Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 10-04-2025]
Một phụ nữ thành phố Bạc Đầu, tỉnh Hà Bắc đã mất tích từ ngày 10 tháng 11 năm 2009. Chồng bà đã tìm kiếm bà khắp nơi, nhưng không có kết quả. Con trai bà lớn lên mà không có mẹ.
Bà Thạch Phúc Linh thời trẻ
Bà Thạch Phúc Linh, nay đã khoảng 60 tuổi, từng làm việc tại Nhà máy Chế biến Thực phẩm Thành phố Bạc đầu. Bà đã nhanh chóng phục hồi sức khỏe sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi bị nhà máy sa thải, bà mở một cửa hàng tiện ích để kiếm sống.
Ngày 4 tháng 10 năm 2007, một số cảnh sát mặc thường phục đã bắt bà Thạch tại cửa hàng của bà. Họ lục soát nhà bà, tịch thu nhiều đồ dùng cá nhân, rồi lôi bà lên xe cảnh sát. Họ lột áo bà trước đám đông để làm nhục bà.
Sau khi thẩm vấn bà Thạch tại Đồn Công an Thị trấn Đê Khẩu Vương, cảnh sát đưa bà đến Trại Tạm giam Thành phố Bạc Đầu. Trong lúc bị giam cầm, bà bị tra tấn dã man. Do sự kiên quyết của gia đình bà, đội trưởng Triệu Đông Thăng và đội phó Hoàng Xuân Trụ của Đội An ninh Nội địa Thành phố Bạc Đầu phải thả bà sau khi đã tống tiền gia đình bà 10.000 Nhân dân tệ.
Khi về nhà, bà Thạch bị suy nhược tinh thần và rơi vào trạng thái mê sảng. Ngày nào bà cũng khóc và đi lang thang khắp nơi. Bà mất tích vào ngày 10 tháng 11 năm 2009, từ đó không ai còn thấy bà nữa.
Báo cáo liên quan:
Ms. Shi Fuling from Botou City, Hebei Province Suffers Mental Collapse Due to Persecution
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/10/492489.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/17/226267.html
Đăng ngày 20-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.