Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc
[MINH HUỆ 12-03-2025] Hai cư dân ở thành phố Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị đình chỉ lương hưu trong 4 tháng và sau đó chỉ nhận được một phần lương hưu bắt đầu từ tháng 2 năm 2025. Cả hai đều đã nộp đơn yêu cầu xem xét hành chính vụ việc của họ, cơ quan liên quan đã đồng ý thụ lý vụ việc.
Tình trạng lương hưu của bà Hạ Huệ Quỳnh (70 tuổi) và bà Quách Binh (65 tuổi) bắt đầu từ ngày 13 tháng 8 năm 2024, khi cả hai nhận được điện thoại từ Phòng An sinh Xã hội huyện Lương Sơn, yêu cầu họ nộp lại khoản lương hưu mà họ đã được cấp trong thời gian thụ án tù. Huyện Lương Sơn quản lý thành phố Tây Xương.
Bà Hạ, một công nhân về hưu của Công ty Thuốc lá huyện Lương Sơn, đã thụ án 5 năm tù (từ tháng 1 năm 2010 đến tháng 1 năm 2015) vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999. Bà Quách, nhân viên về hưu của Nhà máy Hóa chất thành phố Tây Xương, đã bị cầm tù 3 năm từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 1 năm 2018, cũng vì tu luyện Pháp Luân Công.
Bởi ở Trung Quốc không có điều luật hình sự hóa Pháp Luân Công, do đó bà Hạ và bà Quách không thể bị kết án tù ngay từ đầu. Ngoài ra, theo luật định, lương hưu là tài sản hợp pháp của người về hưu và không thể bị tước đoạt trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Do đó, cả hai học viên đều từ chối tuân thủ yêu cầu của phòng an sinh xã hội.
Phòng an sinh xã hội đã đình chỉ lương hưu của bà Hạ và bà Quách bắt đầu từ tháng 10 năm 2024. Ngày 15 tháng 12 năm 2024, cả hai học viên đã gửi đơn yêu cầu tới phòng an sinh xã hội để khôi phục lương hưu của họ. Họ còn gửi đơn yêu cầu tới cơ quan giám sát của phòng này là Ban Cán sự huyện Lương Sơn, yêu cầu cơ quan cấp cao hơn ra lệnh cho phòng an sinh xã hội khôi phục lương hưu của họ.
Ngày 7 tháng 1 năm 2025, phòng an sinh xã hội đã ban hành thông báo cho bà Hạ và bà Quách, một lần nữa yêu cầu họ nộp lại khoản lương hưu đã nhận trong thời gian thụ án tù. Họ lại nộp đơn yêu cầu tương tự để khôi phục lương hưu của mình. Ngày 10 tháng 2 năm 2025, phòng an sinh xã hội đã ban hành quyết định cấp lại lương hưu cho hai nữ học viên ở mức bị cắt giảm.
Thông thường lương hưu hàng tháng của bà Hạ là 3.692,4 nhân dân tệ đã bị giảm một nửa xuống còn 1.892,4 nhân dân tệ. Lương hưu hàng tháng của bà Quách là 2.910,70 nhân dân tệ đã bị giảm hai phần ba xuống còn 910,70 nhân dân tệ.
Cả bà Hạ và bà Quách đều sống một mình, không có nguồn thu nhập nào khác. Họ đã nộp đơn yêu cầu tới Phòng Tư pháp huyện Lương Sơn xem xét hành chính lại quyết định của cục an sinh xã hội. Ngày 26 tháng 2 năm 2025, phòng tư pháp đã ra quyết định sẽ thụ lý vụ việc vào thời điểm sau này.
Pháp Luân Công đã cải biến cuộc đời họ
Bà Hạ bị ung thư hạch bạch huyết, ung thư dạ dày, mất ngủ, bạch tạng và rụng tóc trước khi bà tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Bà không thể tự chăm sóc bản thân và có nước da tái nhợt. Ngay khi bà cảm thấy cuộc đời mình sắp kết thúc, một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Công cho bà. Chỉ trong hai tháng học sách Pháp Luân Công và luyện các bài công pháp Pháp Luân Công, tất cả các triệu chứng bệnh của bà đều biến mất. Bà vui mừng khôn xiết vì được khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà vẫn kiên định đức tin của mình và liên tục bị bắt giữ. Ngoài bản án tù đã đề cập ở trên, bà còn bị cưỡng bức lao động một năm rưỡi vào năm 2003. Trong thời gian bị giam giữ tại trại lao động, bà bị tra tấn đến mức teo cơ, biến dạng khớp và mất trí nhớ. Tóc bà bạc trắng và bà gặp khó khăn trong việc ăn uống. Bà gần như đã chết.
Bà Quách cũng tin rằng Pháp Luân Công đã thay đổi cuộc đời bà. Chồng bà đã nhiều lần ngoại tình với đồng nghiệp của bà. Bà đã ly hôn ông và phải chịu đựng sự đau khổ. Chính Pháp Luân Công đã giúp bà hiểu rằng mọi việc đều có nguyên nhân. Bà không còn chìm đắm trong suy nghĩ là nạn nhân của các vụ ngoại tình nữa. Chồng cũ của bà đã kết hôn với một trong những đồng nghiệp của bà. Sau đó ông mắc bệnh tiểu đường và người vợ mới đã ly hôn ông. Khi bà Quách mãn hạn 2 năm lao động cưỡng bức vào tháng 2 năm 2004, bà đã trở thành người chăm sóc chính cho chồng cũ. Bà chăm sóc ông cho đến khi ông qua đời vào tháng 12 năm 2005. Sau đó, bà đến chăm sóc người mẹ mù lòa và tàn tật của ông cho đến khi bà cụ qua đời vào năm 2012. Bà Quách nói rằng nếu không có Pháp Luân Công, bà đã không thể có tấm lòng rộng mở như vậy để chăm sóc cho chồng cũ và mẹ chồng cũ.
Tuy nhiên, một người phụ nữ tốt bụng như vậy lại nhiều lần bị nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công. Khi bà bị bắt giữ lần đầu tiên, con bà mới 13 tuổi. Sau vụ bắt giữ lần nữa vào ngày 28 tháng 1 năm 2015 (tiếp đó là bản án tù ba năm đã nói ở trên), huyết áp của người cha 85 tuổi của bà khi đó đã tăng vọt lên mức nguy hiểm và ông suýt chết. Em gái bà (bà Quách Hoa) đã chứng kiến vụ bắt giữ bạo lực đối với bà và bị suy sụp tinh thần. Bà Quách Hoa đã chật vật để hồi phục và sau đó khoảng 1 năm bà đã qua đời ở tuổi 50.
Bài liên quan:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/12/491574.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/17/225874.html
Đăng ngày 05-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.