Bài viết của Thẩm Dung, phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 10-02-2025] Sau tiếng reo hò và tràng pháo tay vang dội tại Nhà hát Sky MBS ở Osaka vào ngày 9 tháng 2, Đoàn Shen Yun Toàn cầu đã kết thúc chuyến lưu diễn kéo dài 49 ngày tại Nhật Bản. Mùa lưu diễn năm nay, đoàn đã thực hiện tổng cộng 42 buổi biểu diễn tại Nagoya, Kyoto, Nishinomiya, Sakai, Saitama, Osaka và Shibuya, Hachioji, Bunkyo và Ueno thuộc Tokyo.
Đoàn Shen Yun Toàn cầu tại nhà hát Bunkyo Civic Hall, thuộc khu đặc biệt Bunkyo, Tokyo. Đoàn đã hoàn thành hai buổi biểu diễn tại Bunkyo vào ngày 27 và 28 tháng 1.
Phần hạ màn của Shen Yun tại một khán phòng chật kín khán giả của nhà hát Tokyo Bunka Kaikan, quận Ueno thuộc khu đặc biệt Taito, Tokyo.
Đoàn Shen Yun Toàn cầu tại Nhà hát Sky Theater MBS ở Osaka vào ngày 9 tháng 2. Từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 2, vé cho năm buổi biểu diễn của đoàn tại Osaka đã được bán hết trước đó một tháng.
“Kỹ năng của họ thật tuyệt vời”
Chủ tịch công ty xây dựng Shigeichi Honda và vợ tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Osaka vào ngày 8 tháng 2
Vào ngày 8 tháng 2, chủ tịch công ty xây dựng Shigeichi Honda cùng vợ đã xem Shen Yun ở Osaka. “Dù là điệu múa của nam hay nữ, cả hai đều có những nét đặc sắc riêng và kỹ năng của họ đều tuyệt vời,” ông Honda cho biết.
Ông nói về điệu múa tay áo nước: “Những chiếc tay áo dài tuyệt đẹp múa như những nàng tiên, rất biểu cảm. Chúng khiến tôi nhớ đến những truyền thuyết của Nhật Bản về các nữ thần giáng trần, cũng như các nữ thần được miêu tả trong các ngôi đền cổ. Tôi đã thấy hình mẫu của những nhân vật này trong buổi biểu diễn.”
“Tôi một lần nữa cảm thấy rằng văn hóa truyền thống của Nhật Bản chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn hóa truyền thống Trung Quốc, chẳng hạn như phong cách kiến trúc hay các bức bích hoạt trong các ngôi đền, v.v. Ví dụ, một số ngôi đền cổ ở Nara có hình dạng rất giống với các ngôi đền cổ của Trung Quốc và tất cả đều thừa hưởng phong cách kiến trúc truyền thống của Trung Quốc,” ông nói. “Đạo giáo truyền thống của Trung Quốc, cũng như Phật giáo vốn đã từng thịnh hành, có nguồn gốc đức tin liên quan đến văn hóa tu luyện và có thể vẫn còn ăn sâu vào các tín ngưỡng ngày nay. Loại văn hóa này cũng đặt nền móng cho năm nghìn năm văn minh Trung Quốc. Tôi nhận ra điều này từ buổi biểu diễn,” ông Honda nói.
“Một cảm giác phi thường”
Chủ văn phòng thiết kế cơ khí Akitake Satake và vợ là bà Kaori Satake tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Shibuya vào ngày 26 tháng 1
Vào ngày 26 tháng 1, chủ văn phòng thiết kế cơ khí Akitake Satake cùng với vợ là bà Kaori đã xem Shen Yun tại khu đặc biệt Shibuya của Tokyo.
Ông Satake mô tả khoảnh khắc tấm màn sân khấu được kéo lên: “Tôi đã rất ngạc nhiên! Cảm giác như bước vào một thế giới kỳ ảo tuyệt đẹp, nhưng lại vô cùng chân thực. Giống như bạn đã bước vào thế giới của Thần Phật. Toàn bộ khung cảnh mang đến cảm giác phi thường.”
“Vũ đạo Nhật Bản thường mang sự tiết chế và tinh tế, nhưng vũ đạo của Shen Yun có thể thể hiện những cảm xúc tinh tế, nhưng cũng có bầu không khí hùng vĩ và hướng ngoại. Giống như bạn đang thưởng thức nó trong một thế giới vừa thực vừa ảo,” ông nói.
Ông Satake cũng nói về màn trình diễn của giọng nam cao. “Thật tuyệt vời! Giọng hát như thể xuyên thẳng vào cổ họng tôi, đi sâu vào trong trái tim tôi và cộng hưởng với tôi. Tôi cảm thấy như giọng hát của chính mình đang rung lên. Thật tuyệt vời. Những ca từ đó đã cho chúng ta biết ý nghĩa thực sự của cuộc sống là gì, và dạy chúng ta cách sống và nên theo đuổi một cuộc sống như thế nào,” ông nói.
