Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-04-2025] Ngày 27 tháng 12 năm 2024, bà Dư Thụ Huệ ở Trùng Khánh bị kết án ba năm sáu tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Khoảng 8 giờ tối ngày 23 tháng 1 năm 2024, bà Dư bị ba người đàn ông và một phụ nữ bắt cóc tại nhà. Không ai trong số đặc vụ mặc thường phục này xuất trình giấy tờ tùy thân của họ hay lệnh khám xét. Họ đưa bà Dư và chồng bà đến Đồn Công an thị trấn Thạch Bản. Khoảng 1 giờ sáng hôm sau, họ chuyển bà Dư đến công an Quận Đại Độ Khẩu. Trong ngày hôm đó, họ cũng đột kích nhà bà và tịch thu một bộ y phục và một đôi giày.

Sau đó bà Dư bị chuyển đến Trại Tạm giam Quận Đại Độ Khẩu. Ngày 13 tháng 5 năm 2024, công tố viên Trương Lâm của Viện Kiểm sát Quận Cửu Long Pha truy tố bà Dư nhưng không thông báo cho bà biết về cáo trạng này cho đến tận ngày 24 tháng 7. Gia đình bà đã gửi đơn khiếu nại Trương và yêu cầu bà được rút khỏi cáo trạng này.

Để trả đũa, công tố Trương đã sửa lại cáo trạng. Bản cáo trạng trước đó nêu bà Dư đã phạm “tội nhẹ” nhưng từ này đã bị bỏ ra khỏi cáo trạng sau khi chỉnh sửa.

Ngày 27 tháng 12 năm 2024, Tòa án Quận Cửu Long Pha đã kết án bà Dư ba năm sáu tháng tù. Chi tiết về phiên xét xử hiện chưa rõ.

Sau khi bà Dư kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Trùng Khánh, người con trai 38 tuổi của bà đã viết một lá thư ủng hộ bà. Anh nói rằng khi còn nhỏ anh rất sợ mất mẹ, bởi mẹ anh luôn đau ốm. Sau khi tập Pháp Luân Công, bà trở nên khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Anh đã quá ư chấn động. Thế nhưng, cuộc sống hạnh phúc của gia đình họ không được bao lâu. Mẹ anh liên tục bị bắt và bị kết án tù khiến gia đình căng thẳng cực độ. Trong khoảng năm năm, anh phải sống với dì vì mẹ anh ở trong tù. Cha anh uống rượu suốt ngày để giải tỏa nỗi đau và sự căng thẳng của ông.

Con trai bà Dư viết thêm rằng anh và vợ mới sinh thêm em bé và muốn mẹ anh được hưởng niềm vui mới này cùng gia đình. Tuy nhiên, bà lại bị cầm tù lần thứ ba chỉ vì thực hành quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp. Anh yêu cầu tòa án trung cấp tha bổng mẹ mình, nhưng anh chỉ nhận được một văn bản nêu giữ nguyên phán quyết ban đầu mà không xét xử.

Khoảng đầu tháng 4 năm 2025, gia đình bà Dư được thông báo về việc bà bị đưa đến Nhà tù Nữ Trùng Khánh.

Đây không phải lần đầu tiên bà Dư bị nhắm đến vì đức tin của bà, đức tin mà bà đi theo từ năm 1998 vì đã chữa lành các căn bệnh của bà như bệnh thận nặng đã mắc hàng chục năm, bệnh thấp khớp, và thoát vị đĩa đệm. Sau lần bị bắt vào năm 2000, bà từng bị kết án ba năm tù và sau lần bị bắt vào ngày 13 tháng 5 năm 2012, bà lại bị kết án ba năm sáu tháng tù. Trong hai lần bị cầm tù trước đây, bà bị tra tấn rất dã man.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Ms. Yu Shuhui from Chongqing Sentenced to Prison

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/7/492397.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/12/226199.html

Đăng ngày 18-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share