Bài một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-03-2008] Vào đầu tháng năm năm ngoái, tôi bắt đầu hiểu rằng tôi phải làm một điều gì để giúp các bạn học viên bị khủng bố. Điều mà tôi nghĩ ra là phát chính niệm từ các vùng kề cận các trại lao động cưỡng bức nơi mà các bạn học viên đang bị khủng bố.

Lần thứ nhất, tôi đi đến ưmột trong các địa điểm đó với con tôi để không gây sự chú ý. Tôi tìm thấy một hồ cá gần trại lao động. Rất nhiều người đi đến đó câu cá các ngày lễ, vì vậy chúng tôi phát Chính niệm nơi đó. Nhìn thấy cơ sở tà ác đầy những con người tà ác, một vùng nơi mà tôi đã có lần bị khủng bố, tôi cảm thấy một cái đau kỳ cục nơi tim tôi vì sự tàn bạo của tà ác, vì sự không hiểu biết của con người, và vì chính tôi đã đi sai đường.

Qua ngày thứ hai, con tôi và tôi đi đến cũng nơi ấy để phát chính niệm. Lần này, tôi thanh tịnh và yên ổn hơn, càng ý thức đến rất nhiều bạn học viên đang bị khủng bố, càng tập trung hơn để gia tăng sức mạnh cho Chính Niệm của các bạn học viên bên trong cơ sở, tiêu trừ tà ác nơi các không gian khác, và chắc chắn rằng các chúng tà ác mà vượt ra khỏi sự cứu độ đó sẽ bị trừng phạt cho những gì họ đã làm.

Qua ngày thứ ba, chúng tôi đi quanh trại trong khi phát chính niệm. Chúng tôi rất vui mừng nhìn thấy các chữ Hán to “Pháp Luân Đại Pháp tốt” sơn trên bức tường cao. Dĩ nhiên, đã có nhiều bạn học viên đã đến nơi này phát chính niệm. Năm chữ Hán to đang chiếu sáng dưới ánh mặt trời, thêm sức lực vô cùng tận.

Chúng tôi cũng đi đến nhà tù kế tiếp không xa nơi này để phát chính niệm. Tôi đi đến nơi đó để phát chính niệm trong một giờ đồng hồ mỗi ngày. Sau này, tôi đi đến nơi đó một lần mỗi cuối tuần. Tôi nói với một bạn học viên cách mà tôi cảm thấy về phát chính niệm cận kề. Đồng ý với điều tôi làm, chị ta cùng đi theo. Như vậy hai chúng tôi đều làm điều này trong gần một năm.

Dù tôi không thể nhìn thấy những cảnh tượng đặc biệt nơi các không gian khác, tôi vẫn tin rằng phát chính niệm kề cận các trại lao động cưỡng bức đó có thể sinh ra sức lực để tiêu trừ tà ác.

Trong khi phát chính niệm tôi luôn cảm thấy rằng tôi không một mình, mà trái lại điều tôi đang làm là liên kết với trường năng lượng của tất cả các đệ tử Đại Pháp. Trên bề mặt của thời-không này, không khí cũng đang thay đổi—đường xá được sửa chữa, xe buýt công cộng đang chạy, thời tiết cũng không xấu, và người người quanh chúng tôi càng có thiện cảm.

Sau khi chúng tôi đã phát chính niệm, chúng tôi đôi lúc ghé lại chợ để mua nước uống và rau cải và làm sáng tỏ sự thật với các cư dân gần đó.

Thể theo lời các bạn học viên nói lại, sự khủng bố của các học viên trong hai trại lao động đó đã giảm xuống khá rõ ràng, và các học viên mà tiếp tục phát chính niệm đã trở nên càng lúc càng thức tỉnh.

phát chính niệm ở khoảng cách gần đã tạo nên một số thay đổi không ngờ trong tôi. Trước đó, tôi xem nó như là một thứ trách nhiệm của một học viên Đại Pháp. Nhưng sau này tôi khám phá ra rằng bằng cách phát chính niệm, nhiều vấn đề mà tôi không được rõ đã trở nên rõ, nhất là cái nhìn của tôi trên những vấn đề người khủng bố và nạn nhân, cách nào nghĩ đến người khác trước, và cách nào hợp tác với những người khác hoặc với nhóm như cùng một khối.

Các tư tưởng của tôi trở nên rõ ràng hơn và lý trí hơn, Chính Niệm của tôi trở nên trong sạch hơn, năng lực của tôi trở nên mạnh hơn, sự chấp trước vào sự sợ và ích kỷ yếu dần. Nhiều chấp trước dần dần và một cách vô ý biến mất trong tôi.
Người bạn học viên khác và tôi thường hay có một số chia sẻ trước khi đi ra ngoài phát chính niệm để bỏ đi các chấp trước, một cơ hội tốt cho tu luyện. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy rằng Sư phụ đang che chở cho chúng tôi, thực hiện rất nhiều điều cho chúng tôi, miễn là tâm và hành động của chúng ta nghe theo điều mà Sư phụ muốn. Hơn nữa, làm ‘ba điều’ là một yêu cầu đối với đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.

Trên đây là sự hiểu biết cá nhân của tôi trong việc phát chính niệm gần kề, mà có thể giúp các bạn học viên khác. Tôi biết rằng một số học viên đã làm điều này trong một thời gian đã khá lâu.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/3/19/174657.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/4/7/96177.html

Đăng ngày 16-4-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share