Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-04-2025] Ông Lý Huy 49 tuổi ở thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam, bị đưa ra xét xử ngày 3 tháng 4 năm 2025 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 10 năm 2024, ông Lý, một thợ điện nước, bị bắt ngay khi bước ra khỏi tòa chung cư để đi làm. Cảnh sát nói họ sẽ thả ông sau khi họ hỏi ông một số vấn đề, thế nhưng sau đó họ lại đưa ông vào Trại tạm giam Huyện Vĩnh Hưng. Huyện Vĩnh Hưng nằm dưới quản lý của thành phố Sâm Châu.

Vụ bắt giữ ông Lý bắt nguồn từ sự việc của một học viên Pháp Luân Công khác là ông Hứa Vận Viêm. Ông Lý thuê ông Hứa làm việc cho mình. Ông Hứa bị bắt ở huyện Vĩnh Hưng vào khoảng tháng 7 năm 2024 khi đang học các bài giảng Pháp Luân Công với các học viên khác. Cảnh sát phát hiện có lịch sử chuyển tiền từ ông Lý cho ông Hứa thông qua tài khoản wechat, một ứng dụng mạng xã hội có chức năng thanh toán trên điện thoại. Chỉ có thế mà họ tuyên bố rằng số tiền này được sử dụng cho các hoạt động của Pháp Luân Công, trong khi đó số tiền này lại chính là tiền công mà ông Hứa nhận được khi làm việc cho ông Lý.

Viện Kiểm sát Huyện Vĩnh Hưng ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với ông Lý vào ngày 26 tháng 11 năm 2024. Sau đó, trường hợp của ông bị chuyển tới Tòa án Quận Tô Tiên ở thành phố Sâm Châu. Ông bị đưa ra xét xử ngày 3 tháng 4 năm 2025 và hiện đang chờ phán quyết.

Đây không phải lần đầu ông Lý bị bức hại chỉ vì đức tin của mình. Ông bị kết án lao cưỡng bước hai lần vào năm 2000 và năm 2001, thời hạn mỗi lần là 1 năm. Sau một lần bị bắt giữ khác vào năm 2004, ông bị kết án 3 năm tù. Ông mãn hạn án tù này vào ngày 12 tháng 3 năm 2007.

Việc giam giữ đối với ông Lý gần đây nhất đã hủy hoại gia đình ông. Mẹ ông hơn 70 tuổi mắc chứng mất trí nhớ và cha ông gần 80 tuổi, bị biến chứng đột quỵ và hoàn toàn không thể tự lo liệu được. Vì vậy, vợ ông Lý không thể ra ngoài làm việc và phải vật lộn để chăm sóc cha mẹ chồng cùng 2 con nhỏ. Gia đình phải dựa vào đồng lương hưu ít ỏi của cha mẹ ông Lý để sống qua ngày.

Vợ ông Lý đã đưa cha mẹ ông đi khắp nơi để đòi công lý cho ông, nhưng người của các cơ quan chức năng có thẩm quyền từ chối gặp họ hoặc đẩy trách nhiệm đi nơi khác. Bà bắt xe khách từ thành phố Sâm Châu tới Đội An ninh Nội địa Huyện Vĩnh Hưng vào ngày 10 tháng 4 năm 2025, nơi này cách thành phố Sâm Châu khoảng 1 tiếng đồng hồ lái xe. Tới đây, bà hỏi Quách Chí Thành, người chịu trách nhiệm bắt giữ ông Lý rằng, chồng bà tu luyện Pháp Luân Công thì sai ở chỗ nào. Trong khi đó, cha ông Lý hô to rằng cảnh sát là thổ phỉ, là cường đạo.

Cuối cùng, Quách gọi tới chính quyền địa phương nơi ông Lý cư trú tại thành phố Sâm Châu và yêu cầu họ phải đưa vợ và cha mẹ ông Lý trở về địa phương. Vợ và cha mẹ ông Lý cự tuyệt đi cùng người của chính quyền, họ đã tự đón xe trở về.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/16/492681.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/22/226329.html

Đăng ngày 26-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share