo buổi chiều trong công viên thì thấy các học viên trình diễn các bài công pháp. Một học viên nói với cô rằng họ ở đó để mừng sinh nhật nhà sáng lập pháp môn. Cô biết Pháp Luân Đại Pháp bao gồm cả động tác và thiền định, và có một nhóm luyện công chung vào mỗi buổi sáng từ 7 đến 9 giờ tại Công viên Desert Breeze. Điều đó khiến cô tỏ ra thích thú.

e3088b5ba48d6441de2831c6e9c954ce.jpg

Cô Katie (thứ hai từ phải sang), làm việc tại một đài phát thanh địa phương, cho biết cô trân trọng Chân-Thiện-Nhẫn.

Một học viên giải thích: “Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người trở nên tốt hơn bằng cách tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ở Trung Quốc, người dân bị bức hại chỉ vì đức tin của họ. Nhiều học viên đã bị tra tấn trong tù. Chúng tôi hiện đang thu thập chữ ký cho Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công.” Cô Katie lắng nghe và ký tên mình.

Sau đó, cô nhìn thấy một bảng trưng bày màu hồng gần đó và vui vẻ chỉ vào nó. “Màu hồng là màu yêu thích của tôi,” cô nói, “và tôi cũng yêu thích các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi là một Cơ đốc nhân, và tôi thấy rất nhiều điểm tương đồng giữa các giáo lý Cơ đốc giáo và các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp.”

Cô Katie nói: “Mọi thứ ở đây đều thật yên bình,” và nói thêm: “Tôi ủng hộ những gì các bạn đang làm để thức tỉnh mọi người và giúp họ nhận ra cuộc bức hại đang diễn ra là sai trái.”

Các cô bé học các bài công pháp

7656c76e98b2f4f355a9648ed4f9aafb.jpg

Một cô bé học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.

Hai cô bé người Polynesia đang đi dạo trong công viên thì nhìn thấy sự kiện. Một học viên tặng các em những bông hoa sen nhỏ, các em vui vẻ tạo dáng chụp ảnh trước quầy thông tin trong khi cầm tờ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp.

Sau đó, hai cô bé lại đi ngang qua khi các học viên đang luyện bài công pháp thứ tư. Các em nói với học viên Jackie rằng các em muốn tìm hiểu thêm. Cô Jackie đã dạy các em bài công pháp thứ tư và giải thích những điểm chính. Hai cô bé vừa mỉm cười vừa cẩn thận làm theo, sau đó một em nói: “Cháu cảm thấy rất dễ chịu.”

Cô Jackie cũng nói với các em về cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc. Sau đó, hai em vui vẻ ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/7/493636.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/9/226606.html

Đăng ngày 13-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share