Bà Satake nói về văn hóa truyền thống Trung Quốc. “Văn hóa này rất phong phú, sâu sắc và chứa đựng những tinh hoa tuyệt vời. Màn trình diễn này khiến tôi nhận ra rằng văn hóa truyền thống là một kho báu quý giá cần được trân trọng. Nó có thể ban tặng cho chúng ta vẻ đẹp, chiều sâu của tâm hồn và sức mạnh,” bà nói.
“Cảnh tượng không giống bất kỳ điều gì tôi từng thấy trước đây”
Chủ tịch công ty Junko Murofushi tại buổi biểu diễn của Shen Yun ở Shibuya vào ngày 26 tháng 1.
Vào ngày 26 tháng 1, bà Junko Murofushi, chủ tịch một công ty, đã xem Shen Yun ở Shibuya. “Đây là lần thứ hai tôi xem Shen Yun và một lần nữa, tôi đã kinh ngạc trước năng lực siêu thường của các nghệ sỹ biểu diễn. Tôi tin rằng phông nền sân khấu [là đồ họa máy tính] và sự kết hợp liền mạch của nó đã tạo nên một cảnh tượng không giống bất kỳ điều gì tôi từng thấy trước đây, điều đó khiến tôi vô cùng xúc động”, bà nói.
“Kết hợp khéo léo giữa quá khứ truyền thống, hiện tại và tương lai”
Giám đốc bệnh viện nha khoa Takafumi Koibuti tại buổi biểu diễn của Shen Yun ở Shibuya vào ngày 2 tháng 2
Vào ngày 2 tháng 2, giám đốc bệnh viện nha khoa Takafumi Koibuti đã xem Shen Yun ở Shibuya.
“Kỹ thuật của các nghệ sỹ trình diễn là vô song, tuyệt vời!”, ông Koibuti nói.
“Chúng ta có thể sống trong nhân loại hôm nay hoàn toàn là nhờ vào sự tồn tại của Thần. Tôi hiểu và cảm nhận được điều này một cách sâu sắc!
“Mỗi điệu múa hôm nay đều thể hiện sự tiếp nối những lý niệm của văn hoá Trung Quốc từ xa xưa trong thời đương đại. Họ đã kết hợp khéo léo giữa truyền thống quá khứ, hiện tại và tương lai,” ông nói.
“Đây không phải là một buổi biểu diễn thông thường”
Giám đốc điều hành công ty Ryo Serizawa và vợ tại buổi biểu diễn của Shen Yun ở Shibuya vào ngày 2 tháng 2.
Vào ngày 2 tháng 2, giám đốc điều hành công ty Ryo Serizawa cùng với vợ đã tới xem Shen Yun ở Shibuya.
“Đây không phải là một buổi biểu diễn thông thường, mà là một chương trình của những nghệ sĩ được đào tạo chuyên nghiệp. Ngay cả một người bình thường cũng có thể thực sự cảm nhận được điều này,” ông Serizawa nói.
Vợ ông nói: “Khoảnh khắc tấm màn mở ra, cảnh tượng tráng lệ của thế giới thiên đường hiện ra trước mắt tôi, và tôi đã xúc động đến rơi nước mắt. Tôi thực sự cảm thấy đây chính là thế giới thiên đường. Cảnh tượng đó thật đáng kinh ngạc.”
“Buổi biểu diễn hôm nay khiến tâm hồn tôi bình yên và đủ đầy”
Ông Katsumi Iida, chủ tịch của một công ty quản lý cơ sở y tế, tại buổi biểu diễn Shen Yun ở quận Ueno, Tokyo vào ngày 3 tháng 2.
Vào ngày 3 tháng 2, ông Katsumi Iida, chủ tịch của một công ty quản lý cơ sở y tế, đã xem Shen Yun ở quận Ueno, Tokyo.
“Thật duyên dáng và thanh lịch. Khi âm nhạc truyền đến, các nhân vật hiện ra trước mắt và những khung cảnh lịch sử đó đều đẹp đến kinh ngạc!”, ông Iida nói.
“Buổi biểu diễn hôm nay khiến tâm hồn tôi bình yên và đủ đầy.
“Là một người Nhật Bản, buổi biểu diễn hôm nay nói về những câu chuyện lịch sử và nhân vật thân quen, vì vậy tôi cảm thấy đặc biệt gần gũi với họ. Do đó, tôi hy vọng rằng người dân Trung Quốc có thể được tự do xem một chương trình biểu diễn như vậy, có thể nhắc nhở mọi người nhận ra ‘lòng tốt là gì’ và các phẩm chất đạo đức khác của con người,” ông nói.
Để biết thêm thông tin về thời gian biểu diễn, địa điểm và vé, vui lòng truy cập www.shenyun.com.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/10/490602.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/11/225436.html
Đăng ngày 15-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.