Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc
[MINH HUỆ 08-04-2025] Hai cư dân thành phố Long Tỉnh, tỉnh Cát lâm bị kết án tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.
Bà Khương Tú Cầm 60 tuổi và bà Thái Ngọc Hồng 56 tuổi, bị bắt vào ngày 28 tháng 4 năm 2024. Hơn 10 cảnh sát đột kích vào nhà họ và tịch thu của họ các kinh sách Pháp Luân Công, Pháp tượng của nhà sáng lập Pháp Luân Công và một số tài liệu thông tin. Cháu trai bà Khương, là con trai của em gái bà, một thanh niên hơn 20 tuổi, khi ấy cũng ở nhà bà. Anh bị cảnh sát đánh đập và bị giam giữ trong 8 tiếng đồng hồ. Cảnh sát cho biết họ đã theo dõi bà Khương và bà Thái trong hơn hai tháng trước khi tiến hành vụ bắt giữ.
Cả hai nữ học viên này đều bị giam giữ trong Trại tạm giam Thành phố Diên Cát và bị từ chối cho người nhà vào thăm. Gần đây, người nhà bà Khương xác nhận được rằng, ngày 20 tháng 11 năm 2024, bà đã bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm ở thủ phủ Trường Xuân để thụ án tù 19 tháng. Đến nay, họ vẫn chưa được vào thăm bà.
Ban đầu, bà Thái bị kết án 14 tháng tù. Trước khi bà bị đưa vào tù, chồng bà đột nhiên lâm bệnh và ở trong tình trạng nguy kịch. Lãnh đạo đơn vị nơi ông làm việc đã tới đồn công an và yêu cầu cho bà Thái được tự do để bà có thể chăm sóc cho chồng. Sau đó, tòa án thay đổi án tù của bà thành 2 năm tù cùng 2 năm quản chế. Bà được thả, nhưng chính quyền lệnh cho bà phải định kỳ báo cáo với công an. Chồng bà cũng đã hồi phục và được xuất viện.
Bà Khương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 1997. Trước đó, bà phải chịu đựng bệnh về da trong suốt 15 năm và tốn nhiều tiền của để điều trị, nhưng đều không có hiệu quả. Trong vòng chưa tới một tháng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bệnh tật của bà đã không cánh mà bay. Bà cũng thay đổi được tính khi nóng nảy của mình và trở nên chu đáo hơn.
Vào tháng 11 năm 1999, bốn tháng sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Khương tới Bắc Kinh để đòi công lý cho Pháp Luân Công. Bà bị bắt và bị giam giữ hơn một tháng.
Cuối tháng 12 năm 2000, bà Khương lại tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà bị bắt đưa trở lại thành phố Long Tỉnh. Lính canh trong Trại tạm giam Thành phố Long Tỉnh đánh đập bà, tát vào mặt bà và dùng bật lửa đốt ngón tay bà. Một nhân viên uy hiếp bà: “Tôi nghe nói bà vẫn độc thân và chưa kết hôn. Tôi sẽ lột quần áo bà ra và cưỡng hiếp bà, rồi ném bà từ tầng 4 xuống dưới.”
Sau đó, bà Khương phải chịu án một năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Thành phố Trường Xuân. Ở trong đó, bà bị đánh đập, bị cấm ngủ và bắt phải lao động không công từ 4 giờ sáng tới 8 giờ tối hàng ngày.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/8/492427.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/12/226201.html
Đăng ngày 25-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.