[MINH HUỆ 08-07-2000] Năm 2000, mọi người trên khắp thế giới đều ăn mừng vì đã bước sang một niên đại mới sau hàng loạt nguy cơ. Có ai trên thế gian này biết được vì sao nhân loại lại may mắn như vậy, bao nhiêu nhà tiên tri vào thời khắc ấy đã mất đi ánh hào quang. Tuy nhiên, người đã mang đến cho nhân loại hy vọng sinh tồn này — Sư phụ của chúng ta — lại đang phải gánh chịu nghiệp lực do nhân loại sau khi bại hoại đã tạo ra trong quá trình lịch sử.

Tháng 7 năm 1999, khi những sinh mệnh tà ác trong vũ trụ lợi dụng thời khắc khảo nghiệm Đại Pháp tại thế gian, đã thao túng những sinh mệnh trong Tam giới sẽ bị đào thải, đặc biệt là những kẻ bại hoại nơi con người, để phá hoại Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp. Xét về biểu hiện nơi nhân loại, thì đó là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lợi dụng hành vi của chính quyền để phá hoại Đại Pháp, huy động cảnh sát, quân đội, phát thanh, truyền hình, ngoại giao, đặc vụ, để phá hoại một cách rợp trời dậy đất. Nhưng thực chất là những sinh mệnh tà ác kia trong vũ trụ đang lợi dụng những kẻ bại hoại nơi con người để phá hoại, đồng thời dồn ép nghiệp lực sinh ra do tà ác phá hoại Pháp cùng các nhân tố cấu thành bởi tà ác lên các học viên Đại Pháp. Đối diện với tình huống nguy hiểm tà ác như vậy, Sư phụ đã tập trung tất cả nghiệp lực và các nhân tố vật chất tà ác cự đại đang dồn ép lên các học viên lại, rồi Sư phụ dùng thân thể của mình để gánh chịu, đồng thời tiêu hủy những nhân tố tà ác cự đại này. Do những sinh mệnh tà ác này đã tích tụ nghiệp lực và nhân tố ác độc cực lớn, nên Sư phụ đã dùng chín tháng và công lực cường đại mới tiêu hủy được những thứ này. Tuy nhiên, do nhân tố tà ác và nghiệp lực quá lớn nên cũng đã gây ra tổn hại nghiêm trọng cho thân thể của Sư phụ, tóc của Sư phụ đã bạc. Đây là điều chúng ta nhìn thấy. Còn những tổn hại khác gây ra cho thân thể của Sư phụ, Sư phụ không nói ra vì lo các học viên sẽ vì thế mà sinh ra thù hận các sinh mệnh tà ác, từ đó ảnh hưởng đến tu luyện của học viên. Sư phụ từ bi vĩ đại biết bao, trong Chính Pháp, Sư phụ đã hao tận hết thảy vì chúng sinh.

Các đồng tu, chúng ta hãy dũng mãnh tinh tấn, trân quý cơ duyên tiến về viên mãn mà Sư phụ đã dùng sự phó xuất cự đại để sáng tạo ra cho chúng ta hết lần này đến lần khác!

Hỡi nhân loại, hãy trân quý, nhân loại đã vượt qua năm 2000, không phải là để mang lại phồn vinh gì cho nhân loại, càng không phải là để nhân loại vì tư lợi mà tiếp tục tạo nghiệp.

Ban Biên tập Minh Huệ
Ngày 17 tháng 7 năm 2000


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2000/7/18/3045.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2000/7/19/7647.html

Đăng ngày 02-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share