[MINH HUỆ 30-09-2000] Gần đến ngày “Quốc khánh Trung Quốc” (ngày 1 tháng 10), Giang Trạch Dân cuối cùng đã tung ra cái bẫy mới nhằm vu khống Pháp Luân Công. Hôm nay, bọn họ lấy danh nghĩa “nguồn tin từ người trong Bộ Công an Trung Quốc” để tạo dư luận ở nước ngoài, đoạn chương thủ nghĩa hai bài viết gần đây trên Minh Huệ Net về tu luyện Chính Pháp, và lấy tư cách người ngoài cuộc để bàn luận về việc tu luyện, nói bậy rằng “hai bài viết này có tính kích động lớn”, rồi thì nhà sáng lập Pháp Luân Công đang “ủng hộ học viên đến Bắc Kinh”.
Trong một bài viết gần đây trên Minh Huệ Net có tiêu đề “Gửi Giang Trạch Dân: Đừng tùy ý làm bừa nữa mà khiến Trung Hoa phải hổ thẹn”, các học viên Pháp Luân Công Trung Quốc đã viết rõ rằng: “Cho đến nay, hàng vạn học viên Pháp Luân Công vô tội đã bị bắt, bị giam giữ, bị lao động khổ sai, một số trại tạm giam, trại lao động đã tiến hành tra tấn không biết ghê tay, theo thống kê chưa đầy đủ, cho đến nay đã có hơn 50 học viên tu luyện Đại Pháp “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” bị tra tấn đến chết. Hiện nay, khi thế giới bước sang thế kỷ 21, Giang Trạch Dân lại thúc đẩy chính sách tàn hại người dân trên quy mô lớn như vậy, chính là đang viết nên trang sử ô nhục nhất cho dân tộc Trung Hoa.” “Nếu Giang Trạch Dân tiếp tục tùy ý làm bừa, bất chấp sự thật, pháp luật và thể chế của quốc gia, coi thường thiên lý và lòng dân, mượn dịp “Quốc khánh Trung Quốc” để đàn áp, bắt giữ học viên Pháp Luân Công lần nữa, thì tất cả học viên Pháp Luân Công trên toàn Trung Quốc sẽ đến Quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện hòa bình và giảng rõ chân tướng.”
Kêu gọi chấm dứt đàn áp, dùng tâm thuần thiện để giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Công cho đông đảo người dân, để chúng sinh biết được chân tướng về cuộc bức hại tàn khốc mà Pháp Luân Công phải gánh chịu hơn một năm qua, đó mới chính là điều mà các học viên Pháp Luân Công muốn làm và đang làm lúc này, đây không chỉ là vì hàng chục triệu học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục, mà còn vì sự ổn định của xã hội, sự phồn vinh của dân tộc, và sự cường thịnh của đất nước.
Pháp Luân Công tu luyện dựa trên đặc tính “Chân-Thiện-Nhẫn” của vũ trụ, chú trọng tu tâm giữ đức, “có trách nhiệm với xã hội, có trách nhiệm với học viên”. Thực tiễn của hơn trăm triệu người trong tám năm qua đã chứng minh rằng Pháp Luân Công có ảnh hưởng vô cùng tốt với xã hội, vô cùng có lợi cho thể chất và tinh thần của người dân. Nhà sáng lập Pháp Luân Công đã căn dặn rõ các đệ tử trong các trước tác của mình:
“Hỡi các đệ tử, chư vị phải nhớ kỹ chúng ta là chân tu! Là buông bỏ danh-lợi-tình của người thường”, “ngoài việc làm tốt công tác chức trách của mình, thì không hề có hứng thú gì đến chính trị và chính quyền, nếu không thì tuyệt đối không phải đệ tử của tôi.” (Tu luyện không phải là chính trị, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, trong tình huống bị bức hại nghiêm trọng trên diện rộng, đông đảo học viên Pháp Luân Công với sự tin tưởng vào chính phủ và tinh thần cầu thị trước sự thật, trong hoàn cảnh bị lục soát nhà, bị đuổi việc, đuổi học, trước nguy cơ bị bắt giữ phi pháp, giam cầm, tra tấn, lao động khổ sai và bị kết án bất hợp pháp bất cứ lúc nào, vẫn bất chấp áp lực to lớn, không màng đến an nguy của bản thân, mà chí thiện chí thành tích cực giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại với các cấp lãnh đạo chính phủ và đông đảo công chúng trong xã hội. Ngôn hành, cử chỉ của họ đã chứng thực với trời đất và thế nhân về cảnh giới siêu phàm và uy lực to lớn của của Pháp Luân Đại Pháp trong việc giúp con người “phản bổn quy chân”.
