Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-08-2024] Gần đây được biết rằng một cư dân của huyện Nghi Thủy, tỉnh Sơn Đông đã bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông để thụ án vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm làm thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp kể từ tháng 7 năm 1999.

Bản án tù của bà Lý Hiếu Mai bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà vào ngày 19 tháng 1 năm 2021, sau khi bị tố giác phát tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công tại thị trấn Mã Trạm, huyện Nghi Thủy. Công an từ Đội An ninh Nội địa Huyện Nghi Thủy, Đồn Công an Thị trấn Mã Trạm và Đồn Công an Thị trấn Sa Câu đã khám xét nhà bà và đưa bà Lý về Đồn Công an Thị trấn Mã Trạm.

Sau khi vụ bắt giữ bà được chính thức phê chuẩn, cảnh sát đã cố gắng chuyển bà đến Trại tạm giam Thành phố Lâm Nghi, nhưng bà bị từ chối tiếp nhận do sức khỏe yếu. (Lưu ý: Thành phố Lâm Nghi quản lý huyện Nghi Thủy.)

Bà Lý được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 21 tháng 1 năm 2021. Vài tháng sau, vào ngày 1 tháng 7, hơn một chục quan chức chính quyền địa phương đã xông vào nhà bà và yêu cầu bà từ bỏ Pháp Luân Công. Bà từ chối và công an đã nộp hồ sơ của bà lên Viện Kiểm sát Huyện Nghĩa Nam. Huyện Nghĩa Nam cũng thuộc sự quản lý của thành phố Lâm Nghi.

Một người từ viện kiểm sát đã gọi điện cho bà Lý vào ngày 9 tháng 8 năm 2021 và đe dọa truy tố bà và gửi hồ sơ của bà lên Tòa án Huyện Nghĩa Nam nếu bà từ chối từ bỏ đức tin của mình. Bà lại từ chối và bị bắt vào ngày 1 tháng 8 năm 2022. Con gái bà, người có khuyết tật trí tuệ và cần sự chăm sóc của mẹ, cũng bị đưa đến trung tâm tẩy não địa phương cùng với bà.

Bà Lý kiên định với đức tin của mình dù bị đe dọa bỏ tù vì lần bắt giữ của bà vào tháng 1 năm 2021. Bà đã được thả sau vài ngày, nhưng lại bị bắt một lần nữa vào ngày 23 tháng 8 năm 2022 bởi người từ Đồn Công an Thị trấn Sa Câu.

Tòa án Huyện Nghĩa Nam đã kết án bà Lý ba năm (hoặc bốn năm theo một báo cáo khác) với khoản phạt 30.000 Nhân dân tệ. Thẩm phán chủ tọa cho biết nếu bà nộp phạt, ông sẽ cho phép bà thụ án ngoài tù. Vì bà Lý không vi phạm pháp luật khi tu luyện Pháp Luân Công, bà không nộp khoản phạt nào. Thẩm phán đã rút lại lời nói của mình và cho phép bà về nhà. Tuy nhiên, chính quyền địa phương và cảnh sát liên tục quấy rối bà tại nhà và lại bắt giữ bà vào đầu tháng 6 năm 2024. Huyết áp tâm thu của bà tăng vọt lên 200 mmHg (mức bình thường là 120 hoặc thấp hơn) và bà được thả ra.

Nhưng công an ở Đồn Công an Thị trấn Mã Trạm đã bắt giữ bà Lý một lần nữa chỉ vài ngày sau đó, vào ngày 23 tháng 6 năm 2024. Con gái bà bị bỏ lại tự lo cho bản thân. Gần đây có thông tin cho biết rằng bà Lý đã bị chuyển đến Nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Lý bị nhắm mục tiêu vì đức tin của mình. Vào ngày 21 tháng 11 năm 1999, bà và một số học viên địa phương khác đã bị bắt và tra tấn dã man tại Đồn Công an Thị trấn Sa Câu. Các sỹ quan Từ Dỹ Lâm, Từ Mậu Vỹ, Tô Quế Minh, Kỷ Ngọc Cường, Lục Tẫn Hà và Đoạn Bảo Lượng đã tuyển dụng hơn hai chục người địa phương để ngược đãi các học viên.

Những kẻ thủ ác đã lột quần áo của các học viên chỉ để lại đồ lót và buộc họ ngồi trên sàn xi măng lạnh, với các viên gạch đặt trên cánh tay và chân đang duỗi ra. Bất kỳ ai không giữ được gạch trên chân tay hoặc từ chối lăng mạ Nhà sáng lập Pháp Luân Công sẽ bị đá và đấm.

Các sỹ quan từ Đội An ninh Nội địa Huyện Nghi Thủy và Đồn Công an Thị trấn Sa Câu đã xông vào nhà bà Lý vào ngày 1 tháng 11 năm 2011 và bắt giữ bà. Cha của bà, gần 80 tuổi, cũng bị bắt tại nhà bà. Ông sau đó được thả, nhưng bà Lý bị kết án một thời gian lao động cưỡng bức không rõ.

Bà Lý bị bắt tại nhà vào ngày 25 tháng 12 năm 2016 và đưa đến Đồn Công an Thị trấn Sa Câu. Công an không tìm thấy bất kỳ thứ gì tại nhà bà để buộc tội, và đã thả bà vào buổi chiều.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/30/481366.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/2/219787.html

Đăng ngày 12-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share