Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 07-03-2025]
Họ và tên:Vương Quế Lan
Tên tiếng Trung: 王桂兰
Giới tính:Nữ
Tuổi:70
Thành phố:Phủ Thuận
Tỉnh:Liêu Ninh
Nghề nghiệp:Chưa xác định
Ngày mất:Tháng 12 năm 2019
Ngày bắt giữ gần nhất:Chưa xác đinh
Nơi giam giữ gần nhất:Chưa xác định
Tháng 12 năm 2019, bà Vương Quế Lan, một cư dân ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, đã qua đời sau nhiều năm chịu đựng cuộc bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà hưởng dương 70 tuổi. Năm năm sau, chồng bà cũng đã qua đời vì cùng lý do nêu trên.
Bà Vương Quế Lan
Ông Vương Trung Thắng
Bà Vương bị bắt giữ lần đầu vào ngày 5 tháng 9 năm 1999, khi bà cùng chồng (ông Vương Trọng Sinh) đến Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Họ bị đưa tới Văn phòng Liên lạc của thành phố Phủ Thuận ở Bắc Kinh và sau đó bị đưa về nhà. Vương Trung Phát, trưởng Đồn Công an Thị trấn Đại Tứ Bình, đã quát mắng họ, ra lệnh cho họ nộp tất cả tiền mặt mà họ mang theo để trả chi phí đi lại của cảnh sát. Ông ta còn đe dọa sẽ khiến họ phá sản. Sau đó, hai vợ chồng bà bị đưa tới Trại tạm giam Tân Tân và mỗi người bị phạt 500 Nhân dân tệ. Họ bị giam giữ 43 ngày.
Tháng 11 năm 1999, ông Vương bị cấp trên của mình ở Trường Đảng huyện Tân Tân sa thải. Chủ tịch thị trấn đã lên TV để thông báo quyết định sa thải ông Vương của họ. Một tháng sau, ông bị kết án 2 năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Phủ Thuận và được tại ngoại vào tháng 10 năm 2000 để chấp hành phần còn lại của bản án tại nhà.
Sau khi mất công việc giảng viên cao cấp tại Trường Đảng, ông Vương đã kiếm sống bằng nghề mài dao kéo và dạy thêm. Chính quyền vẫn tiếp tục bắt giữ và sách nhiễu ông hết lần này đến lần khác.
Không chịu nổi áp lực tinh thần của cuộc bức hại, bà Vương đã qua đời vào tháng 12 năm 2019. Một năm sau, ông Vương lại bị bắt và bị kết án 4 năm tù. Ông đã lâm vào tình trạng nguy kịch trong nhà tù do sự tra tấn và được trả tự do vào ngày 30 tháng 4 năm 2024. Bảy tháng sau, ông đã qua đời vào ngày 16 tháng 11, hưởng dương 78 tuổi.
Bài liên quan:
Người đàn ông 78 tuổi được thả khỏi tù trong tình trạng nguy kịch, qua đời sau đó bảy tháng
Một cựu giảng viên trong tình trạng nghiêm trọng khi bị bỏ tù vì tín ngưỡng của mình
Một cựu giảng viên lại bị bắt vì kiên định đức tin của mình
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/7/491411.html#2536214436-15
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/11/225814.html
Đăng ngày 28-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.