Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-3-2025] Đầu tháng 3 năm 2025, một cư dân thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh bị đưa vào Nhà tù Cẩm Châu để thụ một án tù ba năm chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.

Ông Kim Bảo Tồn, một cựu chiến binh 64 tuổi, bị bắt vào ngày 24 tháng 4 năm 2024 chỉ vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho mọi người tại một hội chợ cộng đồng. Tới ngày hôm sau, ông được tại ngoại. Tòa án quận Vọng Hoa tổ chức phiên tòa xét xử ông tại nhà vào ngày 04 tháng 11 và kết án ông. Chưa rõ thời điểm ông bị kết án. Sau đó, ông bị đưa trở lại Trại tạm giam Nam Câu và vài tháng sau, ông bị bỏ tù.

Bức hại trong quá khứ

Sau khi rời quân ngũ, ông Kim làm kỹ thuật viên sửa chữa và bảo trì thiết bị tại Nhà máy Dầu mỏ số 3 Phủ Thuận. Ông làm việc chăm chỉ và coi nhẹ lợi ích cá nhân, nên nhiều đồng nghiệp rất tôn trọng ông.

Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại vào năm 1999, ông liên tục bị bắt giữ. Trước khi bị kết án vào cuối năm 2024, ông đã từng phải thụ án lao động cưỡng bức 2 năm và một án tù khác 3 năm.

Án lao động cưỡng bức 2 năm

Ông Kim bị bắt vào năm 2000 vì giảng chân tướng Pháp Luân Công. Sau một ngày bị giữ tại Đồn công an Biều Nhi Đồn, ông bị đưa vào Trại tạm giam thành phố Phủ Thuận. Chưa đầy một tháng sau, ông bị ép đưa vào Trại lao động cưỡng bức thành phố Phủ Thuận, hay còn gọi là Trại lao động cưỡng bức Vũ Gia Bảo. Trong trại lao động này, ông bị tra tấn và bị lệnh phải từ bỏ Pháp Luân Công.

Án tù 3 năm

Sáng ngày 19 tháng 9 năm 2009, khoảng sáu cảnh sát đột nhập vào nhà ông Kim. Một cảnh sát là Lý Diên Quân nhanh chóng đưa ra giấy tờ tùy thân. Sau đó, ông Kim biết được anh ta là người của Đồn công an Hòa Bình.

Ông Kim ngăn cảnh sát bắt cậu con trai mười mấy tuổi của ông, lúc đó cậu bé run rẩy vì sợ hãi. Cảnh sát Lý lớn tiếng: “Chúng tôi bắt con trai ông là phạm pháp đấy! Ông làm gì được tôi nào!”

Cảnh sát dán băng dính vào miệng vào đầu ông Kim để ngăn ông nói và sau đó đột kích vào nhà ông. Nhiều tài sản có giá trị của ông bị tịch thu, trong đó có một dây chuyền vàng, một đôi hoa tai vàng, một chiếc nhẫn kim cương, hai chiếc máy vi tính, một chiếc điện thoại di dộng, hai chiếc đồng hồ, một đầu đĩa VCD và 1.900 nhân dân tệ tiền mặt mà ông Kim chuẩn bị để trả tiền học phí cho con trai.

Ông Kim bị đưa đến Đồn công an quận Vọng Hoa, cảnh sát trói ông trên một chiếc ghế dài và dùng dầu mù tạt bức thực ông qua đường mũi bằng ống thông ít nhất bốn lần. Đầu ông sưng lên, ngực và các cơ quan nội tạng đau đớn dữ dội. Cơ thể ông liên tục run rẩy. Tra tấn khiến cơ thể ông tổn hại nghiêm trọng và cho tới nay, ông vẫn không thể nói chuyện bình thường được.

Con trai ông Kim cũng bị giam giữ một tháng. Cậu bé bị tổn thương sâu sắc.

Sau đó, Tòa án quận Vọng Hoa kết án ông Kim 3 năm tù. Tháng 4 năm 2010, ông bị đưa vào Nhà tù Bản Khê. Cai ngục đã lừa ông từ bỏ Pháp Luân Công bằng cách nói với ông rằng vợ ông bị ốm nặng và trường đại học đã giữ lại bằng đại học của con ông. Sau đó, ông Kim bị đưa vào Khu nhà giam số 2 và bị ép làm việc không công 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Tới ngày 18 tháng 9 năm 2012, ông được trả tự do.

Tin tức liên quan:

Một cựu quân nhân Liêu Ninh bị kết án tù lần thứ hai chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/18/491762.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/29/226021.html

Đăng ngày 13-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share