Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 06-02-2025] Trong dịp Tết truyền thống, Shen Yun tiếp tục lưu diễn tại châu Âu và Hoa Kỳ, không ít người dân Trung Quốc ở hải ngoại đã có dịp thưởng thức các buổi biểu diễn và bày tỏ lòng tự hào, trân trọng.
“Tôi thực sự muốn cảm ơn những nghệ sĩ này”
Cô Triệu Mộc Tử tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Sacramento, California, vào ngày 2 tháng 2 (ngày mùng 5 Tết) (Theo Đài truyền hình NTD)
Vào ngày 2 tháng 2, cô Triệu Mộc Tử, một giáo viên đến từ Trung Quốc, đã xem Shen Yun tại Sacramento, California.
“Tôi là người nghiên cứu văn học, vì vậy tôi rất quan tâm đến văn hóa truyền thống Trung Hoa. Khi xem Shen Yun, tôi cảm thấy rằng đó là một chương trình biểu diễn hoàn hảo thể hiện những điều mà chúng tôi đã không được thấy trong một thời gian dài và có thể đã không được biết tới trong một thời gian dài ở Trung Quốc,” cô Triệu cho biết.
“Các nghệ sĩ múa của Shen Yun, ngay từ giây phút họ bước ra, có lẽ vì màu sắc trang phục của họ, đã khiến tôi choáng ngợp. Sau đó, vũ đạo của từng tiết mục cũng rất tinh tế. Tôi nghĩ họ đã sử dụng khoảng thời gian ngắn nhất để trình bày được nội dung một cách tối đa.“
“Tôi nghĩ một buổi biểu diễn như thế này có thể đang cố gắng nói với chúng ta rằng chỉ bằng cách trở thành một người tốt, bạn mới có thể có được một kịch bản hay. Giống như câu ‘Những câu chuyện hay chỉ quyến luyến người tốt’, có lẽ những điều này đã được Thần Phật ban tặng cho chúng ta, đây là những ân điển của Thần Phật.”
“Trong một vài tiết mục, khi xem tôi cảm thấy rất lo lắng, thậm chí tôi dường như đã toát mồ hôi vì lo cho người tốt này, thì đột nhiên các vị Thần đã giáng hạ từ trên trời xuống cứu họ. Tôi cảm thấy Thần Phật đã bảo vệ những người tốt này. Vì vậy, tôi nghĩ điều này là để khuyên răn con người rằng chúng ta nên làm những người tốt từ tận đáy lòng.“
“Tôi thực sự muốn cảm ơn những nghệ sĩ Shen Yun. Tôi nghĩ họ đang làm một điều vô cùng tuyệt vời,” cô nói.
“Tôi cảm thấy rất tự hào”
Bà Tôn cùng gia đình tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Orange Park, Florida, vào ngày 28 tháng 1 (Theo The Epoch Times)
Bà Tôn là một huấn luyện viên. Vào ngày 28 tháng 1, bà cùng gia đình đã xem Shen Yun tại Orange Park, Florida. Đây là lần thứ hai gia đình bà tới xem Shen Yun.
“Khi bức màn sân khấu của Shen Yun mở ra, tôi cảm thấy một luồng năng lượng ập tới. Nguồn năng lượng này chạy từ đầu đến chân,” bà Tôn cho biết. Bà từng hoạt động trong lĩnh vực thương mại khi còn ở Trung Quốc và hiện đang là huấn luyện viên dạy Thái Cực Quyền và khí công.
“Đây là niềm vui nội tại, một loại thần giao cách cảm và mọi người đều có thể nhận được trường năng lượng này,” bà nói.
“Họ có thể đạt được trình độ nghệ thuật này, trạng thái này—đó không phải là điều mà người bình thường có thể đạt được.”