Trong hoàn cảnh tu luyện phức tạp hiện nay, Pháp Luân Công lại càng nhấn mạnh về “lý tính”:
“Hãy dùng lý trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ thế nhân.” (“Lý tính”, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Bởi vậy, bất kỳ cá nhân và ngôn hành nào không phù hợp với tiêu chuẩn tâm tính của Pháp Luân Công đều không phải là hành vi của học viên Pháp Luân Công và đệ tử Đại Pháp. Càng không thể vì hành vi của một số cá nhân không phải là người tu luyện mà bị kẻ xấu lợi dụng, gây tổn thất cho danh dự của Đại Pháp nơi thế gian.
Quả thực, ngày càng có nhiều người nhận thức rõ rằng, kể từ sau sự kiện ngày 25 tháng 4 năm ngoái, Giang Trạch Dân và những kẻ khác vẫn cứ hao tâm tổn trí hòng mưu hại và tung tin bịa đặt về Pháp Luân Công. Từ “vụ tự sát tập thể ở Hương Sơn vào ngày X tháng X”, “đến Thiên An Môn vào ngày X tháng X để tập hợp và viên mãn”, đến một loạt kinh văn giả nhằm phá hoại việc tu luyện của học viên, lần nào cũng ẩn chứa ý đồ hung ác và mưu sát. Vụ lừa gạt đưa học viên đi lao động khổ sai và bắt giữ phi pháp ở Hắc Long Giang và những nơi khác trước thềm “Quốc khánh Trung Quốc” là hành động cố ý làm mâu thuẫn thêm gay gắt, còn vụ tung tin bịa đặt trong dư luận rằng Pháp Luân Công “kích động” học viên đến Thiên An Môn đe dọa chính quyền lại là một luận điệu quái đản dị dạng nữa, một âm mưu thâm độc sau khi Giang Trạch Dân đích thân ra trận vu khống và phỉ báng nhà sáng lập Pháp Luân Công trong chương trình “60 phút” của CBS và thất bại trong việc kích động phương Tây chống Pháp Luân Công.
Các hoạt động thỉnh nguyện hòa bình và giảng rõ chân tướng của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới trong một năm qua đã khiến những xã hội quốc tế có chính nghĩa nhận thức được đầy đủ về bản chất hòa bình và phi chính trị của Pháp Luân Công, khiến các cấp lãnh đạo trong nội bộ Chính phủ Trung Quốc nhận thức đầy đủ về sai lầm của Giang Trạch Dân và bắt đầu kiên quyết phản đối chính sách đàn áp Pháp Luân Công của Giang, hàng loạt tin đồn nhắm vào Pháp Luân Công cũng đã mất đi sức thuyết phục trước những sự thật sừng sững như núi. Trong tình huống như vậy, một mực chụp mũ và thiết kế để gài bẫy nhằm vu khống “Pháp Luân Công đe dọa chính quyền” là cực kỳ thiếu sáng suốt.
Tại đây, các học viên Pháp Luân Công chúng tôi trên toàn thế giới đang theo dõi sát sao mọi diễn biến ở Trung Quốc (đặc biệt là Bắc Kinh); đồng thời, chúng tôi cùng với các học viên Pháp Luân Công trên toàn Trung Quốc kêu gọi Chính phủ Trung Quốc: kịp thời ngăn chặn hành vi nguy hại đến đất nước và nhân dân của Giang Trạch Dân và những kẻ khác, chấm dứt cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công, khôi phục thanh danh cho nhà sáng lập Pháp Luân Công, trả lại môi trường tu luyện tự do, hợp pháp cho đông đảo các học viên Pháp Luân Công thiện lương.
Ngày 30 tháng 9 năm 2000
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2000/9/30/3038.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2000/10/1/6653.html
Đăng ngày 11-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.