Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 20-02-2025] Tôi chưa bao giờ đánh giá cao nghệ thuật truyền thống. Mỗi khi ai đó nhắc đến âm nhạc hay biểu diễn, trong đầu tôi chỉ hiện lên cảnh các ca sĩ đương đại cùng khán giả gào thét trong các buổi hòa nhạc của họ.

Khi tôi xem DVD Dạ hội mừng năm mới của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân năm 2006, tôi rất xúc động trước vẻ đẹp và sự thiện lương trong các tiết mục. Đó là một cảm giác đặc biệt — tôi nhận ra rằng nghệ thuật múa có thể lay động lòng người một cách sâu sắc và âm nhạc có thể nuôi dưỡng tâm hồn.

Năm 2007, tôi có dịp xem Shen Yun biểu diễn ở Vancouver, Canada, kể từ đó đến nay, năm nào tôi cũng không bỏ lỡ. Thế giới quan của tôi đã thay đổi một cách đáng kể. Trước đây, tôi đã bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi văn hóa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Qua các buổi biểu diễn của Shen Yun, các giá trị truyền thống Chân-Thiện-Nhẫn không còn trừu tượng và được thể hiện một cách sống động trên sân khấu. Thông qua các buổi biểu diễn, giờ đây tôi đã thấu hiểu những món quà mà Thần đang ban tặng cho nhân loại.

Một nghệ sĩ Shen Yun từng chia sẻ rằng kỹ thuật, văn hóa và đức tin của một nghệ sĩ múa phản ánh ba cảnh giới trong nghệ thuật: cảm tính, lý tính và tâm linh. Khi xem Shen Yun trong suốt những năm qua, tôi cảm nhận được sự chuyển biến dần dần trong nhận thức về văn hóa Thần truyền, như một quá trình thức tỉnh tâm linh.

Thuở đầu, tôi xúc động mạnh trước kỹ năng tuyệt vời và khả năng diễn xuất đầy cuốn hút của các nghệ sĩ. Khi xem, tôi đã rơi lệ. Tôi chợt cảm nhận được sự thâm sâu của nền văn minh 5.000 năm Trung Hoa; tôi hiểu được tầm quan trọng của lòng trung thành, hiếu thảo, thiện lương, và những thách thức của việc tuân thủ các nguyên tắc này. Nhờ Shen Yun, tôi đã nghe thấy tiếng gọi từ sâu thẳm trái tim mình, vượt qua cả ranh giới lịch sử. Một bản ngã ẩn sâu đã thức tỉnh, một bản ngã không vướng bận quan niệm người thường hay tư tưởng bất hảo, được đắm mình trong từ bi và sự an hòa vô tận của Thần.

Được truyền cảm hứng để trở thành người tốt

Shen Yun đã giúp tôi cảm thấy Thần, Phật không còn xa vời. Tôi muốn trở nên thiện lương và từ bi với tất cả chúng sinh. Thay vì lo sợ bị lợi dụng vì mình sống tốt, tôi đã bắt đầu cải biến. Tựa như tôi vừa thức giấc sau một giấc mộng dài đầy mê mờ.

Mỗi khi bị hiểu lầm, tôi lại nhớ đến một tiết mục Shen Yun mà mình từng xem nhiều năm trước. Trong tiết mục ấy, một thiếu nữ chưa kết hôn đã sinh con và để lại đứa bé trong chùa, khiến mọi người đinh ninh rằng vị lão tăng là cha của đứa bé. Vị lão tăng ấy vẫn nhận nuôi dưỡng và dạy dỗ đứa bé, dẫu phải chịu không ít điều tiếng, cười chê. Ông không hề dao động hay thanh minh. Vài năm sau, cha đứa trẻ sau khi thi đỗ khoa cử, được phong chức quan, đã cưới người thiếu nữ và đến chùa đón con về. Lúc này, mọi lời chỉ trích vị lão tăng kia mới chấm dứt. Trong lúc khó khăn, vị lão tăng không vì bản thân phải chịu ủy khuất mà bỏ rơi đứa trẻ, thay vào đó ông đã dùng Phật Pháp để dạy dỗ đứa trẻ sống lương thiện, càng không vì cha mẹ đứa trẻ tới đón mà đòi hỏi báo đáp điều gì. Cứ như thể ông đã hoàn thành một nhiệm vụ, giải quyết một mối duyên, và tiếp tục bước đi trên con đường tu luyện của mình.

Nhiều câu chuyện của Shen Yun truyền tải nguyên lý “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.” Ban đầu, tôi thấy nhẹ nhõm và thậm chí vui mừng khi kẻ ác bị trừng trị. Nhưng sau này, tôi thấy thương họ vì đã tự lựa chọn sai lầm và chuốc lấy tổn hại. Tôi cũng luôn tự nhắc phải cẩn trọng trước khi làm bất cứ điều gì hãy nghĩ cho người khác. Ví dụ, khi xem tiết mục về một người mẹ chọn tiền bạc thay vì lương tri và cuối cùng bị một vị Đạo sĩ trừng phạt, tôi đã chạnh lòng nghĩ tới hậu quả không mong muốn mà bà phải gánh chịu.

Có một tiết mục kể về một vị tướng quân với nhiều chiến công hiển hách, sau một trận giao chiến đẫm máu, đã quyết định buông bỏ đao kiếm, một lòng hướng Phật. Ông kháng cự mọi cám dỗ, theo chân sư phụ tu hành, cuối cùng đắc chính quả. Điều này rất hữu ích cho tôi mỗi khi không biết phải xử trí ra sao. Mỗi lúc phát chính niệm, tôi lại nhắc mình buông bỏ tư tâm và chỉ nghe theo Sư phụ. Ngay khi ý niệm đó xuất hiện, tôi nghe văng vẳng trong tai: “Chỉ bằng cách giữ vững thiện lương mới thấy được hy vọng.” Tâm tôi nhẹ nhõm, mọi lo âu liền biến mất. Những thể ngộ từ tiết mục này cũng đã giúp tôi vượt qua nhiều thử thách khác.