“Có lẽ kiếp trước họ có thể đã từng là những vị Thần. Khi xem chương trình, tôi cảm thấy họ như các vị Thần giáng trần vậy.“
“Rất ít buổi biểu diễn thực sự khắc họa được tinh thần đó—niềm tin vào Thần Phật, vào truyền thống, về cơ bản là những điều từ tổ tiên của chúng tôi ở Trung Quốc… Ngày nay, trẻ em được tiếp xúc với Hollywood và những thứ thời thượng, nhưng [Shen Yun] thực sự là nghệ thuật chạm đến tâm hồn… Đây cũng là nguồn cảm hứng cho trẻ em, một nguồn cảm hứng tâm linh ban sơ, điều mà không thể học được ở trường.”
Khi biết rằng Shen Yun có tám đoàn đồng thời lưu diễn trên toàn cầu, bà nói: “Tôi cảm thấy rất tự hào. Tôi cảm thấy rằng tất nhiên đó là điều đáng tự hào, rằng hình thức nghệ thuật này, nghệ thuật truyền thống Trung Quốc của chúng tôi, có thể được rất nhiều người trên khắp thế giới yêu thích, được mọi người yêu thích. Ví dụ hôm nay ở đây là một rạp hát chật kín người.”
Chồng của bà Tôn, ông Mark, là một chuyên gia về năng lượng hạt nhân, người đã từng tham gia xây dựng các nhà máy điện hạt nhân ở Trung Quốc. Ông Mark rất quan tâm đến văn hóa Trung Quốc và hai vợ chồng ông thực hành thiền định mỗi ngày.
Ông Mark nói rằng có thể cảm nhận “rất rõ ràng” năng lượng của Shen Yun. “Năng lượng này không phải là một trải nghiệm giác quan mà giống như một sự kết nối tâm linh, hơn là thứ bạn nhìn thấy hoặc nghe thấy. Năng lượng này vượt qua các giác quan, mạnh mẽ hơn và là một kết nối sâu sắc hơn (với Thần Phật)… Bản chất của năng lượng thần kỳ này, bất kể dưới hình thức nào, đều có thể chạm đến trái tim và truyền cảm hứng giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc sống,” ông nói.
“Rất cảm động và rất hay”
Anh Trần hiện đang du học tại Ý, anh đã tới xem Shen Yun ở thành phố Rome. Anh cho biết mình cảm thấy “rất tự hào”. Xem Shen Yun là một “nghi lễ” quan trọng nhất của anh để chào mừng Tết truyền thống. Trước khi xem Shen Yun ở Rome, anh đã theo dõi và xem Shen Yun ở một số thành phố khác.
“Shen Yun đã đến Rome vào dịp Tết truyền thống, đây là một cơ hội hiếm có, vì vậy tôi đã theo chân Shen Yun và đến Rome để du lịch,” anh Trần cho biết.
“Tôi thực sự thích văn hóa truyền thống Trung Quốc. Shen Yun đang triển hiện thế giới của Thần Phật, đó là điều không thể thấy ở Trung Quốc. Tôi thấy rất cảm động và thấy rất hay.”
“Từ người dẫn chương trình, tôi được biết Shen Yun hiện đang lưu diễn vòng quanh thế giới với tám đoàn diễn đồng thời. Điều này cho thấy văn hóa truyền thống là sợi dây kết nối con người đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới và có thể chạm đến trái tim của mọi người. Thật tuyệt vời,” anh nói.
Anh cho biết anh đã khóc khi xem tiết mục khắc họa cảnh cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. “Tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt mà vẫn phải chịu đựng sự tra tấn như thế này… Điều này không nên xảy ra… Cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc nên được công khai cho toàn thế giới biết đến,” anh Trần nói.
Shen Yun tiếp tục biểu diễn tại các nhà hát chật kín khán giả ở châu Âu và Hoa Kỳ
Đoàn Shen Yun New York tại nhà hát Teatro dell’Opera di Roma chật kín chỗ ngồi tại tại Rome, Ý, vào ngày 1 tháng 2 (Theo The Epoch Times)
Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 2, sáu buổi biểu diễn tại Rome đã được bán hết vé trước đó ba tháng. Sau khi ban tổ chức mở bán những chỗ ngồi có tầm nhìn bị che khuất, vé lại tiếp tục được bán hết.
