Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-10-2024] Bà Phạm Văn Phương, ngoài 70 tuổi ở thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy đã bị kết án 5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Tháng 7 năm 2022, bà Phạm, một cựu bác sỹ sản khoa tại Bệnh viện Cộng đồng Văn Phong ở thành phố Phụ Dương đã bị bắt giữ và bị đưa tới trại tạm giam Nữ thành phố Phụ Dương. Bà bị kết án 5 năm tù vào một ngày chưa xác định và bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh An Huy. Bà đã bị tra tấn đến mức không thể đi lại được. Việc bà bị hạn chế ăn thức ăn lỏng (bà không có răng) khiến cuộc sống trong tù của bà càng khó khăn hơn.

Lính canh sử dụng tù nhân để tra tấn học viên Pháp Luân Công

Nhà tù Nữ tỉnh An Huy đưa tất cả tù nhân mới đến (bất kể họ là học viên Pháp Luân Công hay không) tới đội huấn luyện tăng cường ở Khu Số 12. Sau một hoặc hai tháng, họ được điều chuyển đến các khu khác để lao động khổ sai.

Trong khi ở đội huấn luyện tăng cường, các học viên bị buộc phải học những tài liệu tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công và được yêu cầu viết tuyên bố từ bỏ đức tin của mình. Họ phải chịu đựng những hình thức ngược đãi khác nhau nếu từ chối tuân thủ.

Bà Phạm bị tra tấn tàn bạo vì từ chối nhận mình “có tội” vì tu luyện Pháp Luân Công, từ chối học thuộc quy định nhà tù hay hát bài hát ca ngợi ĐCSTQ. Một ngày nọ, một nhóm tù nhân đã đánh bà ngã khụy xuống rồi đấm và đá bà. Họ còn quỳ lên người bà, tắt vào mặt bà và giật tóc của bà. Khi bà hét lên vì đau đớn, họ nhét chiếc rẻ bẩn vào miệng bà một cách thô bạo khiến khoé miệng của bà bị rách và chảy máu. Sau đó, họ túm lấy cánh tay bà và kéo lê bà trên mặt đất, làm bà rách da ở mông và gót chân. Những tù nhân mới đến khác đã kinh hãi khi chứng kiến cảnh tàn bạo diễn ra trước mắt họ.

Những kẻ thủ ác đã bỏ đi sau khi đánh đập bà Phạm đến kiệt sức. Bà đã cố gắng kéo mình dậy và báo cáo việc này với lính canh đang trực. Nhưng lính canh lại hỏi: “Ai đánh bà? Ai chứng kiến vụ đánh đập này?”

Việc lính canh Nhà tù Nữ tỉnh An Huy sử dụng tù nhân để tra tấn học viên Pháp Luân Công như bà Phạm là chuyện thường ngày. Lính canh có thể không động tay vào các học viên (vì sợ bị buộc tội vi phạm pháp luật), nhưng họ đích thân chọn những tù nhân cao lớn, khỏe mạnh bị kết án tù dài hạn vì tội giết người hoặc buôn bán ma túy để thực hiện hành vi tra tấn. Những tù nhân này được tự do lăng mạ hay đánh đập bất kỳ ai họ muốn. Họ còn được quyết định loại thức ăn và số lượng bao nhiêu cho mỗi học viên. Họ có thể chỉ cho học viên này ăn một ít cháo gạo và không có trứng trong bữa sáng hoặc hạn chế lượng thức ăn của một học viên khác.

Những lính canh coi việc sử dụng tù nhân như vậy là việc đôi bên cùng có lợi bởi họ sẽ được thưởng vì “làm việc chăm chỉ” với các học viên và tù nhân sẽ được giảm án.

Sau đó, bà Phạm bị chuyển tới Khu 11 và bà tiếp tục bị tra tấn tại đây.

Bức hại trong quá khứ

Trước vụ bức hại lần này, bà Phạm đã từng bị giam giữ nhiều lần tại trại tạm giam địa phương và ba lần trong một trung tâm tẩy não. Bà cũng từng ba lần lĩnh án lao động cưỡng bức với tổng thời gian khoảng 2 năm (từ năm 2000 tới năm 2002) và hai lần bị bỏ tù với tổng thời gian 12 năm (từ tháng 6 năm 2003 tới tháng 6 năm 2010 và từ tháng 11 năm 2013 tới tháng 11 năm 2018). Bà suýt chết do sự tra tấn trong nhà giam. Bà đã rụng hết răng khi đang thụ án tù lần đầu (từ tháng 6 năm 2003 tới tháng 6 năm 2010) do bị bức thực thường xuyên.

Bài liên quan:

Sau khi 14 năm bị giam giữ và tra tấn, cựu bác sỹ sản khoa lại bị bắt vì đức tin vào Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/2/483502.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/6/221133.html

Đăng ngày 18-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share