Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-10-2024] Vào một ngày tuyết lớn, tôi thấy một phụ nữ chật vật đi trước mặt mình khi tôi đang trên đường đi làm.

Tôi nói to: “Chào buổi sáng! Thật không dễ để đi lại khi tuyết rơi thế này.” Cô ấy đáp: “Tôi ở quê lên và phải đến thị trấn để làm vài việc. Tôi không nghĩ tuyết dày thế này.”

Chúng tôi nói một ít về những vấn đề xã hội. Tôi kể cho cô ấy nghe về tảng đá cổ ở tỉnh Quý Châu và những chữ được hình thành tự nhiên: “Trung Quốc Đảng Cộng sản vong”. Sau đó tôi nói rằng nhiều người đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cô ấy đã đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi đã chia sẻ về những trải nghiệm được hưởng lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) và pháp môn này được truyền rộng ra toàn thế giới. Cô ấy đồng ý với tất cả điều tôi nói.

Sau khi nói chuyện với cô ấy xong, tôi quay sang một phụ nữ gần đó, người trạc tuổi tôi. Khi tôi bắt đầu nói về Pháp Luân Công, người này cắt lời và quát: “Đừng nói với tôi về việc này. Tôi tin vào Chúa, và cô đang chống lại Đảng”.

Người phụ nữ mà tôi nói chuyện ban đầu nói: “Cô làm sao thế? Nếu cô không đồng ý cũng không sao, nhưng sao lại thô lỗ vậy? Cô ấy chỉ nói với cô sự thật thôi. Cô không thể phân biệt tốt xấu. Hãy nhìn xã hội ngày nay xem. Tại sao vẫn ở cùng phe với ĐCSTQ. Hơn nữa, cô có thể dùng một bí danh để thoái đảng và sẽ không bị tổn hại gì.” Người phụ nữ kia nhận ra mình đã sai và không nói gì nữa.

Một ngày nọ, tôi nói chuyện với một người đàn ông trông như một viên chức về hưu. Chúng tôi nói chuyện về những hỗn loạn trong xã hội ngày nay. Tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho ông ấy và khuyến khích ông thoái khỏi ĐCSTQ. Ông ấy không thích sự hủ bại của các Đảng viên và đồng ý thoái. Mỗi khi tôi quay lại khu vực này, ông ấy luôn là người đầu tiên chào tôi.

Sáu tháng sau, khi tôi quay lại khu vực đó thì thấy ông với một người khác. Ngay khi tôi sắp chào họ, ông ấy quay sang người bên cạnh và hỏi: “Ông đã thoái Đảng chưa?” Người đó trả lời: “Tại sao phải thoái?” Người viên chức về hưu nói: “ĐCSTQ sắp sụp đổ rồi. Tất cả chúng tôi đã thoái, ông cũng nên thoái nhanh lên!”

Ông ấy quay sang tôi và nói: “Cô hãy nói chuyện với ông ấy và giúp thoái Đảng. Ông ấy là phó giám đốc của bưu điện trong thành phố chúng tôi.” Nhờ sự giúp đỡ của ông ấy, tôi đã nhanh chóng giúp bạn ông thoái Đảng. Tôi cũng giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói rằng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” sẽ được ban phúc. Ông ấy đồng ý và chấp nhận lời tôi nói.

Một lần khác, tôi thấy hai công nhân đang trải nhựa đường trong khu vực đó. Tôi bắt đầu giảng chân tướng cho một người. Anh ấy nói: “Tôi và cả gia đình đã thoái rồi.” Người kia không nói gì cả, ngụ ý rằng anh ấy không quan tâm việc thoái đảng. Người ban đầu tiến đến nói: “Anh nên thoái đi. Cả gia đình tôi thoái rồi. Chân-Thiện-Nhẫn là tốt. Nếu anh niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ thì mọi thứ sẽ tốt đẹp.” Ngạc nhiên thay, người thứ hai hỏi: “Thật sao? Vậy tôi sẽ thoái. Tôi là một Đội viên. Hãy giúp tôi thoái. Xin cám ơn!”

Những trải nghiệm này khiến tôi nhận ra rằng giảng chân tướng không chỉ là cứu người; bất kỳ ai biết chân tướng cũng trở thành một người truyền tin.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/4/481244.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/31/221430.html

Đăng ngày 20-01-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share