Một số buổi biểu diễn đã giúp tôi hiểu rõ hơn về cuộc sống gia đình. Phụ nữ thì dịu dàng, đức hạnh, bao dung, và có sức mạnh nội tâm. Họ âm thầm bảo vệ gia đình mà không một lời than phiền. Nhờ vậy, tôi đã thấy những quan niệm biến dị mà xã hội hiện đại đã tác động lên mình. Bản ngã và sự ích kỷ của tôi dần tiêu tan, tôi hiểu rằng tình yêu lãng mạn giữa một người đàn ông và một người phụ nữ không phải là mục đích thực sự của hôn nhân. Thay vào đó, một cặp vợ chồng nên tương trợ, cùng nhau trưởng thành, và cùng nhau bước đi trên hành trình phản bổn quy chân.

Một số điệu múa dân gian cũng đã giúp tôi thấy được mối quan hệ nhân duyên giữa người với người, nhắc nhở tôi biết trân quý hiện tại, đồng lòng phối hợp với người khác. Khi tôi xem tiết mục về một Đạo sĩ ở núi Võ Đang, sự thay đổi trong đội hình múa đã cho tôi thấy một chiều không gian khác và tôi đã thấy Thái Cực biến hóa. Cảm giác đặc biệt đó không thể diễn tả bằng lời.

Trong một tiết mục của các nghệ sĩ múa nữ, tôi đã thấy các thiên nữ rải hoa; khi Thần xuất hiện trên sân khấu, toàn bộ nhà hát đã trở thành một Thánh điện. Vô số Thần Chủ đã quỳ xuống trên các bậc thang bằng ngọc và cảm tạ ân điển của Sáng Thế Chủ.

Một năm nọ, tôi có duyên tham dự các buổi biểu diễn của ba đoàn lưu diễn của Shen Yun. Mỗi lần biểu diễn, tôi có cảm giác như được đưa tới những không gian khác, có thể cảm thụ được sự từ bi vĩ đại của Sáng Thế Chủ. Cùng một bản nhạc, nhưng mỗi nghệ sĩ lại biểu diễn với sắc thái riêng, dẫu vậy, điểm chung là đều được gia trì bởi sự từ bi của Sáng Thế Chủ.

Trong màn độc tấu đàn nhị hồ của đoàn đầu tiên, tôi thấy các nốt nhạc nhảy múa và chúng đã mở ra một con đường vàng xuyên qua bóng tối lên đến bầu trời. Trên con đường đó có vô số các Pháp Luân, càng lên cao, càng trở nên rực rỡ hơn và Sáng Thế Chủ đang đợi ở cuối con đường. Bao quanh con đường cũng có các nốt nhạc vàng và các Pháp Luân nhỏ hơn tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Mỗi nốt nhạc đều là một sinh mệnh, chúng liên tục chuyển động, thậm chí còn bay vút lên.

Trong buổi biểu diễn đàn nhị của đoàn lưu diễn thứ hai, tôi thấy một cột ánh sáng trắng khổng lồ phóng lên trên sân khấu, bao trùm cả nghệ sĩ độc tấu đàn nhị và nghệ sĩ dương cầm. Màu sắc đặc biệt và trong trẻo, với một vầng hào quang vàng dịu. Vô số các nốt nhạc di chuyển theo trật tự nhất định, có lúc tụ hội, có lúc biến thành hình xoắn kép, rồi tiếp tục bay cao, rực rỡ hơn. Xung quanh có nhiều bong bóng tròn hình thành và bay lên. Vô số các sinh mệnh cũng được hình thành, nhiều không kể xiết. Điểm sáng nhất và rõ ràng nhất là ở trên đỉnh, nơi có một Pháp Luân khổng lồ, được bao quanh bởi nhiều nốt nhạc, các sinh mệnh khác, và các thiên thể.

Buổi biểu diễn đàn nhị hồ của đoàn lưu diễn thứ ba cũng là buổi biểu diễn cuối cùng của Shen Yun trong mùa đó. Vé đã được bán hết và tôi đứng ở phía cuối của nhà hát để xem. Tôi cảm thấy một đôi cánh khổng lồ nâng lên, đi xuyên qua bóng tối, và kim thân của Sáng Thế Chủ được bao quanh bởi một ánh sáng vàng dịu năng lượng từ bi vô hạn. Thân thể của Sáng Thế Chủ trải rộng và cao đến mức tôi không thể nhìn thấy đỉnh đầu của Ngài. Nhà hát tràn ngập lòng từ bi và tất cả chúng sinh đều được đắm mình trong đó. Cảm giác bình yên và hạnh phúc của tôi không thể diễn tả bằng lời. Trong trường năng lượng từ bi mạnh mẽ này, mọi lo lắng trong thế giới con người đều tan biến và được thay thế bằng hạnh phúc và lòng biết ơn vì được cứu độ.

Nhiều khán giả nói rằng, Shen Yun là ân điển của Sáng Thế Chủ đối với thế nhân, bao trùm thế gian vạn vật và chúng sinh, mỗi người đều có thể từ trong đó mà nhìn thấy bản thân mình, trong tâm sẽ khởi lên sự đồng điệu, từ đó suy ngẫm về lựa chọn giữa thiện và ác.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/20/490920.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/21/225563.html

Đăng ngày 22-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share