Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 01-04-2025] Một cư dân thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông gần đây bị kết án năm năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã kháng cáo lên tòa án trung cấp thành phố Yên Đài.
Ngày 9 tháng 5 năm 2024, bà Lý Chấn Na, 71 tuổi, bị công an quận Chi Phù bắt trong một chiến dịch càn quét của cảnh sát. Mười sáu học viên khác ở quận Chi Phù cũng bị bắt trong ngày 9 và ngày 10 tháng 5.
Bà Lý bị giam tại trại tạm giam thành phố Yên Đài. Bà bị tòa án quận Chi Phù xét xử vào ngày 19 tháng 2 năm 2025 và bị kết án vào khoảng giữa tháng 3.
Ngoài bà Lý, hai phụ nữ cao tuổi khác bị bắt cùng ngày cũng bị kết án tù: bà Dương Hưng Vinh, 78 tuổi, bị kết án 15 tháng tù; và bà Lưu Văn Bình, 67 tuổi, bị kết án một năm tù.
Bà Lý bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Nhiều bệnh tật của bà, bao gồm tim đập nhanh, viêm khớp, thiếu máu, sỏi mật, và sốt nhẹ kéo dài, đều biến mất ngay sau đó. Bệnh tình của con gái bà mà bác sỹ nghi là bệnh ban đỏ, cũng biến mất.
Tháng 7 năm 1999, chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch bức hại toàn quốc nhằm xóa bỏ Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Để lên tiếng cho đức tin của mình, ngày 10 tháng 12 năm 2000, bà Lý đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Bà bị bắt ngay khi vừa đến Quảng trường Thiên An Môn. Sau đó, bà bị đưa đến đồn công an Thắng Lợi ở tuận Thuận Nghĩa. Cảnh sát Trương Vĩ Dân và những cảnh sát khác thay nhau thẩm vấn bà.
Để không làm liên lụy đến gia đình mình, bà Lý từ chối khai tên và địa chỉ. Cảnh sát liền còng tay bà vào một cái cây và bỏ bà bên ngoài tại đó cả đêm. Sáng hôm sau khi họ tháo còng tay, còng tay đã cắt sâu vào da thịt bà. Hai bàn tay bà thâm đen và mất cảm giác. Ngày hôm sau, bà bị chuyển đến một trại tạm giữ và một tuần sau thì được thả.
Ngày 4 tháng 1 năm 2001, bà Lý lại bị Lưu Băng thuộc đồn công an phố Bắc Đại xông vào nhà bắt giữ trái phép. Ngày hôm sau, bà bị đưa đến trại tạm giữ thành phố Yên Đài. Lúc đó,cảnh sát nói với gia đình bà rằng họ sẽ chỉ tạm giam bà trong một tuần, nhưng thực tế bà bị giam giữ phi pháp một tháng đến tận 5 tháng 2. Hàng ngày, bà bị ép phải làm hoa lụa xuất khẩu mà không được trả công và không được ngủ trước khi hoàn thành chỉ tiêu trong ngày.
Khi bà Lý tuyệt thực để phản đối bức hại, các lính canh đã bức thực bà. Lỗ mũi bà bị ống bức thực tàn phá nghiêm trọng và thực quản của bà bị chảy máu. Sau đó bà bị nghẹt thở ngay cả khi uống nước. Bà nhanh chóng trở nên gầy mòn hốc hác.
Vì cảnh sát và nhân viên ủy ban cư dân địa phương tiếp tục sách nhiễu bà một cách thường xuyên, bà buộc rời nhà lưu lạc ba lần trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2001 đến cuối năm 2005. Khi cảnh sát không tìm được bà, họ lại đến sách nhiễu chồng bà tại nơi làm việc. Trong thời gian đó, bà cũng không thể chăm sóc cha mẹ già của bà khi họ đau ốm.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/1/492208.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/7/226139.html
Đăng ngày 12-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.