Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc
[MINH HUỆ 27-03-2025] Ông Vương Vân Lương ở thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm, bị đưa đến Nhà tù Tỉnh Cát Lâm để thụ án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.
Ông Vương, khoảng 50 tuổi, bị cảnh sát của Sở Cảnh sát Thành phố Đức Huệ bắt giữ vào ngày 11 tháng 3 năm 2024. Nhà chức trách không thông báo cho gia đình về tình trạng vụ án của ông. Gần đây gia đình ông mới biết về bản án và việc ông bị đưa đến nhà tù, nhưng họ vẫn không biết bất kỳ thông tin gì về vụ truy tố, xét xử và kết án của ông.
Ông Vương từng có một cửa hàng nhỏ và bán đậu phụ tự làm. Sau khi ông bị bắt vào năm 2000 và bị kết án một năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Cửu Đài, ông đã phải đóng cửa hàng. Sau đó, ông kiếm sống bằng nghề lái xe xích lô ba bánh.
Ngày 14 tháng 4 năm 2011, khi đang đến thăm một học viên khác (ông Lâm Hiểu Minh), ông Vương đã bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Thành phố Đức Huệ bắt giữ, những cảnh sát này đang chốt bên ngoài nhà ông Lâm. Bởi ông Vương từ chối tiết lộ tên và địa chỉ, cảnh sát đã ghì ông xuống đất, giẫm lên đầu ông và nắm lấy chân ông kéo lê ông đi vài mét.
Sau khi đưa ông đến Sở Cảnh an Thành phố Đức Huệ, cảnh sát đã yêu cầu ông Vương cung cấp thông tin về các học viên khác. Ông từ chối tuân thủ. Cảnh sát đã còng tay ông ra sau lưng và để làm ông đau đớn tột cùng, họ đã giẫm lên còng tay, khiến còng cắt sâu vào da thịt ông. Sau đó, họ đổ một chai nước vào cổ áo ông. Họ trói ông trên “Ghế cọp” trong hơn hai giờ đồng hồ và tát vào mặt ông hơn 20 lần. Da ông bị bong tróc và mặt ông sưng tấy.
Ông Vương bị đưa đến Trại Tạm giữ Thành phố Đức Huệ và sau đó bị kết án một năm lao động cưỡng bức. Ban đầu, ông bị giam tại Trại Lao động Cưỡng bức Ẩm Mã Hà. Ông yêu cầu lính canh không được đánh đập các học viên Pháp Luân Công. Để trả đũa, họ đã lột quần áo ông, trùm đầu ông và dùng dùi cui điện để sốc điện khắp cơ thể ông, kể cả môi và bộ phận sinh dục. Sau đó, ông bị chuyển đến Trại Lao động Cưỡng bức Triêu Dương Câu để thụ án đến khi mãn hạn. Ông được trả tự do vào ngày 15 tháng 3 năm 2012.
Trước khi bị bắt, ông Vương là trụ cột chính của gia đình. Con gái ông sắp thi đại học và con trai sắp vào cấp ba. Vợ ông không thể làm việc do sức khỏe yếu. Gia đình ông sống cuộc sống khó khăn vì không có thu nhập trong khi ông bị cầm tù.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/27/492061.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/4/226096.html
Đăng ngày 24-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.