Đoàn Shen Yun Thế giới đã hoàn thành hai buổi diễn chật kín khán giả tại Nhà hát Edinburgh Playhouse ở Edinburgh, Vương quốc Anh, vào ngày 1 tháng 2. (Theo The Epoch Times)
Đoàn Shen Yun Thế giới đã thực hiện hai buổi diễn chật kín khán giả tại Trung tâm nghệ thuật biểu diễn Cobb Energy ở Atlanta, Georgia, vào ngày 1 tháng 2 (Theo The Epoch Times)
Đoàn Shen Yun Bắc Mỹ đã hoàn thành buổi diễn chật kín khán giả tại Trung tâm nghệ thuật biểu diễn SAFE Credit Union ở Sacramento, California, ngày 1 tháng 2 (Theo The Epoch Times)
Đoàn Shen Yun Quốc tế tại Nhà hát Theater am Potsdamer Platz ở Berlin, Đức, ngày 2 tháng 2. Vé đã được bán hết từ trước đó (Theo The Epoch Times)
“Một buổi biểu diễn tuyệt đẹp về mọi mặt”
(Từ trái sang phải) Bà Susan Naylor, cô Kristina Davidson và anh Kyle Davidson tại buổi biểu diễn Shen Yun tại Trung tâm nghệ thuật biểu diễn Tobin ở San Antonio, Texas, vào ngày 2 tháng 2
Nhà từ thiện Susan Naylor là thành viên hội đồng quản trị của Trung tâm nghệ thuật biểu diễn Tobin, nơi diễn ra các chương trình biểu diễn Shen Yun trong hơn một thập kỷ qua. Vào ngày 2 tháng 2, lần đầu tiên bà và những người bạn của mình là cô Kristina và anh Kyle Davidson đã tham dự buổi biểu diễn. “Đây là lần đầu tiên tôi đến xem và đó thực sự là một buổi biểu diễn tuyệt đẹp về mọi mặt”, bà Naylor cho biết.
“Chỉ riêng sự kết hợp giữa vũ đạo với trang phục và cách sử dụng phông nền, tôi chưa từng thấy chương trình nào như vậy,” bà nói.
“Tôi nghĩ nó thật tuyệt,” bà Naylor nói thêm. “Và với tôi, nó đã thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên ở Trung Quốc.”
Bà Naylor cho biết điều khiến bà ấn tượng nhất là sự chân thành của các nghệ sĩ được truyền tải qua các tiết mục trong chương trình.
“Họ là những nghệ sĩ xinh đẹp, trang phục đẹp, nhưng chỉ với sự chân thành mà họ thể hiện, những thông điệp mà họ truyền tải, tôi thấy đã rất tuyệt vời rồi,” bà nói.
Bà Naylor cảm thấy đó là thông điệp “về sự trung thực, ngây thơ, trong sáng, hòa bình.”
“Nó dường như xuất phát từ trái tim,” bà nói. “Nó đi vào trái tim chúng ta, đúng vậy. Từ trái tim họ đến trái tim chúng ta.”
Cô Davidson cũng kinh ngạc trước giá trị nghệ thuật của buổi biểu diễn và nói thêm rằng âm nhạc đã gây ấn tượng mạnh với cô.
“Âm nhạc—tuyệt vời. Dàn nhạc—tuyệt vời. Tôi cảm thấy như các nghệ sĩ cũng trở thành âm nhạc. Giống như họ hòa làm một với âm nhạc,” cô nói. “Thật sự rất hạnh phúc khi được xem Shen Yun.”
“Sự hoàn hảo không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới”
Ông Jürgen Witt tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Berlin vào ngày 28 tháng 1 (Theo Đài truyền hình NTD)
Ông Jürgen Witt, một ca sĩ opera, đã xem Shen Yun ở Berlin vào ngày 28 tháng 1.
“Từ bài hát, dàn nhạc, vũ đạo hay hình ảnh phông nền điện ảnh tuyệt đẹp mà tôi thấy, mọi thứ đều thực sự rất độc đáo. Nó đạt đến mức độ hoàn hảo không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới,” ông Witt cho biết.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/6/490424.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/7/225374.html
Đăng ngày 14-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.